Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

37 sai lầm tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng đến cả cuộc đời

Đăng 3 năm trước
37 sai lầm tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng đến cả cuộc đời

Đời người có những sai lầm khiến mỗi bước ta đi càng đi càng sai, những sai lầm này hầu như ai cũng từng phạm phải...

1. Không chịu tránh xa những người coi thường mình, thậm chí còn nghĩ đến việc cố ý lấy lòng họ. Việc họ phủ định bạn là chuyện xảy ra từng giây từng phút. 

2. Thường đặt cho bản thân một mục tiêu quá cao, khi không hoàn thành đựơc thì luôn tự trách, khiến tinh thần mệt mỏi. 

3. Buổi sáng ngủ nướng đến 11 giờ, hoặc là việc đầu tiên làm sau khi thức dậy là chơi một ván game, "giai điệu mở đầu" cho ngày hôm đó, coi như đã hỏng rồi. Phía sau cũng sẽ chẳng để tâm.

4. Chỉ học mà không thực hành, không thể có kết quả tốt nhất.

5. Khi không muốn làm một việc nào đó, câu cửa miệng thường là: "thôi để lát nói, thôi để tối nói, thôi để mai nói, để hai ngày nữa rồi nói, để về rồi nói..."

6. Thường lấy nhược điểm của mình để so sánh với ưu điểm của người khác, thấy không bằng người ta thì cảm xúc bùng nổ. Ví như trong công việc, so sánh tinh thần và thể lực với người trẻ tuổi hơn, so sánh kinh nghiệm với những người nhiều tuổi hơn, khả năng lớn sẽ bị đánh bại. Trên thực tế, điều này là không cần thiết.

7. Thường bị lấy cái danh "rèn luyện" để làm những việc cực nhọc giá rẻ, lãng phí thời gian. Ví dụ như nghe một cuộc điện thoại, bị gọi đến "hội sinh viên" kê bàn ghế, còn việc của bản thân thì bị trì hoãn.

8. Bỗng nhiên có thời gian và tiền bạc mà bản thân không thể điều khiển.

9. Làm bất kỳ việc gì cũng không đặt ra cho bản thân "hạn cuối", như vậy có khả năng sẽ chậm chạp mãi.

10. Ở lứa tuổi nên cảm nhận thế giới, trí tò mò bị bóp chết, những chỉ dẫn về sau chưa theo kịp, dẫn đến mơ hồ mù mịt.

11. Theo đuổi nhiều thứ quá mất công giữ gìn. Ví như tiêu mấy chục triệu mua một đôi giày, vui sướng giây lát. Sau đó phải tốn quá nhiều sự chú ý để giữ giày không va, không bẩn, không xước...

12. Khi bắt đầu làm một việc, thường theo đuổi cái gọi là "tròn giờ". 

Ví đợi đến 5.10 tôi mới bắt đầu giảm cân, bây giờ 7.52, xem video thêm lúc nữa, đợi đến 8h rồi bắt đầu học. Thời gian cứ như vậy mà mất đi từng chút từng chút một.

13. Đu idol đến mức đánh mất bản thân. Thần của bạn luôn là chính bạn, không phải người khác.

14. Khăng khăng làm phức tạp những việc đơn giản, cuối cùng việc này không ai muốn làm nữa.

15. Cùng lúc bắt đầu làm N nhiệm vụ, cuối cùng việc nào cũng không xong. Số lượng việc mà não bộ của người bình thường có thể tập trung  làm không vượt quá 3.

16. Bị nhờ làm việc mà bản thân không muốn làm, nhưng lại ngại từ chối người khác.

Bởi không muốn làm, nên trì hoãn theo thói quen. Nhưng lại sợ làm không tốt để người ta nói, thế nên cứ thấp thỏm mãi. Cuối cùng luôn là việc của người không xong, rồi lỡ cả việc của bản thân.

17. Không biết buông bỏ. Bên người có bao nhiêu "người,việc, vật" vô nghĩa đều giữ lại, khiến bản thân mang quá nhiều phiền toái.

18. Sa đà vào suy nghĩ tiêu cực, tâm lý bi quan. 

19. Luôn thích tìm cảm giác an toàn từ người khác. 

Kết quả là: Người ta chỉ hơi không thân thiện với bạn, nội tâm của bạn đã rối bời rồi.

20. Không chấp nhận những thứ mới mẻ, luôn khiến đại não của bản thân "bế quan tỏa cảng", cho đến khi lỗi thời bị đào thải.

21. Vốn lên kế hoạch học vào buổi tối, giữa chừng ai đó rủ đi chơi game, dạo phố, thế là đi cùng luôn.

22. Theo thói quen đổ lỗi lên người khác, mà không biết tự suy nghĩ lại.

23. Gặp phải trai đểu hoặc gái đểu.

24. Trái tim mong manh thái quá, người khác lườm một cái, trái tim như vỡ vụn rồi.

25. Ngày nào cũng phiền muộn vô cớ, 80% là điều mình muốn chưa được thỏa mãn, mà bản thân lại quá rảnh.

26. Chìm sâu trong ảo giác "nỗ lực giả" không tự thoát ra được. 

Ví dụ như thường xuyên thức khuya học đến một hai giờ sáng, rồi hôm sau ngủ đến trưa mới dậy; vừa xem video, vừa học từ vựng; lập nhóm chơi game trong thư viện.

27. Luôn thích tận dụng những khả năng mà bản thân không thể kiểm soát được, ví dụ như vay tiền trực tuyến, mang thai trước khi kết hôn, bán trứng lấy tiền... Có một cái coi như hỏng.

28. Quen với những ngày tháng cơm bưng nước rót, đôi khi còn thấy đắc ý, cứ tiếp tục như vậy ăn và đợi chết.

29. Cố gắng giúp người khác hoàn thành mục tiêu của họ, nhưng lại không bao giờ có mục tiêu của mình. Bạn có thể là NPC trong thế giới của người khác, nhưng nhất định phải là nhân vật chính trong thế giới của chính mình.

30. Luôn thương xót bản thân thái quá. Thế giới không vì sự bi thảm của bạn mà đối xử dịu dàng với bạn, hãy điều chỉnh hợp lý, rồi trau chuốt bản thân một chút và tiếp tục tiến về phía trước.

31. Có thời gian không tập trung hoàn thiện bản thân, nhưng lại dùng trọn tâm huyết đi lo cho người khác.

32. Không nói được thì nổi giận; không có được thì ghen ghét, không đạt được yêu cầu của đối phương thì bắt đầu hạ thấp đối phương. Những hình vi này đều cản trở sự tiến bộ của bản thân.

33. Quá mức đa nghi, người lạ cau mày với bạn, kịch nội tâm có thể ào ạt diễn suốt mấy ngày.

34. Đắm chìm vào những việc có phản hồi nhanh, mà không đủ kiên nhẫn để làm những việc có phản hồi chậm.

35. Hoàn cảnh khác biệt quá lớn, dẫn đến nội tâm mất cân bằng.

Thời đi học cố gắng một chút liền thi được điểm số khá cao, ra trường rồi phát hiện cho dù có cố gắng cũng không chắc đã có ích.

Trước khi lên đại học, bị quản lý quá nghiệm, đợi đến khi có nhiều thời gian và tự do, bản thân lại không kiểm soát được nó.

Khi ở nhà là cục cưng, ra khỏi nhà nhận ra những người xung quanh không coi mình là gì.

Nếu bản thân không thể chấp nhận và thích nghi được với sự khác biệt này, sẽ dễ bị trở nên vô dụng.

36. Theo thói quen dừng lại ở "vùng an toàn" với kinh nghiệm ban đầu, không dám thử những điều mới.

37. Cuộc sống bị đủ các mối quan hệ tạp nham liên lụy, nay chơi chỗ này, mai chè chén chỗ kia. Thời gian trưởng thành của bản thân cứ như vậy bị lãng phí.

-Nấm dịch-


Chủ đề chính: #nấm_dịch

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn