Thiên Yết Quan tâm, bí ẩn, hài hước, bình tĩnh, chu đáo, thích truyện trinh thám, tâm linh...

100 sản phẩm DIY (do it yourself) chứng minh 'thực tế' không bao giờ đúng như 'kỳ vọng' - Phần 2

Đăng 7 năm trước

25 bức ảnh hài hước trong phần này sẽ tiếp tục là minh chứng rõ nét nhất cho thấy 'thực tế' và 'kỳ vọng' là 'kẻ thù' của nhau.

26. Đống kim tuyến đã "lạc trôi" về phía nào rồi kìa...

27. Trời ơi không lẽ mình làm còn tệ hơn cả con mình sao???

28. "Hôm nay mình sẽ thử sơn móng phá cách xíu" - trước đó tôi đã nghĩ vậy và giờ thì hối hận vô cùng.

29. Ôi đứa nào đã lén lấy bắp trang trí đem đi luộc vậy?

30. Người ta thì diễn sâu với đôi mắt trang điểm hút hồn. Còn tôi thì như "con sâu xấu xí" đang cố diễn cho đỡ ngượng vậy.

31. Làm được thế này là tôi đã kiên nhẫn và khéo léo lắm rồi đó!

32. Nhớ là có bước dùng bàn là cho dính hạt lại mà ta! Ấy chết quên lót giấy mất rồi! Phen này đi luôn cái bàn ủi mẹ mới mua rồi :(((

33. Người ta làm ra chiếc giỏ xinh xắn, còn tôi thì làm ra chiếc mũ phù thủy không hơn không kém.

34. Lẽ ra mình không nên dành hàng tiếng để làm cái vòng mà giờ nhìn nó y như chân gà khô vậy.

35. Cũng sơn nhiều màu mà sao nhạt nhòa quá vậy nè?!

36. Đúng ra tôi không nên tiết kiệm khi dùng nilon thay cho vải. Giờ nhìn chẳng khác nào rác đang bay lung tung trong nhà.

37. Làm tới đây tôi đã biết mình quá sai lầm...

38. Cạn lời luôn rồi...

39. "Vật lộn" một hồi thì tôi đã học thêm cách gói túi rác mới :(((

40. Anh ơi Valentine này em không còn gì để tặng anh nữa đâu nha...

41. Trông tôi có ngầu không nè!

42. Quái vật nhân sâm tới đây!

43. Này! Nó vốn không xấu đâu nhé! Chỉ tại ai đó đã lén ăn vụn bỏng ngô thôi.

44. Đây là quà kỷ niệm tình bạn đồng thời cũng nhắn nhủ rằng: "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia".

45. Tôi đã tạo hình theo cách thông minh nhất: vò giấy đến khi thấy gần giống mẫu thì ngưng. Cũng tuyệt đó chứ!

46. Chỉ bóp màu mạnh tay có xíu thôi mà đã lãnh hậu quả tới mức này rồi!

47. Hôm nay tôi trang điểm kiểu mới nè. Thấy độc đáo không mấy bạn?

48. Nhờ làm món này, tôi phát hiện ra mình có tài làm nghệ thuật khá trừu tượng như Picasso.

49. Chắc tặng chiếc vòng cho bé cún luôn trước khi nhỏ bạn thấy cái mớ khủng khiếp này.

50. Tuy mẹ nói đó là chiếc khăn quàng cổ độc đáo nhưng tôi vẫn tin rằng nó giống khăn quàng của phù thủy hơn.

(Còn tiếp)

Theo Boredpanda.

Chủ đề chính: #sản_phẩm_DIY

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn