Võ Anh Tuấn

6 địa điểm ma quái trên khắp thế giới khiến bạn không thốt nên lời

Đăng 5 năm trước

Chắc hẳn bạn đã từng nghe nhiều về những chuyện tâm linh và những thị trấn ma quái đáng sợ. Nếu thích du lịch khám phá thì đừng nên bỏ qua 6 địa điểm hấp dẫn và kì quái dưới đây .

1. Poggioreale, Sicily

Nằm ẩn mình trong thung lũng Belice ở phía tây bắc của Sicily ( Italia), Poggioreale đã bị phá hủy gần hết  khi một trận động đất xảy ra trong khu vực vào năm 1968. Thay vì tái tạo lại thị trấn, người ta quyết định xây dựng lại một thị trấn mới cách đó vài cây số và khiến nơi này thành thị trấn bỏ hoang. Nỗi u ám bao trùm lên các tòa nhà khiến làm cho bất cứ ai đến đây cũng đều phải dựng tóc gáy dù là ban ngày.

2. Kolmanskuppe, Namibia

Ở đỉnh cao của sự bùng nổ trong việc khai thác kim cương của Namibia, Kolmanskuppe mang trong mình vẻ hào nhoáng của những sòng bạc lớn, bệnh viện và trường học, khu vui chơi. Khi việc khai thác kim cương dần cạn kiệt, dân số ở đây cũng giảm theo. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì nơi đây hoàn toàn bị bỏ hoang cho đến ngày nay.  

Kolmanskop đẹp như tranh vẽ đem lại hàng ngàn cơ hội cho các nhiếp ảnh gia trên thế giới chụp được những bức ảnh để đời. Thị trấn Kolmanskop còn được sử dụng làm bối cảnh để quay phim như phim The Dust Devil (năm 1993), The King Is Alive (năm 2000)…

Du khách đến đây rất thích thú khi nhìn những tòa nhà cũ nguyên sơ cùng với đám cát trải dài khắp khu nhà và sự kì bí cùng những lời đồn xung quanh chúng.

3. Pyramiden, Svalbard, Na Uy

Là thị trấn khai thác than Bắc Cực được thành lập bởi Thụy Điển 1910 nhưng tới năm 1927 được nhượng lại quyền sở hữu cho Liên Xô.Nơi đây là một khu định cư hoàn chỉnh với các doanh trại của công nhân, một trung tâm thể thao và một bức tượng bán thân của Lenin. Hiện nay, các tòa nhà gồm thư viện, nhà hát, hội trường âm nhạc vẫn còn nguyên vẹn kể từ khi thị trấn bị bỏ hoang vào năm 1998, khi mỏ than cạn kiệt.

4.Garnet, Montana, Mỹ

Là thị trấn nhỏ nằm sâu trong vùng núi hẻo lánh của bang Montana, vốn được xem là một trong những nơi "đáng sợ" nhất của nước Mỹ. Không lâu trước đây, chính quyền địa phương cam kết sẽ cung cấp lương thực và chỗ ở miễn phí và công việc ổn định cho người dân. Dù vậy nhưng nơi đây vẫn không có một ai dám đến ở vì những chuyện kì bí xung quanh.

Thị trấn Garnet từng nổi lên và giàu có nhanh chóng cùng với việc phát hiện lượng lớn mỏ vàng và bạc vào những năm cuối thế kỷ 19. Đến năm 1898, nơi đây có khoảng 1000 người sinh sống. Nhưng mãi đến năm 1940 khi mà các khu mỏ bị khai thác cạn kiệt, nền kinh tế dần dần đi xuống. Kể từ đó, Garnet hoàn toàn bị bỏ hoang.

Cho đến nay, chẳng còn ai dám đặt chân vào thị trấn này trừ các khách du lịch muốn đến tìm hiểu, khám phá hay các tình nguyện viên. Họ sẵn sàng cung cấp các tour tham quan tới đây với mục đích bảo tồn thị trấn.

Dường như vẻ u ám và thần bí làm uoccho nơi đây trở nên đáng sợ hơn. Trước đó, người ta từng đồn thổi về những chuyện kì lạ không thể giải thích khi mặt trời bắt đầu lặn.

Những ngón tay ma quái lướt trên phím đàn vào mỗi đêm, tiếng nhạc vang lên giữa các tòa nhà hay những tiếng ồn ào mặc dù không có ai ở đó. Theo lời kể của người dân, " họ không hề gây phiền toái cho bất kì ai đến thăm thị trấn này. Họ trốn trong bóng tối và lướt đi trong gió".

5. Sanzhi Pod, Đài Loan

Được thiết kế như là một khu nghỉ mát dành cho quân đội Hoa Kỳ và những người Đài Loan giàu có 1978. Những tòa nhà ở đây đều có hình dạng giống đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, các tòa nhà đã bị bỏ hoang sau vụ đầu tư thua lỗ của tập đoàn Hung Kuo Group và một số cái chết kỳ lạ, bao gồm cả những vụ tự sát của các công nhân xây dựng, dự án này hoàn toàn bị hủy bỏ.

Nhiều lời đồn về sự không may của Sanzhi Pod xuất hiện sau khi bức tượng con rồng tọa lạc gần cổng chính vỡ. Sự cố xảy ra khi công nhân mở rộng đường, mà được đồn thổi nhiều nhất là do " ma ám".

6. Oradour-Sur-Glane, Pháp

Ngày 10/06/1944,  quân Đức mở cuộc tổng tấn công vào ngôi làng Oradour-Sur-Glane, Pháp để trả thù vì dân làng nơi đây ủng hộ phe đồng minh Pháp. 642 cư dân bao gồm phụ nữ và trẻ em đã bị tàn sát một cách dã man. Cả ngôi làng chìm trong biển lửa và bị phá hủy hoàn toàn.

Năm 1999, Tổng thống Pháp Jacques Chirac dành riêng một bảo tàng tưởng niệm, Trung tâm de la mémoire d'Oradour , gần lối vào làng Martyr ("làng martyred"). Bảo tàng của nó bao gồm các vật phẩm được thu hồi từ các tòa nhà bị đốt cháy: đồng hồ dừng lại tại thời điểm chủ nhân của họ bị thiêu sống, kính tan ra từ cái nóng dữ dội và nhiều vật dụng cá nhân khác nhau.

Nhiều năm qua, không một ai dám đặt chân đến nơi đây vì sự hoang vắng và lạnh lẽo. Nhiều người cho rằng họ đã nhìn thấy những hồn ma đi lang thang vào mỗi đêm hay tiếng nô đùa của trẻ con.

Chủ đề chính: #ma_quái

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn