Kysigau

101 cách đáp trả người yêu cũ 'bá đạo' nhất

Đăng 5 năm trước

Nếu một ngày người yêu cũ của bạn nhắn tin hỏi thăm hay muốn nối lại, đây chính là cơ hội để bạn đáp trả thật ngầu. Vì bạn biết đấy, chẳng ai lại đi nhai lại một cái bã kẹo cao su đã bỏ đi cả.

- Người yêu cũ từng nhắn tin: "Anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng". 

Khi hắn đòi chia tay, chụp lại gửi đi: "Đến lúc anh tắt thở rồi đấy". 

 - Người yêu cũ: "Anh có thể nhờ em một việc được không?" 

"Anh có biết anh và ngôi nhà khác nhau cái gì không?Là anh đếu có CỬA". 

- "Em có còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta không?" 

"À trước tôi vẫn bị ác mộng vì nghĩ đến nó đấy. Nhưng may là tôi tỉnh ngủ rồi". 

- "Anh xin lỗi vì đã chia tay. Anh ko thể sống thiếu em được."  

"Cầu Nhật Tân, cầu Chương Dương, cầu Long Biên, anh định nhảy ở đâu để tôi báo gia đình giùm."  

- "Anh sẽ làm tất cả để được em tha thứ."  

"Vậy phiền anh đừng nói với ai chúng ta từng quen biết, tôi xấu hổ lắm."  

-"Em dạo này thế nào?"  

"Xin lỗi ai đấy ạ?"  

- "Là anh đây! Em đang làm gì đấy?" 

"Đang thở."

- "Anh thực sự rất muốn được nhìn thấy em." 

 "Lên trang cá nhân của tôi mà xem, tôi up ảnh để chế độ công khai mà." 

 - "Anh đố em tìm được ai yêu em như anh!" 

 "Ôi may quá. Tôi cũng có muốn tìm người như anh đâu" 

 - "Em cho anh vay một ít tiền được không?" 

"Xin lỗi nhưng tiền tôi gửi ngân hàng để chuẩn bị cưới chồng rồi". 

 - "Anh muốn gặp em!" 

 "Xếp hàng chờ đi."

- "Bao giờ anh mới có thể nhìn thấy em một lần nữa?" 

"Đợi khi tôi đăng ảnh mới lên facebook nhé". 

 - "Anh bị block chưa nhỉ. Ha ha, chưa này"

 "Chờ một lát".Sau đó thì không có sau đó.

 - "Anh yêu em" 

"Tôi cũng vậy. Ai mà lại không yêu mình chứ"

 - "Anh nhớ em. Mình gặp nhau nhé". 

"Anh đang ở đâu?" 

"Ở nhà anh"

 "Ra ban công đi" 

"Rồi em" 

"Nhảy xuống."

- "Thế là anh trở thành một người cô đơn ư, anh buồn lắm"

 "Trở thành NGƯỜI cô đơn? Anh là người từ bao giờ thế?" 

- "Quên anh đi em mới hạnh phúc" 

"Tôi cũng muốn lắm mà hễ ra đường lại nhìn thấy bóng hình anh. Dạo này rác thải người ta vứt bừa bãi quá".

- "Anh muốn quay về bên em." 

 "Anh đương nhiên là muốn rồi, thế gian này kiếm đâu được người hoàn mĩ như tôi. Nhưng mà thứ hoàn mỹ thì không nên giao vào tay anh" 

 - "Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà!" 

"Thấy anh bệnh nặng thế này, tôi cũng yên tâm phần nào." 

 - "Em cho anh một cơ hội đi mà." 

 "Để tôi hỏi ông xã tôi đã."

Chủ đề chính: #tin_nhắn_hài_hước

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn