Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

15 nguyên nhân dẫn đến các cô gái phải nói lời chia tay

Đăng 7 năm trước

Con trai à, nếu không muốn mất đi người con gái yêu mình thật lòng, hãy tránh xa 15 điều này nhé!!!!

1. Xem điện thoại của bạn, mới biết người yêu đã đăng bao nhiêu status mà tôi không hề hay biết, tất cả những status ấy, anh ta đã chặn tôi...

2. Bỗng cảm thấy thế giới không có anh cũng được lắm, không phải đau đầu kiếm chủ đề nói chuyện, không phải nhân nhượng anh... Mọi chuyện liên quan đến anh, em đều không biết, cảm xúc của em cũng sẽ không bị ảnh hưởng nữa... Một mình một thế giới cũng tốt lắm chứ, hy sinh vì anh như thế đủ rồi, con người ai cũng nên yêu bản thân mình. 

3. Mỗi một lần thất vọng, em sẽ thôi làm một việc yêu anh, cho đến khi em không còn chủ động tìm anh nữa, thu lại tất cả những món đồ thuộc về anh, xóa ảnh của anh, không bao giờ lén nhìn anh nữa...Đã đến lúc nên nói lời từ biệt rồi, thất vọng không phải một hai ngày mà có, buông tay là một quyết định tốn thời gian...

4. “Em đã khóc đủ chưa, khóc đủ rồi, anh cúp máy đây.”

5. Khi nickname bỗng chuyển thành tên, tôi không hỏi nguyên nhân, như chợt nhận ra, tối hôm ấy anh đã nói chia tay.

6. Có một hôm đi dạo công viên với người yêu, lúc ấy sắp 12 giờ rồi, nơi ở của chúng tôi vừa khéo ngược đường nhau, người yêu bảo đi bộ  về, ai về nhà nấy.  Đi được nửa đường thì nhận ra mình bị lạc đường, tôi đang định gọi điện cho người yêu, thì anh ta gọi điện bảo bắt được xe rồi, về nhà cẩn thận, cạn lời... thôi chia tay!

7. Đại loại là tôi bị dị ứng toàn thân, trừ mặt ra, cả người chỗ nào cũng nổi mề đay, tự đến bệnh viện khám, tiêm hai ngày liền vẫn không thấy đỡ, ngược lại còn bị nghiêm trọng hơn. Nhắn tin nói với người yêu, người yêu bảo, đổi bệnh viện khác xem sao, em là quan trọng nhất. Tôi nói, anh đi cùng em chứ? Anh ta trả lời, không xin nghỉ được. Từ đó quyết định, thôi độc thân cho lành.

8. Lúc ăn cơm chẳng nói câu nào, cúi đầu yên lặng, cảm thấy rất bối rối. Nhìn sang, mới thấy anh ta đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ với một cô bạn nữ, xong, mình thích thì mình chia tay thôi... T_T

9. Lúc chiến tranh lạnh, chợt nhận ra điều đó đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay.

10. Tất cả mọi người đều nghĩ anh ta còn độc thân

11. Tôi nói tôi sợ tối, anh ta bảo tôi giả vờ.

12. Nguyên nhân chia tay đại khái là: Những lúc em cần, chẳng thấy anh đâu.

13. Hình như thể hiện tình cảm với tôi trước mặt người khác là việc mất mặt lắm không bằng.

14. Vốn đang te tởn hớn hở đi du lịch, giữa đường cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ, cãi nhau xong, người yêu vứt lại tôi một mình ở nơi xa lạ, sau đó bạn và người yêu của bạn của anh ta kéo tôi đi cùng, không muốn khiến người ta mất hứng, cả buổi chiều cười gượng cho qua, khi đến cầu tình yêu, tôi đợi ở bên ngoài, thấy người ta ngọt ngào viết chữ lên móc khóa tình yêu, rồi bàn với nhau xem treo ở đâu các thứ các thứ, cảm giác ấy, cả đời này cũng không bao giờ quên được...

Nấm dịch

Chủ đề chính: #chia_tay

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn