Shiori

1001 lý do con gái giận. Bạn thì sao?

Đăng 5 năm trước

Mỗi cô gái đều là một công chúa, yêu nhõng nhẽo thích giận dỗi vu vơ. Còn bạn thì sao? Thử đọc xem bạn có tình huống nào giống không nhé!

1. “Em ngủ đây.”  

“Ngủ ngon”.  

Thế là giận nguyên cả ngày. 


2. Xem Running Man, idol cô ấy bị out, tôi lỡ miệng “Yeah!” một tiếng, thế là giận nguyên tuần. 


3. Cô ấy giận, tôi không biết vì sao cô ấy giận, thế là cô ấy lại giận. 


4. “Em đói quá.”  

“Đi ăn đi!” 

“Ứ, béo lắm.”  

“Làm gì có, mà béo lên tí anh cũng thích.” 

“À, anh đang chê em béo đúng không?” 

“Ở đâu ra, vậy thôi, em đừng ăn.” 

“Nhưng mà em đói, anh muốn em chết đói đúng không? Chia tay đi!!!”


5. “Em muốn ăn gì?” 

“Cái gì cũng được.” 

“Thế mình đi ăn lẩu nhé?” 

“Ứ thích.” 

“Ăn đồ Trung?” 

“Ứ.” 

“Thế đồ Hàn?” 

“Ứ.” 

“Đồ Nhật?” 

“Ứ.”

“Buffet?” 

“Ứ.” 

“Đồ nướng?” 

“Ứ.” 

“Bánh ngọt?” 

“Ứ.” 

“Thế anh cũng chẳng biết ăn cái gì.” 

“Anh có thái độ gì đấy?”


6. Chơi cờ tướng với cô ấy. Cô ấy nói Mã của của cô ấy có 3 mạng, tôi nhịn. Cô ấy nói Tượng của cô ấy có thể qua sông, tôi nhịn. Xe của cô ấy có thể chuyển hướng để đá Xe tôi, tôi cũng nhịn. Nhưng cô ấy dùng Sĩ của tôi xử lý Tướng của tôi, còn nói đấy là gián điệp do cô ấy bồi dưỡng, bố con thằng nào nhịn được nữa? Tôi nói, “Thôi, em tự chơi đi”, thế là cô ấy giận.


7. Nói câu: "Em không giận là tốt rồi", thế là giận thật.


8. "Em lại giận đấy à?". Nói xong lập tức nổi trận lôi đình.


9. Khi bạn hỏi: "Em làm sao thế?" và cô ấy trả lời "Chẳng sao cả". Chúc mừng bạn đã được cô ấy giận.


10. "Anh đừng có nói chuyện với em", sau đó tôi không nói chuyện thật. Thế là cô ấy giận.


11. Cô ấy làm sai một chuyện và bạn dám giận cô ấy. Và thế là cô ấy giận luôn, level cao hơn.


12. Cô ấy nằm mơ tôi ngoại tình, lúc dậy đánh tôi một trận tơi bời.


13. “Giờ em không nói vấn đề ai đúng ai sau, mà đang nói cái giọng nói chuyện của anh ấy.”


14. Bạn gái giận, lúc đầu có thể chỉ là giả, bạn hỏi có phải cô ấy đang giận hay không, cô ấy bảo không phải, đừng có bao giờ nói mấy câu kiểu: “Em không giận là tốt rồi”, kiểu gì cũng giận thật cho xem.


15. "Em chán quá, làm sao bây giờ? Hay là mình thử cãi nhau đi!” Sau đó là cãi thật, rồi cũng chia tay thật. Vậy nên là, giận dỗi còn cần lý do ư? Vì chán thôi.


16. “Em không thèm để ý đến anh nữa!” 

“Vợ ơi, anh xin lỗi.” 

“Anh có thể nói to hơn không?”

“ANH XIN LỖI!!!!” 

“Đấy, anh coi anh đi!!!! Dám nạt em!!!!”


17. Tôi ăn gần hết gói snack, còn miếng cuối cùng cô ấy không ăn, giận. Cô ấy ăn gần hết gói snack, còn miếng cuối cùng cô ấy không ăn, giận. Cô ấy ăn gần hết gói snack, còn miếng cuối cùng tôi ăn, giận.


Nguồn: Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn