Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

14 bức tranh biếm hoạ phản ánh mặt trái nhức nhối của xã hội

Đăng 6 năm trước

Xã hội hiện đại ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề mà con người phải suy ngẫm nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của những mặt trái nhức nhối. Cùng chiêm nghiệm qua những bức ảnh dưới đây.

Họa sĩ thiên tài Dr. Love chuyên vẽ biếm họa về thực trạng cuộc sống. Với đầu óc tinh tế và năng khiếu hội họa, Dr. Love đã cho ra đời hàng loạt tranh châm biếm cuộc sống. Bạn sẽ giật mình khi hiểu hết ý nghĩa của những bức tranh này!

Khi đến bệnh viện thì mỗi người chắc chắn đã có vấn đề của riêng mình và bác sĩ là người cần phải cố gắng hết sức để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho mỗi người.

"Sinh nghề tử nghiệp", khi lửa bốc cháy, mọi người tìm cách chạy ra thì lính cứu hỏa, dù biết cái chết kề cận vẫn liều mình nhảy vào biển lửa để cứu người.

Nhìn bề ngoài con như 1 người đã trưởng thành nhưng thật ra con vẫn luôn cảm thấy bản thân còn quá nhỏ bé khi bên vòng tay bố mẹ

Con không bao giờ muốn bố cảm thấy có lỗi vì không cho con được những thứ bằng người ta.

Thế mới thấy được tình cảm của cha dành cho các con là bao la và vững chãi đến mức nào.

Người lớn đang dần biến chuyện học hành trở thành 1 gánh nặng đè lên vai trẻ em.

Đừng chê bai thành quả của người khác, khi đặt vào hoàn cảnh của họ mới thấy công việc khó khăn như thế nào. 

Khi bạn giàu và có quyền lực những thứ tình cảm gia đình đơn thuần sẽ bị lãng quên. Nên nhớ rằng, cái gì cũng có mặt trái của nó.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", bạn đừng tưởng rằng lòng tốt của con người sẽ được chia đều.

Chắc chắn người hâm mộ sẽ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này xảy ra ở môn thể thao vua.

Sức mạnh đáng sợ của mạng xã hội đối với con người ngày nay

Sự ngu dốt khi được số đông ủng hộ thì nó có sai cũng thành đúng.

Hãy sống cho bản thân, đừng chạy theo những gì quá xa vời mà khi nhìn lại bạn đã lãng phí bao điều đẹp đẽ hạnh phúc vô tình bị lãng quên.

Có nhiều  người, không chừa thủ đoạn để đạt được lợi ích của bản thân, cho dù hi sinh tính mạng con người.

Tóm lại, xã hội nào cũng có những điều phi lý, điều quan trọng là chúng ta có chấp nhận chúng hay không, hay nhất quyết phải sống theo những niềm tin của mình.

Chủ đề chính: #ảnh_biếm_họa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn