hayashi はじめまして。 Xin chào mọi người,mình là Hayashi Sở thích của mình là đọc sách và viết.Mình thường viết về những suy nghĩ hay những câu chuyện mà mình từng biết hoặc đã trải qua bằng những cảm xúc chân thật nhất. Bên cạnh đó mình cũng tìm hiểu,sưu tầm và viết về những kiến thức hữu ích trong đời sống. Tuy lời văn của mình còn nhiều thiếu sót,mong mọi người ủng hộ và giúp mình hoàn thiện hơn. どうもありがとうございます。

20 câu nói làm thổn thức trái tim về thời thanh xuân sẽ qua.

Đăng 6 năm trước

'Thời gian chẳng chờ đợi ai. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, trải qua thời kì đầy biến động tâm lý rồi sẽ trưởng thành. Những điều tuyệt đẹp thời thanh xuân, rồi cũng sẽ trở thành kỉ niệm mà thôi.'

1. "Thời gian chẳng chờ đợi ai. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, trải qua thời kì đầy biến động tâm lý rồi sẽ trưởng thành. Những điều tuyệt đẹp thời thanh xuân, rồi cũng sẽ trở thành kỉ niệm mà thôi."

(Cô gái vượt thời gian - Yasutaka Tsutsui)

2. “Thời gian cứ thế trôi, tuổi tác cũng nhiều hơn. Tuổi xuân tươi đẹp cũng chính vì vậy mà không thể nào quay lại được."

(Phim Reply 1988)

3. "Khóc, rồi cười, gặp gỡ, rồi chia tay, đau đớn, rồi hạnh phúc, mỗi người lại có những kí ức, những cuộc gặp gỡ, những mối tình khác nhau, thế nhưng như một kì tích, sau tất cả những nhân duyên đó chúng ta đã gặp được nhau trong thanh xuân này." 

(Phim Reply 1994)

4. "
Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
 Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì.
 Ai thật lòng yêu chúng ta? Chúng ta thật lòng yêu ai?
 Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.
 Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời.
 Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.
 Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt."

(Phim Reply 1997)

5. "Tôi vẫn chưa quên, nhưng đành phải gạt tất cả sang một bên.
 Thời những năm 90 đó, trong lòng tôi đã quên, nhưng trực giác vẫn nhớ rõ.
 Khi gặp lại người đã từng khiến tôi điên cuồng, những ký ức về thập niên 90 ào ạt tràn về. 
Những năm 90 tôi vẫn nghĩ đã chấm dứt, bỗng nhiên quay trở về."

(Reply 1997)

6."Mọi người đều khác nhau. Đó chính là thế giới này. Chính là quá trình trưởng thành.
Tuổi 18, chúng ta đã trưởng thành cũng dần dần trở nên khác nhau.
 Lúc ấy, chúng ta còn phải đối mặt với một nỗi đau khác, đó chính là học cách chấp nhận.


(Phim Reply 1997)

7. "Tuối 18, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con.
 Tuổi 18, người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. 
Nhưng lúc ấy, chúng ta đều hết sức thật lòng. Dốc lòng, dốc sức hơn cả người lớn.


Tuổi 18 của năm 1997, đã bắt đầu như thế.
"

(Phim Reply 1997)

8. "Bởi vì chúng ta 18 tuổi, chúng ta sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Có thể rất đau đớn khi vấp ngã, nhưng không sao cả, vì chúng ta 18 tuổi mà."

 (Phim School 2015)

9. "Năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ bước đến trước một cánh cửa phủ đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: 

Tốt nghiệp, Làm việc, Kết hôn, Sinh con, Già đi và Chết. 

Và tôi mở một cánh cửa bỗng lại nhìn thấy cậu."

(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

10. "Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất. Mà tôi của nhiều năm sau mới là con người tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy như thế nào cũng không thắng được thanh xuân."

(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

11. "Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân nói lời tạm biệt."

(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

12. "Chúng ta đã từng ngộ nhận rằng tình yêu có thể đánh bại thời gian.

Ký ức luôn thích thay đổi theo hướng có lợi cho bản thân. 

Khi ta đang đắm chìm trong niềm vui thích.

 Sự thật làm ta đột nhiên thức tỉnh.

 Cùng khóc, cùng cười, cùng trải qua thời thanh xuân."

(My old classmate)

13. "Đâm sầm vào ai đó trên đường.


Vô tình cùng chạm vào chung một cuốn sách tại thư viện.


Hay bỗng dưng ai đó trú nhờ bên cạnh dưới một chiếc ô bé nhỏ.

Tôi đã từng nghĩ tình yêu sẽ thật sự là một điều đặc biệt khó quên nhất. 

Nhưng dường như nó không như tôi vẫn tưởng tượng.


Đó là cách mà tôi đã yêu.


Mùa xuân năm 1996 ấy, mối tình đầu của tôi bất chợt xuất hiện."

(Phim Reply 1997)

14. "Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đầu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp, mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy, và bởi vì chúng ta biết là chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại những tháng ngày tuổi trẻ đầy đam mê ấy."

(Phim Reply 1997)

15. "Mối tình đầu và tuổi 20. Còn từ nào làm chúng ta luyến tiếc và hồi hộp nhiều như hai từ này không?"

  (Phim Reply 1994)

16. "Cảm ơn cậu đã thích mình. Vì có cậu, mình đã có những kỷ niệm thật đẹp ở lứa tuổi 20."

(Phim Reply 1994)


17."Lý do mà tuổi trẻ của chúng ta luôn có những nỗi đau là bởi vì có rất nhiều điều mà chúng ta không biết đến. Giống như thời gian khi làm bài kiểm tra, khi có quá nhiều chỗ trống mà chúng ta không biết phải điền như thế nào. 

Khi tôi nhìn lại khoảng thời gian đó, không hề có lời giải đáp nào cho những chỗ trống ấy. Cũng vì vài lí do, tôi rất sợ cảm giác có người thu tờ giấy trả lời và chấm điểm nó. Và cũng sợ khi viết những câu trả lời khác với người khác. 

Tuổi 20 của tôi giống như một kì thi nghẹt thở."

(Phim Reply 1994)

18. "Người ngồi trước, người ngồi sau.

Áo sơ mi của bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh.

Quay đầu lại.

Nụ cười của cô gái khiến cho bạn nam nhớ nhung rất nhiều năm.

 Dây dưa cả một đời.

(Phim You are the apple of my eye)

19. "Đột nhiên tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày khổ sở nhất như thế. Nhưng sau này lại không ở bên nhau nữa."

(Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân)

20. "Tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thể thắng nổi thời gian. 

Vậy nên thay vì chạy theo nó một cách vội vã. Chúng ta hãy sống tận hưởng nó, bởi thời gian và tuổi trẻ, là hai thứ trôi qua rồi không bao giờ lấy lại được. 

(Tumblr)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn