Lê Nguyễn Bảo Thanh

14 bộ trang phục Halloween ghê rợn nhất (p1)

Đăng 8 năm trước

Bạn đã thử qua bộ trang phục nào dưới đây? Hãy chọn cho mình một bộ trang phục thật đặc biệt và cùng đếm ngược thời gian đến đêm Halloween nào!

Bạn đã thử qua bộ trang phục nào dưới đây? Hãy chọn cho mình một bộ trang phục thật đặc biệt và cùng đếm ngược thời gian đến đêm Halloween nào!

1. Zombie Audrey Hepburn:

Mô tả hình ảnh

Audrey Hepburn là 1 nhân vật mà khi nhắc tới ai cũng phải nổi da gà, khi hóa thân vào nhân vật này phần nửa dưới gương mặt bạn sẽ bị xé toạt đi 1 nửa trông rất đáng sợ. Kiana Jones  chính là người sáng tạo ra hình tượng này.

2. Krueger Pin Up:

Mô tả hình ảnh

Thật khó khi kết hợp giữa 2 phong cách rùng rợn và sexy với nhau nhưng Sarah Claxton đã làm được điều đó. Cô đã rất thành công khi biến cô người mẫu Freddy Krueger trở thành một con ma quyến rũ với gương mặt đẫm máu và những vết chém dằng xéo trước ngực.

3.Zombie Mother:

Mô tả hình ảnh

Nếu phải kể đến 1 bộ trang phục thuộc vào hàng ghê rợn nhất thì không thể không nhắc đến zombie mang thai đầy máu, đặc biệt hơn, đó là hình ảnh em bé đang cố thoát ra khỏi bụng mẹ.Bộ trang phục không thể tin này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Flickr.


4. Harlequin:

Mô tả hình ảnh

Khi hình tượng Harlequin trong Batman trở nên ngày càng phổ biến thì sẽ chẳng mấy ngạc nhiên khi bạn bắt gặp những cô gái trong bộ trang phục như một chú hề tại đếm Halloween.

5.Toothy Zombie:

Mô tả hình ảnh

Có nhiều cách để biến mình thành 1 thây ma nhưng Cathleen Marie O'Brien đặc biệt gây ấn tượng với hình ảnh zombie xuyên thấu da thịt.


6.Face Zipper:

Mô tả hình ảnh

Nếu đã có lần bạn quên mang quần zip vào phòng tắm thì hãy tưởng tượng vẻ mặt xấu hổ của mình khi ra ngoài
 mà không mặcquần zip nhé. Ý tưởng trang phục này rất độc đáo đấy!

7. Werewolf:

Mô tả hình ảnh

Tại sao con người lại có được tất cả mọi niềm vui nhỉ? Với những con sói mõm chó quanh nhà, bạn cũng có thể cho chúng đến lễ hội Halloween thú vị này.

Chủ đề chính: #halloween

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn