Nông Thảo Ly Gặp gỡ là mây tụ ly biệt là mây tan Đều sẽ không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của mặt trời

5 câu hỏi không nên hỏi trong mỗi dịp tết đến xuân về kẻo bị khẩu nghiệp

Đăng 5 năm trước

Chúng ta hãy chung tay, góp sức để có một cái tết ấm no,văn minh lịch sự. Chính vì vậy chúng ta không nên đưa ra những câu hỏi như thế rất dễ làm mất tình cảm họ hàng, làng xóm láng giềng, coi chừng sau này khẩu nghiệp nữa nhé! Sau đây là một số câu hỏi Tổng hợp không nên hỏi trong mỗi dịp tết đến xuân về kẻo mất lòng nhau.

1. Học kì 1 cháu được học sinh gì?

-Cả năm lặn lội học hành, thi cử rất áp lực các cô chú ạ!  Nói ra thì sợ bố mẹ xấu hổ, được danh hiệu hay không không quan trọng!  Quan trọng sống thật và thi thật là được rồi ạ. 

- Được học sinh trung bình/yếu thì bảo học dốt chỉ biết chơi bời, lêu lổng. 

- Được học sinh tiên tiến thì bảo: Chỉ có thế thôi á? 

- Được học sinh giỏi/suất sắc thì bảo : kiêu chảnh,không biết khiêm tốn? 

Thế này chúng cháu có ngậm bồ hòn không ạ? 

2. Điểm phẩy kì 1 của cháu được bao nhiêu?

- điểm Tổng kết 6,5 nói dối 7,9. Tổng kết 8,0 nói dối 9,0 đấy các cô chú hài lòng chưa? Các cô chú làm như cháu đi học dễ lắm ấy!  Cày sấp mặt ra mới qua được môn.

- Nói thẳng thì chê

- Nói thật thì nói này nói nọ

3. Bao giờ lấy chồng?

Ai hỏi câu này sau này nhất định gặp khẩu nghiệp nặng này! Duyên vợ duyên chồng tất cả là do số trời định đoạt. Có muốn cũng đâu được. "Ép dầu ép mỡ - ai nỡ ép duyên".

- Có người yêu sớm thì bảo lẳng lơ, sống không ra gì? 

- Ế thì bảo già nua, xấu cái này cái nọ không ai rước? 

4. Lương tháng bao nhiêu?

Đã đi làm là xác định làm là làm :trâu làm ngựa cho người ta rồi!  Ngậm đắng nuốt cay, còng lưng cày quốc vất vả cả năm đừng ai động đến nỗi đau tiền lương nữa. Khó khăn lắm cả năm mới có được vài ngày nghỉ, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi! 

5. Học xong rồi có nghề gì chưa? bây giờ đang làm gì?

- Bảo làm công nhân thì khinh thường

- Bảo làm nhân Viên thì chỉ làm được nhân Viên thôi á

- Bảo làm sếp thì không ai tin mới ra trường mà

- Bảo ở nhà thì nói là lười, công chúa, tiểu thư suốt ngày dựa dẫm vào bố mẹ. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng không ra một cái tích sự gì?  Sau này làm đươc gì cho bố mẹ... 

Như thế nào cũng không thể làm vừa lòng cô gì chú bác được

Chúng Cháu về hành tinh của chúng cháu đây! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn