Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

15 điểm khác biệt giữa yêu và “say nắng”

Đăng 7 năm trước

Nếu bạn đang loay hoay để phân biệt đâu là tình yêu và đâu là một cơn say nắng, hãy xem bộ tranh minh họa 15 điểm khác biệt giữa yêu và “say nắng” dưới đây.

Có những lúc, tình yêu bắt đầu từ một cơn say nắng. Và cũng có khi, người ta gặp gỡ rồi đến với nhau, nhưng chẳng được bao lâu thì vẫy tay tạm biệt, cũng chỉ vì nhận ra đó là một “cơn say nắng” thoảng qua.

Tình yêu đích thực chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình yêu lại rất nhiều. Nếu bạn đang loay hoay để phân biệt đâu là tình yêu và đâu là một cơn say nắng, hãy xem bộ tranh minh họa này để có thể định nghĩa chính xác hơn những cảm xúc lẫn lộn trong bạn.

1. Say nắng, người ta chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài và những lời ngon ngọt dành cho nhau. Nhưng yêu lại khác, người ta chăm sóc, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.

2. 1.000 đóa hoa trên Facebook cũng không bằng một cành hoa người ấy mang đến nhà và trao tận tay bạn.

3. Người ấy cũng không cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài của bạn. Đó mới chính là tình yêu.

4. Khi yêu, người ta cảm thông cho nhau, thấu hiểu suy nghĩ của nhau và nhất là không làm tổn thương nhau.

5. Khi bạn còn son trẻ, người con trai nói rằng bạn thật xinh đẹp đó là chuyện rất bình thường. Nhưng người đàn ông vẫn luôn khen ngợi vợ mình xinh đẹp dẫu cô ấy đang bầu bì, đó mới chính là những lời nói từ trái tim.

6. Yêu là nhung nhớ, là lúc nào cũng nghĩ về người ấy, là lúc nào cũng muốn được ở bên người ấy.

7. Yêu không phải là tặng nhau những món quà thật đắt tiền mà là món quà bạn dành cho người ấy bằng cả tấm lòng.

8. Trong tình yêu, rất cần sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

9. Yêu không chỉ qua lời nói mà còn phải minh chứng bằng hành động.

10. Yêu là quan tâm đến những sở thích, nguyện vọng và mong muốn của người mình yêu.

11. Chỗ của mình cũng là chỗ dành cho người ấy.

12. Tình yêu đích thực là khi người ấy luôn khiến bạn an tâm, không phải lo sợ người ấy có những hành động “vượt rào”.

13. Yêu là chấp nhận những khó khăn, thử thách và cùng nhau vun đắp cho tình yêu.


14. Yêu là chuyện của hai người, không cần phải cố thể hiện trước mặt người khác.

15. Cơn say nắng đến rồi đi, còn tình yêu đích thực sẽ ở lại bên bạn mãi mãi.

Nếu bạn thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực thì còn ngại ngần gì mà không tag người ấy vào xem bộ tranh siêu dễ cưng này?

Tranh: Brightside

Ngọc Hà - Ohay TV

(Biên tập & Việt hóa)

Chủ đề chính: #yêu_là_gì

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn