Hạnh Nguyễn

13 điều khác biệt thú vị khi nuôi con ở xứ Wales

Đăng 5 năm trước

13 điều khác biệt về môi trường, văn hoá và cách nuôi dạy con của người Wales, trải nghiệm của một bà mẹ ba con. Bài viết nằm trong series Hành trình làm mẹ vòng quanh thế giới của blog CupofJo.

Đôi điều về Bethan: 

Bethan lớn lên ở Wales, rồi đến Anh để học Y. Mới chỉ ngoài hai mươi, cô gái trẻ đã làm việc ở London như một bác sĩ thực thụ. Nhưng cô biết, mình không thể ở Anh mãi mãi. “Tôi rất nhớ quê hương, nhớ sự quen thuộc đáng yêu của nó”, cô nói. “Có một từ tiếng Wales gọi là hiraeth, có nghĩa là sự hoài niệm hay nỗi nhớ nhà. Tâm trạng của tôi cũng y như vậy”. 

Bảy năm trước, Bethan và chồng đã có con gái đầu lòng là bé Anwen; khi cô bé bốn tuổi, họ trở về Cardiff. “Con bé mắc bệnh tự kỷ, vì thế chúng tôi muốn con được học ở một trường duy nhất mà không phải di chuyển liên tục”. 

Giờ đây, gia đình cô đã có thêm Rhodri 10 tháng và Hywel 4 tuổi. “Chúng tôi mất nhiều thời gian để ổn định hơn mình tưởng!”,cô nói. “Người Wales khá dè dặt dù những người chúng tôi gặp đều khá thân thiện, mọi người ở đây không hưởng ứng lắm khi được mời ăn tối hay những chuyện tương tự. Gia đình tôi chỉ mới làm quen với hàng xóm và trường học.”

1. Môi trường tự do cho trẻ em

Trẻ con ở đây ở ngoài chơi cả ngày, lúc thì ở ngoài cánh đồng, lúc thì ở trên phố hay trong sân chơi, thường là một mình. Tâm lý của các bà mẹ ông bố ở đây thế này: Ui giời kệ nó đi!. Như việc chúng có leo trèo đến mức ngã gãy cổ thì cũng chẳng sao cả! Thật lạ là tư tưởng đó lại giúp con gái tôi rất nhiều, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Nếu ở London thì người ta sẽ nhăn mặt ngay nếu thấy một đứa trẻ lên cơn khủng hoảng, trong khi ở đây trẻ em thường rất ồn ào, hoang dã và nghịch ngợm. Bạn có thể để chúng chơi cùng nhau. Con tôi theo học một trường chính quy và trẻ con ở đây thật sự rất quan tâm đến nhau, điều này khiến tôi rất yên tâm. 

2. Những cơn mưa bất tận

Ở Wales mưa rất nhiều. Cardiff là thành phố mưa nhiều nhất ở Anh. Trời mưa hầu như suốt mùa hè, và còn kinh khủng hơn vào mùa đông. Sống ở đây bạn sẽ phải quen với những chiếc áo mưa. Chồng tôi còn sắm hẳn một chiếc Fjällräven đắt đỏ cho mình, còn tôi và các con thì “Sao cũng được”. Chiếc áo được gọi là “cag in a bag” hay “cagoul” - một chiếc áo mưa siêu nhẹ, có thể gấp lại thành túi, và bạn có thể đeo nó quanh eo đến bất cứ đâu. 

3. Về ngôn ngữ

Khi quay lại Wales, chúng tôi rất bất ngờ bởi số người nói tiếng Wales, đặc biệt là ở các khu sầm uất của Cardiff, nơi đàn ông thì để râu còn phụ nữ thì mặc quần yếm. Có hàng dãy các quán cà phê, quán rượu nơi tất cả menu, bảng hiệu hay gọi đồ đều sử dụng tiếng Wales. Dù vậy, chỉ có 20% số người trên cả nước là nói tiếng Wales, và chính phủ đang cố gắng cải thiện điều này. Tất cả các biển báo ở đây đều là tiếng song ngữ, được tuân thủ nghiêm ngặt. Tiếng Wales được biết đến là một ngôn ngữ phát âm khó, các chữ cái K,Q,V và Z không hề có trong bảng chữ cái. Tôi không nói nhiều tiếng Wales nhưng khi không phải chăm lũ trẻ tôi sẽ học một chút. Con tôi đứa nào cũng có tên Wales và tôi rất yêu ngôn ngữ này. Có cả một thị trấn nhỏ tên là Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch. Nghe hơi điên rồ nhưng đây là từ tiếng Wales nằm trong số ít những từ mà tôi có thể đọc. 

4. Lễ hội truyền thống

Hàng năm, trường học đều tổ chức “Eisteddfod”, một lễ hội âm nhạc, biểu diễn và giữ gìn văn hoá xứ Wales. Đây là lễ hội lớn trong năm. Trẻ con sẽ được mặc trang phục truyền thống, con tôi Anwen rất thích những chiếc váy truyền thống này. Lũ trẻ sẽ nộp các bài thơ và có cả một buổi trao giải lớn cho em nào chiến thắng bằng các vương miện hoa. Có nhiều bài thơ nói về xứ Wales - với nào lâu đài, những con rồng hay những cánh đồng hoa (biểu tượng trên cờ Wales là một con rồng lớn màu đỏ vì vậy rồng rất có ý nghĩa với bọn trẻ). Thật tuyệt vời khi các hoạt động nghệ thuật lại được đón nhận nhiệt tình như vậy, thay vì các môn thể thao. 

6. Các bữa trà chiều

Cách dùng bữa rất quan trọng, nhất là với những người lớn tuổi ở Wales. Bà tôi có thể đánh giá bạn bè tôi chỉ qua cách họ dùng dao nĩa trong bữa ăn. Có một món truyền thống ở Wales mà chúng tôi rất mê đó là: bara brith - nó là một loại bánh mì ngọt nhân trái cây khô. Những chiếc bánh thơm lừng với quả lý chua là một phần không thể thiếu trong bữa trà, một nghi thức lâu đời ở Wales. Mẹ tôi bắt đầu cho tôi uống trà sữa khi lên ba bằng bình uống nước cho trẻ em; điều này cũng giải thích vì sao mà tôi lại nghiện uống trà đến vậy. Con tôi không uống trà nhưng chúng thích nhúng bánh quy vào cốc trà của tôi. Chúng nghiện ăn bánh quy nhúng. 

7. Cừu ở khắp mọi nơi

Cừu ở Wales còn đông hơn người, bạn không thể đi bộ ra ngoài Cardiff mà không bị bao vây bởi cừu. Trẻ em ở đây không hào hứng với cừu cho lắm. Chúng kiểu như: “Rồi, sao cũng được.” Vì lý do này mà cừu là món ăn phổ biến ở Wales. Chúng tôi ăn thịt cừu ít nhất một lần mỗi tuần - cừu nướng với rau và nước sốt, sườn cừu với khoai tây chiên hay cừu hầm cho mùa đông. 

8. Đi bộ nơi thiên nhiên hoang dã

Đi bộ cùng gia đình ở vùng nông thôn là điều hết sức bình thường ở đây. Chúng tôi bắt đầu làm vậy khi lũ trẻ còn bé tí, vì thế mà đến giờ chúng đã quen với điều này và có thể đi bộ hai giờ liền vui vẻ. Trên đường đi chúng tôi cùng chơi trò chơi và hát theo nhạc của Beatles. Trước cửa nhà tôi mở ra rất nhiều vùng thôn quê xinh đẹp, với các bãi biển, núi và sông. Như Brecon Beacons chẳng hạn, chỉ cách nhà tôi nửa giờ lái xe, một nơi hoang dã tuyệt đẹp! 

9. Các toà lâu đài

Wales được cho là nơi có nhiều lâu đài hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, các con tôi rất thích khám phá chúng. Ở đây chúng tôi có Lâu đài Cardiff khá trang trọng; và người ta tổ chức các cuộc đấu ngựa hai lần mỗi năm, nơi mọi người được giả làm hiệp sĩ. Có cả những tàn tích lâu đài mà bạn sẽ thấy ở phía tây xứ Wales, cũng thú vị không kém. Các con tôi thường hay chơi quanh lâu đài hàng giờ, chúng sẽ giả vờ đánh nhau, giả làm hiệp sĩ hay một cô gái gặp nạn. Còn tôi chỉ ngồi ngắm chúng trên mép đá trong giá lạnh và ướt át.

5. Vùng đất của ca hát

Wales còn được biết đến là vùng đất của ca hát, hầu hết trẻ em ở đây đều tham gia một ca đoàn nào đó hay chơi nhạc cụ. Chúng tham gia hát xướng hầu như mọi ngày, hát to và rất nhiệt tình. Bạn bè tôi nhiều người cũng là thành viên của đội hợp xướng trong vùng. Ca hát rất có lợi cho sức khoẻ tinh thần, đặc biệt là hát đồng ca, nhiều nghiên cứu đã cho thấy điều này. Hát vừa có lợi cho tinh thần vừa tốt cho thể chất, còn gì bằng! 

10. Bóng bầu dục

Chúng tôi hay xem bóng bầu dục cùng gia đình, gồm cả ông bà. Bóng bầu dục là môn thể thao quốc gia. Mọi người thường đến các câu lạc bộ bóng bầu dục để chơi, xem hay chỉ để trò chuyện với nhau. Câu lạc bộ còn có một dàn hợp xướng nam riêng, một điều khá nổi tiếng ở đây, tôi nghĩ chẳng ai ở Wales có thể nghe họ hát bài “Bread of Heaven” mà không bật khóc. 

11. Sự khiêm tốn

Trẻ em ở đây được dạy từ bé là phải khiêm tốn, mọi người đều quan trọng như nhau, và chúng cũng không quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Bạn có gia đình của mình, bạn làm việc chăm chỉ và đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu. Bạn sẽ trở thành người khoe mẽ nếu cố tình gây chú ý. Chúng tôi luôn muốn con mình không trở nên kiêu căng. Con trai tôi đang ở giai đoạn cần sửa đổi, khi nó cứ chạy trên đường rồi nói “Tớ đánh cho đấy” với bạn của nó. Lúc đó tôi sẽ phải mắng nó “Thôi nào, đừng đối xử với bạn như thế”.

12. Chuyện sinh con

Y học ở Wales rất tiến bộ, tôi thích việc hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở đây đều miễn phí và luôn sẵn sàng để phục vụ người dân, bất kể giàu nghèo. Tôi sinh hai đứa đầu ở London còn đứa thứ ba ở Cardiff. Điều khác biệt ở Wales là bác sĩ về sức khoẻ tình dục sẽ đi quanh phòng bệnh để trò chuyện với mọi người về các biện pháp tránh thai, như tiêm hay cấy ghép. Tôi đánh giá cao cách làm này, một cuộc trò chuyện với một bác sĩ đồng cảm về kế hoạch hoá gia đình và các lựa chọn!. Những biện pháp tránh thai được ban hành để ngăn ngừa việc mang thai ở tuổi vị thành niên, và hiện giờ tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên cũng đang ở mức thấp nhất trong kỷ lục.  

Một điều nữa là người chồng được phép ở lại phòng bệnh qua đêm. Mới đầu tôi thấy việc này rất hay nhưng sau đó mới thấy, một phòng bệnh bốn giường mà lại có ba người đàn ông ngáy to thì thật kinh khủng. Không thể tin là họ lại có thể ngủ say đến thế sau những chuyện vừa xảy ra, các cô vợ cũng chẳng thèm đánh thức chồng mình. Chồng tôi không ở lại vì phải về nhà để chăm hai đứa nhỏ ở nhà.  

Cuối cùng là khi về nhà, các bậc cha mẹ sẽ được các bà đỡ và điều dưỡng viên đến thăm, mà những người này thật sự là những vị cứu tinh!. Bà đỡ đến thăm nhà tôi thường xuyên trong hai tuần, để kiểm tra cân năng của em bé và giữ cho  mọi người tỉnh táo. 

13. Các bãi biển xinh đẹp

Một điều khá phổ biến với các gia đình ở Wales là đến Pembrokeshire chơi, tỉnh này nằm ở phía nam xứ Wales. Nơi đây có những ngọn đồi nhấp nhô và những con đường thôn dã rất đẹp. Bãi biển lởm chởm đá với vô vàn các loài sinh vật và sứa. Chị gái tôi và tôi rất sợ sứa và không dám đến gần nhưng bọn trẻ thì rất thích. Con gái tôi còn liếm một con rồi bị cắn, tất nhiên rồi! Nhưng rồi nó chỉ “Au” một cái rồi lại nghịch tiếp.

Nguồn:cupofjo

Đọc thêm: 14 điều khác biệt thú vị khi nuôi dạy con ở Pháp

Chủ đề chính: #cách_dạy_con

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn