Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

6 câu chuyện nhỏ nói cho bạn biết điểm khác biệt giữa thích và yêu

Đăng 6 năm trước

Những câu chuyện ngắn cảm động sẽ khiến bạn ấm lòng hơn, sẽ giúp bạn hiểu ra rằng thích và yêu khác nhau thế nào...

1

Thỏ Nhỏ ngủ trên giường, nắm lấy đôi tai dài của Thỏ Lớn.

 “Đoán xem em yêu anh nhiều thế nào?”

 “Ồ, anh nghĩ là anh không đoán được rồi.” Thỏ Lớn nói. 

“Em yêu anh nhiều như thế này này.” Thỏ Nhỏ dang tay ra. 

Tay Thỏ Lớn còn dài hơn, nói: “Nhưng, anh yêu em nhiều thế này này.” 

“Em yêu anh, cho đến tận mặt trăng.” Thỏ Nhỏ mơ màng nhắm mắt.

 “Ồ, đúng là xa thật” Thỏ Lớn nói “ Đúng là rất xa, rất xa.”

Thỏ Lớn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Thỏ Nhỏ, khẽ thì thầm bên tai Thỏ Nhỏ. “Anh yêu em, từ đây cho đến tận mặt trăng, rồi vòng trở lại.”

Thích là chuyện của một người, nhưng yêu lại là chuyện của hai người.

 2

Trư Bát Giới thích Hằng Nga, muốn lên trời tìm nàng, Tiểu Long Nữ ngốc nghếch ngày nào cũng cùng chàng lên trời xuống biển.

Chàng thường khiến Tiểu Long Nữ khóc, mỗi lần nàng khóc là trời lại mưa. 

Khi ở cạnh Hằng Nga, cứ nhìn thấy mưa rơi là Trư Bát Giới lại nghĩ tới Tiểu Long Nữ, chàng quyết định đi tìm nàng. 

Nhưng Đông Hải đang tàn dần, Tiểu Long Nữ chết đi mới có thể cứu được Đông Hải. 

Trước khi chết, Tiểu Long Nữ dùng ảo ảnh của mình để gặp người trong lòng, cùng chàng ngắm thế gian lần cuối. 

“Chàng yêu ta không?” 

“Ta yêu nàng.” 

“Mãi mãi ư?” 

“Mãi mãi! Mãi mãi! Mãi mãi!” Trư Bát Giới nắm chặt tay Tiểu Long Nữ, cho tới khi ảo ảnh tan biến. 

Thích là nhiệt huyết nhất thời, yêu là nỗi đau trong tim. 

3

Tác giả sách ẩm thực Thái Yêu Yêu bị bệnh. 

Có một hôm, khi cô đang xem tin nhắn riêng của fan gửi cho mình, bỗng nhảy ra một tin thế này:  

“Này, chào em, anh rất thích em, anh làm người yêu của em được chứ.” 

“Được ạ.” 

Anh nói đến thăm Thái Yêu Yêu, cô rất căng thẳng, lo rằng cái đầu trọc lốc sau hóa liệu của mình sẽ dọa anh sợ. 

Hôm sau anh nhắn tin tới: “Anh đã đi từ Bắc Kinh đến đây thăm em, mau mở cửa.” 

Thái Yêu Yêu và anh đã cùng nhau làm rất nhiều việc, như thể hai người đã quen nhau 100 năm. 

Trong buổi phỏng vấn, cô nói “Lúc hôn, anh chợt dừng lại nhìn tôi, rồi bật cười thành tiếng. Tôi hoảng sợ sờ đầu, thì ra tóc giả của tôi đã tuột ra rồi. Lúc đó thực sự rất bối rối, nhưng anh không hề bận tâm mà bỏ hẳn tóc giả ra, sờ vào mấy sợi tóc lởm chởm của tôi “Này cũng rất tốt, lúc em đầu trọc trông cũng rất đẹp.” 

Thích là bị thu hút bởi ưu điểm của một người, yêu là lý tưởng hóa đối phương, dù bạn có thế nào, cũng được chấp nhận.

 4

Mười năm trước, nhiếp ảnh gia Bob Carey và vợ chuyển đến bờ biển phía Đông. 

Sáu tháng sau, vợ anh được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư vú. Thế nên Bob quyết định khiến vợ vui hơn bằng khiếu hài hước của mình. 

Anh đã chọn một cách khó hiểu là thân trên cởi trần, thân dưới mặc một chiếc chân váy ba lê màu hồng, xuất hiện trong đủ loại tình huống gây cười. Anh vui đùa trong tuyết, hoặc nằm giữa quảng trường Thời Đại, hay đứng giữa những cây ngô. 

Trong mắt người ngoài hành động này có vẻ không nam tính hay thậm chí là biến thái. 

Anh muốn dùng phương thức ngốc nghếch này để đổi lấy nụ cười tươi tắn của vợ. Với anh mà nói, không điều gì quan trọng hơn việc khiến vợ anh cười. 

Vậy nên những bức ảnh như vậy anh đã chụp suốt 12 năm liền. 

Thích là vì người ấy mà miễn cưỡng bản thân, yêu là vì người ấy mà thay đổi bản thân.

5

Nhiêu Bình Như xuất thân từ dòng dõi thư hương, 18 tuổi thi đỗ vào Trường quân sự Hoàng Phố, vợ ông kém ông 3 tuổi. 

Năm 1958, Nhiêu Bình Như bị đưa tới An Huy giáo dục lao động, ở đó 22 năm liền.Thời gian đằng đẵng có thể khiến tình yêu nhạt dần, nhưng tình yêu của họ thì không. 

Năm 1992, bệnh thận của vợ ông nặng hơn, không thể tự lo liệu cho mình, Nhiêu Bình Như từ bỏ hết công việc của mình, mỗi ngày dậy từ 5 giờ sáng, chải tóc, rửa mặt, nấu cơm, đổ cổ trướng cho vợ, cùng vợ làm thẩm phân 4 lần. 

Thấy vợ không tỉnh táo, người đàn ông 80 tuổi Nhiêu Bình Như  không màng hình tượng gì mà ngồi khóc to dưới sàn nhà... 

Sau khi vợ qua đời, năm ấy Nhiêu Bình Như 87 tuổi, ông đã dùng thời gian 4 năm để vẽ hơn 300 bức họa, vẽ vợ từ khi còn là thiếu nữ cho đến khi tóc bạc đầy đầu. 

Bạch Cư Dị từng nói rằng: “Tương tư thủy giác hải phi thâm” biển không sâu, tình cảm trong lòng người còn sâu hơn biển. 

Đối mặt trước gian khổ, thích có lẽ sẽ kéo bạn ra xa, nhưng yêu lại khiến bạn ở bên người ấy mãi mãi

6

Năm ấy, ông bà đã lấy nhau rồi, hồi 16 tuổi. 

Bà nói, lần đầu nhìn thấy ông, thấy ông chân chất khỏe mạnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái, thế nên thích ông ngay. 

Năm nay, phát hiện ra ông bị ung thư dạ dày. 

Ngày nào bà cũng ở với ông trong phòng bệnh từ sáng đến tối, cùng ông ăn cơm, trò chuyện xem TV. 

Bà không bao giờ to tiếng với ông vì những chuyện nhỏ nhặt như trước nữa, luôn lặng lẽ nghe ông làu bàu.

Bà thường ninh canh cho ông ăn, vừa ninh canh nước mắt vừa rơi. “Bà muốn nấu thêm nhiều món ngon cho ông ăn, để ông thấy ấm hơn.” 

Thích là 16 tuổi, yêu là 60 tuổi. 

Thích có rất nhiều loại, yêu cũng thế.Cho dù là Thái Yêu Yêu hay Nhiêu Bình Như, đều thích bạn đời rất sâu đậm. Rồi trong những năm tháng rộng dài, đem thích ủ thành tình yêu nồng đậm, cất giấu ở trong tim. 

Bạn hỏi giới hạn của thích và yêu là gì ư? Thích mãi mãi, sẽ thành yêu. 

-Nấm dịch- 

Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn