Bigdream

20! các cậu có như tớ không?

Đăng 9 năm trước

20 tuổi, các bạn có cảm thấy như mình không? Ở cái tuổi này có phải ai cũng như thế phải không?

Mô tả hình ảnhỞ cái tuổi này có phải ai cũng như thế phải không? mọi thứ đều thật khó nhận ra, thật khó nắm bắt. Cứ như chạy ù ù trong một màn sương và cố mở to đôi mắt của mình ra để nhìn cho rõ mình cần gì? mình muốn gì? muốn trở  thành ai? Tôi ghen tị với những ai đã tìm thấy lối đi cho mình. Thật thích, họ biết mình nên làm gì? và mọi thứ thật rõ ràng với họ.Mô tả hình ảnhLúc trước, tôi cứ nghĩ ràng mình đã tìm ra lối đi, tìm ra cái mình muốn, tôi có mục tiêu, mà tôi đã đạt được mục tiêu đó một cách xuất sắc. Thế nhưng rồi sao? tôi nhận ra rằng, mọi thứ rồi chẳng để làm gì! đạt được nó rồi sao? Làm gì tiếp theo? Tôi nhận ra, mọi thứ không như mình nghĩ, boc hết lớp vỏ này là một lớp vỏ khác! Mỗi ngày, tôi lao đi  như cố gào thét cho điều mà tôi không biết gọi tên, cố tìm kiếm cho mình điều mà mình đang theo đuổi. Tôi cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, cố gắng hết sức! Lao đi nhưng không có định hướng, tôi làm tốt mọi thứ, nhưng tất cả trước mắt tôi là một tấm màn bao phủ, nó làm nhòe mọi thứ, nó làm tôi khó chịu đến điên người, nhưng không sao gỡ được tấm màn đó xuống!  20 là thế à? mọi thứ mờ ảo như thế sao? có lẽ sau này! tôi sẽ tốt nghiệp, tìm cho mình một việc làm, rồi lấy một ai đó, rồi đến một lúc nào đó, rất lâu sau, biến mất khỏi thế giới này, bình lặng! Thế thôi sao? hơi nhạt nhỉ? Nhưng thật sự, với tôi! tìm một niềm đam mê, tìm cho mình một ước mơ thật sự thật là khó! ai mà biết đâu, ngoài kia! bao nhiêu con người, họ vẫn sống, vẫn làm việc, ừ! một công việc với mức lương cao, nhưng niềm đam mê không thấy, hay họ nhầm tưởng đó là đam mê của họ vì một lý do nào đó. Có quá nhiều thứ che đi ước muốn thực sự, cuộc sống, cơm áo, hay một sự định hướng nào đó, vô tình làm ta quên đi điều quan trọng nhất, rằng chúng ta thật sự muốn gì, vô tình khiến ta không còn đủ dũng cảm để tìm ra điều đó. Nghĩ thật chua sót, tôi không muốn thế, thật sự không muốn, nhưng có phải tuổi 20 là thế phải không? đủ mọi suy nghĩ, nhưng không tìm ra câu trả lời? qua rồi sẽ thấy?


Chủ đề chính: #đam_mê

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn