Phạm Quang Lập

5 quan niệm sai lầm nhất trong tình yêu của giới trẻ

Đăng 8 năm trước

Tình yêu là câu chuyện được viết bằng sự đánh đổi, sai lầm và trả giá. Là câu chuyện đưa người ta đến tận cùng cô đơn hay thượng nguồn hạnh phúc?

Tình yêu là câu chuyện được viết bằng sự đánh đổi, sai lầm và trả giá. Là câu chuyện đưa người ta đến tận cùng cô đơn hay thượng nguồn hạnh phúc?

1. Tình yêu phụ thuộc vào thời gian.

Bản chất của thời gian là những con số và con người dùng nó làm công cụ để đếm, cộng, trừ, nhân chia như những phép toán. Trong tình yêu thời gian giống như cây thước để đo độ ngắn – dài của một mối quan hệ chứ không thể đo được độ sâu – nông của trái tim.

Thực tế đã có những cuộc chia tay sau nhiều năm gắn bó thậm chí có cả những cuộc hôn nhân tan vỡ sau khi đã cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, sinh con đẻ cái…  Nhưng đôi lúc chỉ cần có vài  giây , vài ngày, vài lần gặp gỡ cũng đã trao nhau bao tin yêu, bao thân thuộc như đã từng đi cùng nhau rất lâu rồi vậy.

Nói như vậy để thấy rằng thời gian không thể quyết định, không thể chi phối trong chuyện tình cảm.tình yêu sét đánh

2. Yêu là phải "nói".

Phải thừa nhân một điều là khi yêu người ta trao nhau những lời ngọt ngào nhất, thề thốt cùng bao hứa hẹn sẽ giúp cho mối quan hệ thêm lãng mạn, thăng hoa để tạo cho nhau thêm nhiều động lực để tiến xa hơn nhưng hiện tại và hiện thực mới chính là điều cần hơn cả.

Thực tế là đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt ai đó, nhìn một lần, hai lần, ba lần rồi nhìn hoài chẳng chán,  chứ nói hoài một câu “anh yêu em” đến một ngày nào đó cung nhạt dần, cũng sẽ vô vị mà thôi :)

yêu không cần nói

3. Người yêu là số 1.

Tình yêu cần sự tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ với nhau chứ không cần sự tôn thờ, tán tụng và ca cẩm nhau như thể chúng ta là những người tuyệt vời nhất.

Thay vì suốt ngày khen “ Em là một người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp” hãy nói “em vẫn còn trẻ con lắm”, “em vẫn còn khờ khạo lắm”..!!!

Có thể con người yêu nhau bằng những ưu điểm nhưng sống với nhau, đi cùng nhau chính từ  những khuyết điểm, bằng những thói quen, tật xấu rất “kỳ cục”. Có nghĩa là tình yêu đến, tồn tại  từ  những thiếu sót chứ không phải đến từ sự hoàn hảo.

Mô tả hình ảnh

4. Chỉ cần “yêu” và được “yêu” thôi là đủ.

Tình yêu không giống như bóng đá hay kinh doanh . Nó không dừng lại ở việc điều quan trọng cuối cùng  là phải ghi bàn vào lưới đối phương hay cốt lõi của việc kinh doanh là phải có lợi nhuận.

Có nghĩa là bạn không nên nỗ lực vận dụng nhiều chiêu trò để đạt mục đích trong tình yêu mà hãy sống đúng là bạn. Đừng gượng ép, đừng thăm dò và tính trước đường đi nước bước mà hãy để nó đồng hành cùng cuộc sống với công việc của bạn. Hãy để mọi thứ diễn ra theo một cách tự nhiên nhất.

Hãy để người khác thấy rằng kết quả của tình yêu của bạn là cùng yêu, cùng sống, cùng nhau lao động, cùng nhau cầu tiến chứ không phải là cùng nhau hôn say đắm dưới mưa trong một chiều chủ nhật nào đó!!!

cùng nhau nhìn về 1 hướng

5. Không có một tình yêu duy nhất và mãi mãi!!

Đó là trường hợp khi chúng ta đối diện với những sự rạn nứt trong một tình yêu. Đức Phật có nói một câu rất hay rằng “Kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được...”

Vậy nên hãy đứng dậy và đi trả “Nợ” cho người nào đó mình thiếu trong cõi đời này!!! Thôi u buồn , đừng nếu nếu kéo chỉ đày đọa nhau thêm mà thôi!!!

không có gì là mãi mãi

Hãy sống, hãy yêu , hãy sai đi để một lần được được đúng!!!!


ỐC - OHAYTV.

Xem them bài viết của Ốc tại:https://www.ohay.tv/profile/lapxigon

Chủ đề chính: #Sai_lầm_khi_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn