Trần Thu Hằng

13 tiệm sách khiến dân 'mọt' phát cuồng

Đăng 5 năm trước

Nếu bạn là một con 'mọt' chính hiệu thì còn ngần ngại gì nữa mà không bấm vào

Đã là "mọt" thì ai cũng mong muốn được đắm mình giữa những dãy kệ gỗ màu nâu sáng bóng ngập tràn các thể loại sách. Chỉ cần hít đầy một hơi cái mùi giấy cũ ngai ngái mà thơm nức lòng người ấy thì có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó chịu trong người cũng bay biến sạch sẽ.

1. Alta Acqua Libreria, Venice, Ý

Bên ngoài cửa hiệu là tấm biển ghi, "Chào mừng đến với hiệu sách đẹp nhất thế giới". Bình thường chắc ai cũng nghĩ đây chỉ là một chiêu tò PR tầm thường, nhưng một khi đã vào đến nơi thì ấn tượng của họ sẽ thay đổi ngay lập tức. Ngay chính giữa hiệu sách là cả một con thuyền gỗ lớn, trong khoang ngập tràn sách. Kết hợp với tiếng nước táp vào ngoài cửa hiệu, cảm giác thật là hết sảy.


Alta Acqua không phải là nơi thường xuyên xuất hiện trong các danh sách điểm đến kì thú, vậy nên rất nhiều du khách tới Venice mà chưa một lần đặt chân đến kho báu bí ẩn này. Đừng trở thành người như thế bạn nhé.


2. Shakespeare & Co (Paris, Pháp)

Được đặt theo tên của đại thi hào lừng danh William Shakespeare, đây được coi là biểu tượng của Paris và là nơi tụ họp của nhiều nhà văn nổi tiếng như Ernest Hemingway, Voltaire và Rousseau. Nằm bên bờ trái của Paris, tiệm sách được mở lần đầu tiên vào năm 1919. 

Hàng người đợi dài bên ngoài cửa cũng đủ thu hút những du khách ghé vào tiệm sách. Hiệu sách thường diễn ra những buổi gặp gỡ các nhà văn đương đại nên nó luôn nhộn nhịp bất chấp diện tích nhỏ. Thậm chí, các nhà văn có thể ở lại đây với điều kiện họ sẽ làm thêm một số giờ. Nếu các buổi đọc sách không phải là niềm yêu thích của một số người, thì họ vẫn có thể đến đây với bữa tiệc trà chiều (Sunday Tea).


3. El Ateneo Grand Splendid, Argentina


El Ateneo Grand Splendid được báo Guardian ca ngợi là một trong những hiệu sách đẹp nhất thế giới. Nơi đây vốn là một nhà hát được mở cửa từ năm 1919. Sau đó, El Ateneo trở thành 1 rạp chiếu phim vào những năm 2000 trước khi thành hiệu sách như bây giờ. Bản thân kiến trúc nơi đây được thiết kế bởi kiến trúc sư Pero và Torres Armengol nhưng Fernando Manzone là người thay đổi cấu trúc để nó trở thành một hiệu sách. Dù có sự thay đổi về chức năng nhưng Manzone vẫn giữ phần lớn kiến trúc ở nhà hát từ sân khấu đến ban công phức tạp.

4. Cafebreria El Pendulo, Mexico


Cafebreria El Pendulo của Mexico là một ốc đảo đúng nghĩa. Thật vậy, nó có đủ sách cho bạn để đọc nhiều tuần cho dù bạn có chọn lọc đến mấy. Tầng trệt được sử dụng để phục vụ những bữa ăn chính, tầng 2 phục vụ ăn nhẹ với những chiếc ghế sofa thoải mái, tầng ba chính là một quán bar. Không gian nơi đây được phủ xanh bởi nhiều loại cây, màu sắc tiệm sách này được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Chính điều đó khiến tiệm sách trông thật dịu mắt và thư giãn.

5. The Academic Bookstore, Helsinki, Phần Lan


Có thiết kế hiện đại nhưng tiệm sách này lại đặc biệt bởi hệ thống cửa sổ kính nhiều hình khối trên trần nhà. Tòa nhà 3 tầng không hề tẻ nhạt với giếng trời cung cấp ánh sáng và tạo sự ấm áp. Những phiến đá cẩm thạch trắng tạo hiệu ứng bổ sung cho không gian hiệu sách.

6. Bart’s Books, California, Mỹ


Tất tất tật mọi thứ trong tiệm sách này đều ở ngoài trời. Richard Bartinsdale mở hiệu sách từ năm 1964. Bartinsdale không bận tâm mua máy tính tiền mà khách hàng mua sách sẽ tự trả tiền bằng cách cho vào lon trên giá sách. Cho đến bây giờ, tiệm sách vẫn giữ nét đặc sắc này, sau giờ làm khách hàng có thể đến lấy một cuốn sách và bỏ tiền vào lon. Hiệu sách như một mê cung với các giá sách được xếp tạo đường đi.

7. Polare Maastricht, Maastricht, Hà Lan


Bạn có bao giờ nghĩ rằng một nhà thờ ở Châu Âu sẽ là địa điểm lý tưởng để tìm đến những cuốn sách hay không? Polare Maastricht có thể là câu trả lời cho câu hỏi nhà sách nào đẹp nhất thế giới. Trước đây tiệm sách có tên Selexyz Dominicanen. Từ 700 năm trước vào năm 1924, nơi đây là 1 nhà thờ có tên Dominica. Các vị kiến trúc sư lừng danh ở Hà Lan đã biến nhà thờ có tuổi đời 700 năm tuổi này thành một trung tâm thắp sáng, nơi trần nhà hình vòm cao vút mềm mại phía trên những giá sách. Ba gác dọc bên tường có thể leo lên bằng cầu thang và thang máy, giúp bạn gần gũi hơn với những chi tiết thời Trung cổ.

8. Livraria Lello, Bồ Đào Nha

Đây là một trong những hiệu sách lâu đời nhất tại Bồ Đào Nha. Hiệu sách mang đậm phong cách Gothic với những cầu thang xoắn, những ô cửa sổ đầy màu sắc và những hình khắc gỗ kỳ bí. 


Livraria Lello được 2 anh em Jose và Antonio Lello thành lập năm 1906 tại Porto. Nơi đây được "đồn: là nơi khơi gợi cảm hứng sáng tác những tập truyện Harry Potter danh tiếng của nữ văn sĩ J.K.Rowling. Bà từng có thời gian dạy tiếng Anh tại Porto và là một khách hàng thường xuyên của quán cafe trên tầng 2 của hiệu sách.

9. Waterstones, Anh


Thêm một đại diện mang đậm phong cách Gothic Victoria nữa đến từ thành phố Bradford, Anh. Nét cổ điển của hiệu sách thể hiện qua những chiếc cột đá khổng lồ sáng bóng, mái vòm uốn cong được đỡ bởi những rầm gỗ và rất nhiều đồ trang trí khác có niên đại từ thế kỷ XIX. Nơi đây từng là một khu vực kinh doanh len sợi, nhưng viêc mua bán đã ngừng vào những năm 1960.

10. Zhongshuge Bookstore, Hàng Châu, Trung Quốc


Trần của nhiều hiệu sách trong chuỗi Zhongshuge Bookstores được lắp gương, vậy nên khách tham quan vô cùng thích thú chụp những tấm ảnh họ đang ngước lên từ phía dưới. Chuỗi hiệu sách được cựu giáo viên Jin Hao thành lập với mong muốn đưa khách hàng du hành vào những thế giới chỉ có trong những cuốn sách qua kiến trúc nghệ thuật độc đáo của các cửa hiệu.

11. Atlantis Books, Santorini, Hy Lạp


Câu chuyện về sự hình thành của hiệu sách trên đảo Santorini của Hy Lạp này khá đặc biệt. Một nhóm bạn từ Đảo Síp, Anh và Mỹ đã quyết định thành lập hiệu sách vào năm 2004 do không thể tìm thấy một hiệu sách nào trong khu vực.Ngày nay, Atlantis Books là nơi hội tụ của các đầu sách thuộc nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Hy Lạp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hà Lan. Đây còn là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện cộng đồng trong năm như chiếu phim, hội đọc sách và các buổi khiêu vũ.

12. The Last Bookstore , Newyork, Mỹ


Hiệu sách này "sinh sau đẻ muộn" hơn so với các đại diện trên. The Last Bookstore mở cửa vào năm 2000, tọa lạc trên một khu vực rất rộng tại Los Angeles. Kiến trúc được nhấn nhá độc đáo với trần nhà cao, điểm xuyết những cây cột lớn màu trắng.Nơi đây là "ngôi nhà" của 250.000 cuốn sách cả mới lẫn cũ cùng hàng chục nghìn băng DVD và sách tranh minh họa. Các sự kiện âm nhạc và văn chương cũng thường xuyên được tổ chức tại đây.

13. Quận Jimbocho, Chiyoda, Tokyo

Khác với những tiệm sách ở trên, Jimbocho là cả một "thị trấn sách" với những con phố sâu hut hút cảm tưởng như chứa đựng tất cả sách của thế gian.


"Thị trấn sách" Jimbocho là khu cửa hàng sách cổ nhất thế giới, được đặt tên theo một vị samurai nổi tiếng ở thế kỉ thứ 17-Nagaharu Jimbo. Vào năm 1913, khu phố và nhiều nhà sách của thị trấn đã bị thiêu rụi trong một ngọn lửa lớn. Sau đó, một giáo sư đại học tên là Iwanami Shigeo đã cố gắng phục hồi nơi này bằng việc mở một nhà sách mà sau này đã phát triển thành công ty xuất bản lớn ở Nhật Bản – Công ty Iwanami Shoten.


Ngày nay, Jimbocho đã phát triển và lớn mạnh với hàng trăm gian hàng cùng cửa hàng sách cũ và mới, thu hút đông đảo người yêu sách đến tham quan và mua sắm. Bên cạnh đó, xung quanh khu vực này còn nơi tọa lạc của các trường đại học: Trường Luật Tokyo, Trường Luật Meiji, Trường đại học Juntendo,... Do đó không lạ gì khi Jimbocho luôn nhộn nhịp người đến đọc và mua sách.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn