Nhím nhỏ Diều bay cao được là nhờ gió! Nhưng điều quan trọng, trong cơn gió ngược đó bạn có phải là cánh diều? - Không ngừng cố gắng mỗi ngày. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn ^^

4 cách giúp các bạn vượt qua nỗi đau thất tình....!

Đăng 9 năm trước

Trong tình yêu các bạn chia tay nhau vì một hoặc vô số lí do...hay cũng không hiểu lí do là tại sao...? Chia tay rồi bạn trở thành thất tình

Tình yêu luôn khó nói...khó diễn tả bằng lời...trong cả suy nghĩ và hành động... Trong tình yêu các bạn chia tay nhau vì một hoặc vô số lí do...hay cũng không hiểu lí do là tại sao...? Chia tay rồi bạn trở thành thất tình

Do đó bạn luôn suy nghĩ về mối tình đã qua của mình...Bạn cảm thấy lòng rất trống trải, có cảm giác rằng bạn vừa đánh mất một thứ gì đó... thấy buồn vui lẫn lộn...thấy bản thân mình đáng trách hay dại khờ...những cảm giác, suy nghĩ rất khó diễn tả bằng lời....

Càng nghĩ bạn lại càng nhớ, càng nhớ bạn lại càng không thể quên được, do bạn không muốn quên, hay bạn cố quên nhưng không thể nào quên được...

Bạn làm như thế nào để vượt qua nỗi đau thất tình đây.....

Bạn hãy thử những cách sau thử xem:

Mô tả hình ảnh

Thứ 1: Không suy nghĩ  nhiều.

Nói như vậy thì thật là rất khó phải không các bạn!

Mà bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian nhất định sau khi chia tay  1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 3 tuần. 1 tháng... để nghĩ kĩ về tất cả những chuyện đã qua nhé. Bạn và người đó có những lỗi gì, không hợp nhau về quan điểm,hay sở thích nào, và tất cả những điều đáng suy nghĩ khác....

Bạn phải đảm bảo là bạn đã suy nghĩ kĩ nhé. Để rồi bạn không còn phải bận tâm hay nghĩ về chuyện đó nữa.  Nếu bạn không thể thay đổi được quá khứ, thì hãy chấp nhận thực tại. Để bạn có thể bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình!

Thứ 2: Làm những gì mà bạn thích.

Bạn có thể: trò chuyện, tán gẫu với bạn bè, với những người bạn thích, bạn quan tâm, hay quan tâm đến bạn, xem phim ( nhưng đừng nên xem phim tình cảm nhé ), nghe nhạc, tự làm những món ăn mà bạn thích, đi chơi.... Dành thời gian quan tâm cho người thân và gia đình, hay tập trung tốt hơn vào học tập, công việc...

Sẽ giúp bạn cân bằng lại cuộc sống nhanh hơn, quên đi một cách nhẹ nhàng...dần dần theo thời gian.

Bạn sẽ nhận thấy cuộc sống của bạn có rất nhiều niềm vui, chia tay rồi bạn có nhiều thời gian dàng cho những mối quan tâm khác. Nên bạn đừng quá buồn nhé!

Thứ 3: Hãy hướng đến những điều mới.

Nếu bạn thích đi học vẽ, học chơi đàn, học nấu ăn, tham gia một câu lạc bộ nào đó, ... thì bạn hãy làm luôn đi.

Bạn đừng nên làm những gì mà 2 bạn thường làm, làm những gì mà người đó rất thích, hay rất ghét.... sẽ gợi bạn nhớ lại

Bạn sẽ nhận thấy cuộc sống có rất nhiều niềm vui, ý nghĩ mà bạn cũng cần khám phá và trân trọng không chỉ có mỗi tình yêu. Cho nên bạn hãy mở lòng ra, đừng khép lại rồi bạn cũng tìm thấy một nửa trái tim còn lại phù hợp với bạn!

Thứ 4: Nghĩ rằng luôn có ai đó đang chờ bạn.

Nghĩ như vậy bạn sẽ có động lực hơn, thấy mình không còn cô đơn hay cảm giác bị bỏ rơi.

Hãy tiếp tục tìm kiếm rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm được điều mà trái tim bạn cần!

Nói thì có vẻ rất đơn giản.... nhưng đến khi thực hiện thì lại là một chuyện khác....

Chúng ta không thể sống mà không có quá khứ, nhưng nếu quá khứ đó là một quá khứ đáng quên thì bạn hãy lãng quên đi, còn nếu đó là những gì đáng nhớ, thì bạn hãy lưu giữ trong trái tim mình- côi đó như một kỉ niệm đẹp. 

Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, nếu bạn không có thể níu giữ nó, thì bạn hãy chấp nhận, hãy bước ra từ quá khứ đó, vì hiện tại quan trọng hơn. Chúng ta không thể nào sống mãi trong quá khứ, sống mãi với những gì đã qua. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới của riêng bạn!

Cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp và thú vị đang chờ bạn, đợi bạn đến khám phá, tận hưởng. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa.....???


Chúc các bạn tìm được nhiều niềm vui mới trong cuộc sống !

Chủ đề chính: #thất_tình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn