Đặng Tiến Hưng đẹp trai, tài năng, vui tính, ga lăng, khỏe mạnh, lắm tiền, chơi thể thao giỏi v v..................................mỗi tội hay nói phét

20 điều khiến bạn nhớ nhất khi còn bé

Đăng 7 năm trước

Chúng ta ai cũng phải trải qua tuổi thơ. Đó có thể nói là khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Giờ đây khi nhớ lại liệu mấy ai còn hoài niệm về những điều tươi đẹp đó. Hay chúng ta đang dần bị quấn theo cuộc đời đầy vội vã này.

1. Chỉ cần tôi khóc là cả tá người vây quanh chọc cho tôi mỉm cười

2. Cứ mỗi lần sắp đến mấy mùng Tết là cứ lôi quần áo mới ra ướm thử nhưng không dám mặc, đợi ngay ngày đầu năm mới thích thú mặc lên người.

3. Cứ tối đến là ba mẹ giục đi học bài, phim xem chưa xong đã bị giục đi ngủ, hễ lên giường nằm là ngủ ngay 1 mạch tới sáng. Không như bây giờ, không bài làm, không phim hay để xem, cũng chẳng có được 1 đêm ngủ yên bình.

4. Bạn bè đến chơi không ai là cúi đầu bấm điện thoại hết

5.Lúc đấy nào sợ lòng người chỉ sợ ma.

6.Lúc nhỏ đi dưới trăng, mình đi tới đâu trăng theo tới đó, còn nghĩ trăng là của mình cơ.

7. "Chúng ta làm hòa nha!", câu nói lúc xưa dễ nói biết bao nhiêu.

8. Được ba mẹ cho 5000 ăn vặt đã là tất cả gia tài.

9. Kết bạn không giả tạo bán mai.

10. Ngồi trên cổ ba là cảm tưởng như nhìn được cả thế giới

11.Là ngồi xem hoạt hình rồi ngủ quên luôn, được ba ẵm vào trong phòng còn nói "Con nhỏ này sao không vào phòng ngủ!", thật ra đã tỉnh rồi nhưng vẫn giả bộ nhắm mắt như đang ngủ thật say.

12.Là ngủ từ 9 giờ tối đến 9 h sáng hôm sau.

13.Nhớ ông bà...T__T

14.Nhảy dây, bắn bi, chơi đồ hàng, bịt mắt bắt dê, nuôi thú ảo, chơi cân kí, siêu nhân Gao, thế hệ bây giờ còn ai biết đến?

15. Lúc nhỏ chán nhất là bị gọi ăn cơm và đi ngủ, bây giờ mới thấy có phúc mà không biết trân trọng là thế nào.

16.Chỉ cần điểm thấp 1 điểm là buồn cả ngày, còn giờ chỉ cần qua môn là mừng thấy má rồi.

17. Khi nhỏ buồn rồi có thể khóc thật to, bây giờ có đau lòng đến đâu cũng phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

18.Là chuyền giấy ghi thư cho nhau trong lớp. Bây giờ ai cũng có điện thoại nhưng chẳng ai buồn nói với nhau một lời.

19.Rủ bạn đi đều là đứng dưới lầu gọi nó xuống đây.

20. Là cứ đợi đến tối là có phim Sinbad, Phép thuật, Marsupilami, siêu nhân Gao.

Còn bạn thì sao bạn thấy nhớ điều gì nhất. Coment bên dưới nhé!

Hiepsibian-Ohaytv

Theo: Facebook

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây

Chủ đề chính: #tuổi_thơ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn