Trần Hiền

17 tin nhắn đáng yêu của mẹ

Đăng 7 năm trước

Mẹ chúng ta có từng nhắn tin như vậy không nhỉ? Hãy tìm hiểu cùng Ohay.tv nào!

Chúng ta không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để gọi cho mẹ của mình. Hoặc ít nhất thì cũng nên gửi tin nhắn cho mẹ. Mẹ  luôn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và mẹ luôn hiểu chúng ta hơn bất cứ ai khác!

1

Mẹ: Buổi hẹn thế nào con?

Con: Ổn mẹ ạ! Mẹ ơi, bây giờ con không nói chuyện được. Con sẽ kể với mẹ sau

Mẹ: Anh ta đẹp trai không?  Mặc áo sơ mi loại gì? Con đang ở đâu? Ở quán ăn Trung Quốc hả? Nhớ gọi món trứng cuộn nhé, ngon lắm đấy! Đừng quên tìm hiểu xem anh ta có thích trẻ con không!

2

Mẹ: Con đang ở đâu?

Con: Trong nhà vệ sinh ạ

Mẹ: Có vấn đề gì không?

3

Con: Mẹ ơi, làm thế nào để xóa vết dầu ăn ở trên áo con?

Mẹ: Con có thể dùng dầu máy, con yêu!

Con: vâng nhưng sẽ không cần cái gì để xóa vết dầu máy ạ?

Mẹ: Một giọt xăng có thể giải quyết được! Và cách để con loại bỏ vết xăng là chà chúng với 1 tép tỏi

Con: Vâng, nhưng làm thể nào để loại bỏ mùi tỏi ạ?

Me: Con có thể dùng dầu ăn.

4

Con: Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra nếu cắt đôi con sâu ra? 2 nửa của chúng vẫn là bạn chứ ạ?

Mẹ: Không phải với con, con yêu!

5

Con: Mẹ ơi, sao mẹ lại chặn số của con?

Mẹ: Bởi vì tất cả đều là tin rác

Con: Tin rác là sao?

Mẹ: Kiểu như 'mẹ, nạp cho con ít tiền điện thoại', 'Mẹ, con cần áo khoác mới','Mẹ con cần ít tiền, ngay lập tức!'

6

Mẹ: Quả là một ngày đẹp trời phải không con? Mẹ ước bây giờ con ở đây! đây là bức ảnh cho con!

Con: Mẹ ơi, ngón tay của mẹ chặn ống kính rồi

Mẹ: ôi, mẹ xin lỗi. Giờ con nhìn thấy chưa?

7

Con: Mẹ, vẫn là bức cũ mà. Thử cái khác đi ạ

Mẹ: Được rồi, con thấy chưa?

Con: Đẹp tuyệt vời mẹ ạ

8

Con: Mẹ ơi, không thể tin được! Bố làm hỏng bộ trống của con?

Mẹ: Con yêu! Ngày hôm nay rất đẹp! Tại sao lại phải phá hỏng nó chỉ vì một ai đó làm hỏng vài thứ?

Con: Mẹ............

9

Mẹ: Xin lỗi con yêu! Mẹ lại làm vỡ cái bình khác của con

Con: Mẹ! Đó là cái thứ 3 trong tháng rồi!

10

Mẹ: Johnny, hôm nay trời lạnh đấy! Đừng quên đội mũ len con nhé

Mẹ: Johnny, con ăn trưa chưa?

Mẹ: Johnny, mẹ vừa gọi cho Billy. Cậu ấy nói rằng con không ở chỗ cậu ấy. Con ở đâu?

Con: Con ra ngoài thị trấn với bạn để chúc mừng sinh nhậ con. Con sẽ về muộn và uống một chút ạ

Mẹ: Thế con đang đội mũ chứ?

11

12

Mẹ: Cả 2 đứa đang ở nhà hả?

Con: Vâng, thưa sếp

Mẹ: Có con gà chiên đang đợi bọn con trong lò đấy

Con: Vâng, sếp

Mẹ: Chén nó đi nhé

Con: Cám ơn mẹ!

13

Con: Mẹ ơi, con lấy xe của bố mà chưa xin phép và bị đụng

Mẹ: thế bố con đã nói thế nào hả?

Con: Con có nên bỏ qua những lời chửi không?

Mẹ: Đương nhiên

Con: Thế thì chẳng có gì ạ.

14

Con: Đừng nhắn tin cho con nữa? Con đang trong đường chạy?

Mẹ: Mẹ có nhắn gì đâu

Con: Mẹ không thể lắng nghe sao?

15

Con: Mẹ, con cần 60 đô để mua game mới

Mẹ: Tiền không trồng được đâu con

Con: Mẹ có biết tiền làm từ gì không?

Mẹ: Tất nhiên là từ giấy, sao con hỏi thế?

Con: Và mẹ có biết giấy làm từ gì không?

Mẹ:...

16

Con: Mấy giờ mẹ đi làm về? Bọn con nhớ mẹ quá!

Mẹ: Xin lỗi con yêu nhưng mẹ sẽ về trong vòng 5 phút nữa nên 2 đứa sẽ không có thời gian để làm gì hôm nay đâu

p/s: chào George cho mẹ!

17

Con: Mẹ ở đâu thế?

Mẹ:Đang trên đường đi mua sắm về? Sao con lại hỏi thế?

Con: Mẹ, chúng ta đi mua sắm với nhau mà!

Mẹ: Ôi, trời ơi! Đứng nguyên chỗ đó, mẹ quay lại ngay!

Nguồn: Brightside

Chủ đề chính: #17_tin_nhắn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn