15 sự khác biệt trong cuộc sống giữa độ tuổi 20 và 30
Đăng 8 năm trước20 tuổi, bạn tụ tập và quậy hết mình cùng bạn bè với một không khí sôi động. 30 tuổi, những buổi gặp mặt trở nên nhẹ nhàng hơn: "Mình chỉ uống 1 chai thôi nhé!".
Khi bạn 30 tuổi, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống của bản thân có nhiều sự khác biệt so với lúc bạn mới chỉ 20 tuổi. Tất cả bắt nguồn từ việc "bạn đã trưởng thành" hoặc có khi là "bạn đã già đi". Dưới đây là 15 sự khác biệt thường thấy trong cuộc sống của bạn giữa độ tuổi 20 và 30. Hãy cùng ngẫm lại!
* Xem thêm: 9 bức ảnh cho thấy công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta qua thời gian như thế nào
1. Những buổi Party đã thay đổi rất nhiều...
20 tuổi, bạn tụ tập và quậy hết mình cùng bạn bè với một không khí sôi động.
30 tuổi, những buổi gặp mặt trở nên nhẹ nhàng hơn: "Mình chỉ uống 1 chai thôi nhé!".
2. Giờ "giới nghiêm" của bạn trong những buổi tiệc
20 tuổi, thời gian của bạn là vô hạn:
- Thưa ngài, đến giờ đóng cửa rồi ạ!
- Mới 2 giờ sáng thôi mà!!!
30 tuổi, bạn tự giới hạn chính bản thân mình:
- Chà! Đã 11 giờ rồi cơ à! Phải về thôi, mai còn phải đi làm!
3. Suy nghĩ khi gặp người khác phái
20 tuổi, gặp một người phụ nữ bạn sẽ nghĩ: "Hy vọng cơ thể mình vẫn thơm tho!".
30 tuổi, bạn chỉ nghĩ: "Hy vọng mình trông không quá tệ!".
4. Ảnh hưởng từ dư vị của rượu bia
20 tuổi, bạn uống thoải mái, ngày hôm sau bạn không phải đi làm.
Nhưng 30 tuổi, khi ngày hôm sau phải đi làm với cái đầu đau như búa bổ, bạn sẽ thề không bao giờ nhậu nữa!
5. Cảm nhận đối với công việc trở nên rất khác
20 tuổi, bạn còn nhiệt huyết và đầy sinh khí lắm, cảm thấy công việc đầy niềm vui.
30 tuổi, bạn uể oải suy nghĩ: "Lúc nào mình mới 60 tuổi đây? Khi nào mình sẽ nghỉ hưu nhỉ?".
6. Cách ứng xử với sếp cũng khác nhau
20 tuổi, bị sếp la, bạn nghĩ ngay: "Mình làm ở đây lâu rồi cơ mà! Đối xử với mình như thế à! Mình sẽ nghỉ việc!". Thật mạnh mẽ!
30 tuổi, bị sếp la, bạn nhẹ nhàng nghĩ: "Thôi sao cũng được! Khi nào đi ăn trưa đây nhỉ!".
7. Cách đối xử với người yêu cũng trở nên khác đi
20 tuổi, khi người yêu giận dỗi: "Uhm, baby à, anh xin lỗi! Anh đưa em đi shopping nhé!".
30 tuổi, khi người yêu giận dỗi: "Ok! Gọi anh khi em cảm thấy ổn hơn nhé!".
8. Xem phim khiêu dâm hay cảnh nóng không còn hấp dẫn nữa
20 tuổi, "Ooh! Nóng bỏng quá!".
30 tuổi, "Haizz! Giá như giờ này được xem một trận banh cùng đám bạn!".
9. Bạn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những cuộc hẹn hò bình thường
20 tuổi, khi hẹn hò bạn chú ý nhiều đến ngoại hình: "Ôi trời! Cô ấy có body thật tuyệt vời!".
30 tuổi, bạn bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống và tương lai 2 đứa: "Chà! Cô ấy có vẻ sẽ là một người vợ tuyệt vời đấy!".
10. Ngày đầu tiên của tháng cảm giác rất khác
20 tuổi, mới có lương cuối tháng trước, bạn nghĩ: "Party thôi!".
30 tuổi, nhận lương xong: "Tiền điện, tiền nước, wifi, hóa đơn điện thoại,...! Chết tiệt thật!".
11. Vào cuối tháng,...
20 tuổi, "Bố ơi! Chuyển giùm con ít tiền với!".
30 tuổi, uể oải và không quan tâm đến chuyện gì khác.
12. Suy nghĩ về pizza và các món ăn
20 tuổi, "Miếng pizza ngon quá, chiến thôi!".
30 tuổi, "Gì cơ! Ăn miếng này sẽ tăng 12 inches ở vòng eo à?".
13. Cách chia sẻ và lắng nghe trở nên khác đi
20 tuổi, khi bạn bè chia sẻ với bạn, bạn hồ hởi khuyên bảo và chia sẻ cùng bạn mình: "Baby à! Nghe tệ thật đấy! Hãy bình tâm nào!".
30 tuổi, bạn chỉ yên lặng lắng nghe:
- "Anh ấy nói là không muốn nói chuyện với mình nữa!" Bạn của bạn kể.
- "Uhm!". Bạn phản ứng nhẹ nhàng.
14. Cảm giác khi bạn bè lập gia đình
20 tuổi, phấn khích lắm: "Wow! Họ trông thật đẹp đôi!".
30 tuổi, đau đầu nghĩ: "Oh! Giờ thì bố mẹ sẽ ép mình lấy chồng cho coi!".
15. Và khi bạn bè dần có con cái...
20 tuổi, bạn ôm ấp đứa trẻ một cách phấn khích: "Ôi! Em bé dễ thương quá cơ!".
30 tuổi, bạn chỉ nhẹ nhàng: "Oh! Trông giống củ khoai tây quá nhỉ!".
Nếu 30 tuổi rồi, hãy ngẫm lại xem đúng không nhé!
Còn nếu chưa, hãy chờ xem! :D
Xem thêm các bài viết của mình:
* 10 câu nói khiến tình bạn dần rạn nứt
* 10 giai đoạn cơ bản và đầy ý nghĩa về cuộc đời mỗi người
Nguồn: Storypick.com
Dịch: Thien Pham