Thiên Đồng Hướng tới những bài viết ưu trội về những điều trường tồn trong nhu cầu của lương tâm, trần tục và tâm linh của người Việt.

18 hình thức tra tấn dã man đối với tù nhân của quân đội Mỹ - Ngụy trong chiến tranh Việt Nam

Đăng 8 năm trước

Đục răng,rút móng tay,móng chân,đóng đinh vào người tù... là những hình thức tra tấn dã man quân đội Mỹ-Ngụy đã tiến hành với tù nhân trong chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh đã lùi xa, do đó những hình thức tra tấn, đầy đọa tù nhân một cách dã man, tàn độc của quân đội Mỹ-Ngụy ở Việt Nam cách đây nửa thế kỷ cũng ngày càng ít người biết đến. Mời các theo dõi các nội dung dưới đây để hiểu thêm những hi sinh, mất mát của thế hệ cha anh nhằm giành lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do cho thế hệ ngày nay.


1. Bắt tù nhân lộn vỉ sắt

Cai ngục dùng tấm vỉ sắt (loại có lỗ tròn dùng lót đường băng sân bay), phía dưới có nhiều cạnh sắc bén, bắt tù nhân cởi hết quần áo rồi cắm đầu vỉ sắt lăn lộn nhiều lần. Thân thể người tù trần chuồng nên mấu của vỉ sắt làm chóc da đầu, rụng tóc, toàn thân bị lột da tứa máu.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam

2. Đánh tù nhân bằng chày vồ

Giám thị, quân cảnh dùng chày vồ đánh vào khớp xương mắt cá, cùi chỏ, đầu gối, bả vai người tù cho đến khi không còn lê lết được nữa.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


3. Đánh bằng gậy

Tù nhân bị đánh bằng nhiều loại gậy: “gậy bỏ cháo” (ai bị đánh bằng gậy này thì đến cháo cũng không ăn được), “gậy sầu đời”, (người bị đánh bằng gậy này thì mang thương tật, tàn phế và rầu rĩ suốt đời), “gậy đầu sinh đầu tử” (ai bị đánh bằng đầu sinh thì vẫn còn hi vọng sống, còn bị đánh bằng đầu tử thì chắc chắn sẽ chết).

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam



4. Đánh tù băng roi đuôi cá đuối

Người tù bị cởi quần, hai tay giơ lên trời. Cai ngục dùng roi đuôi cá đuối đầy gai sắc quất vào thân thể người tù, rồi giật mạnh để cho da thịt rách theo. Có khi cai ngục dùng muối trộn hột ớt xát vào vát thương để tù nhân thêm đau đớn.

Mô tả hình ảnh


5. Gõ thùng

Cai tù bắt người tù ngồi xổm, úp thùng phi lên rồi lấy cây gõ vào thùng, làm người tù bị nhức óc, ù tai, thậm chí bị điếc. Cai ngục bắt người tù ngâm mình trong thùng phuy đầy nước rồi lấy cây đánh mạnh vào thùng, làm cho người tù hộc máu, hoặc bị chấn thương nội tạng.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


6. Đục răng người tù

Cai ngục dùng một cây sắt khoảng 1,2 cm2, dài khoảng 30-40 cm, đặt đầu cây vào chiếc răng định đục, rồi dùng chày vồ đóng vào đầu kia thật mạnh làm chiếc răng bị gãy văng ra. Có khi cai ngục bắt tù nhân cầm cây sắt cho hắn đục.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


7. Rút móng tay, móng chân tù nhân

Tù nhân để bàn tay lên cạnh mặt bàn, cai ngục dùng chày vồ đập xuống cho móng tay văng ra.

Hình thức “rút” móng chân cũng tương tự. Có tù nhân bị rút hết 10 móng tay hoặc cả 10 móng chân sau trở thành tàn phế.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


8. Chiếu đèn cho mù mắt tù nhân

Cai ngục bắt tù nhân căng mắt ra, rồi dùng đèn điện công suất cao chiếu thẳng vào mắt, sức nóng và ánh sáng cao làm cho tù nhân mù mắt.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


9. Nhốt “chuồng cọp”

“Chuồng cọp” được tạo ra bằng đan chằng chịt dây kẽm gai xung quanh và trên nóc. “Chuồng cọp” được đặt ở ngoài trời với nhiều kích thước khác nhau, có loại nhốt 1 người, có loại nhốt 3-5 người. Tùy theo loại “chuồng cọp” người tù phải nằm dưới đất cát, có loại người tù phải nằm trên dây kẽm gai đâm thủng da thịt, có loại người tù chỉ có thể ngồi xổm, hoặc đứng lom khom, không thể ngồi hoặc đứng thẳng được.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


10. Biệt giam

Cai ngục tạo nơi biệt giam bằng dây thép gai quấn nhiều lớp, xung quanh che bằng vỉ sắt, nền cũng bằng vỉ sắt. Với diện tích 27m2 giam 180 người tù. Không đủ chỗ người tù phải luân phiên thay nhau nằm, ngồi hoặc đứng. Thiếu vệ sinh, không đủ thuốc men, nhiều người bị ghẻ lở, mắc đủ loại bệnh, kể cả bại liệt.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam



11. Đốt bộ phận sinh dục

Cai ngục dùng băng ghế dài có đục lỗ, bắt người tù tuột quần ngồi ngay trên lỗ cột chân rồi đốt bộ phận sinh dục từ phía dưới.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


12. Đốt miệng tù nhân

Cai ngục đốt cháy miệng người tù khiến người tù không ăn uống được và chết.


13. Đóng đinh vào người tù

Cai ngục dùng đinh dài 3 cm đến 10 cm đóng vào những chỗ hiểm yếu của người tù: đầu ngón tay, mu bàn tay, bàn chân, xương bả vai, đầu gối, kể cả sọ.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


Các đợt khai quật hài cốt những tù binh ở Phú Quốc đã phát hiện nhiều hài cốt bị đóng 5, 6 cái đinh dài từ 3 – 8 cm vào các điểm hiểm yếu của cơ thể.

14. Đục lấy xương bánh chè

Cai ngục đâm thủng bắp chuối chân người tù rồi đục lấy xương bánh chè, thấy máu chảy lênh láng, cai ngục lấy cây sắt nung đỏ dí vào đầu gối nơi máu chảy làm chín thịt rồi gọi đó là cầm máu.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


15. Dìm người tù vào chảo nước sôi

Cai ngục bắt người tù ngồi xuống, dùng bao bố trùm lên, túm lại rồi dìm xuống chảo nước đang sôi. Người tù chết, da bị bỏng rộp, nứt nẻ.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


16. Dùng ván ép lồng ngực tù nhân

Cai ngục dùng hai tấm ván áp vào ngực và lưng tù nhân, sau đó siết bù loong ở hai đầu làm tù nhân bị vỡ lồng ngực bị ép tim và tắt thở.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


17. Nướng tù

Cai ngục buộc người tù vào hai cây sắt dài, cao khỏi mặt đất khoảng 80 cm, đốt lửa liu riu phía dưới như nướng cá lóc.


18. Chôn sống tù nhân

Cai ngục đưa một người tù bị bịt mắt đẩy xuống một cái hố đào sẵn rồi lấp đất chôn sống trước sự chứng kiến của các người tù để uy hiếp tinh thần.

Tra tấn, dã man, tù nhân, quân đội mỹ, chiến tranh việt nam


Khi xem xong 18 hình thức tra tấn tù nhân của quân đội Mỹ, có lẽ bạn đã hiểu rằng cái giá của độc lập, tự do mà chúng ta được hưởng ngày hôm nay phải đánh đổi bằng máu và thịt của các thế hệ ông cha và có lẽ bạn cũng đã hiểu mình phải làm gì để xứng đáng tổ quốc rồi chứ?

Trần Giảng (tổng hợp)

Các bạn có thể xem thêm:

Chủ đề chính: #hình_thức_tra_tấn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn