Trần Hồng Phúc

7 câu nói làm mình không muốn tiếp tục cuộc hội thoại

Đăng 6 năm trước

Có những người làm mình rất có hứng thú khi trò chuyện, nhưng cũng có nhiều người làm mình cụt hứng, chẳng muốn tiếp tục cuộc hội thoại nữa, bạn đã bao giờ trải qua chưa? Nếu chưa, bạn chắc hẳn là một người rất may mắn. Nếu đã gặp phải rồi, cũng chẳng gì là lạ cả, vì tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng từng nghe những câu nói rồi chỉ muốn lặng thinh mà thôi.

1. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Cố gắng lên!

Mình biết là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng vấn đề hiện tại của mình là không ổn chút nào cả. Mình muốn nó ổn ngay lập tức chứ không phải là ở thì tương lai.

2. Đừng bảo mày khóc đấy chứ?/Em khóc à? 

Thì sao? Mình không được phép khóc à? Mình không được bộc lộ cảm xúc của mình sao?

3. Sao dạo này yếu đuối quá vậy?

Như câu trên. Thì sao? Mình không được phép yếu đuối à?

4. Ủa bình thường thôi mà./Chuyện của mình còn tệ hơn nhiều...

Chuyện của bạn là của bạn, của mình là của mình. Okay? Bạn thấy bình thường nhưng mình thì thấy không bình thường chút nào cả.

5. Trên thế giới còn có nhiều người bất hạnh hơn bạn, đừng buồn nữa...

Vậy có nghĩa là giờ mình phải vui lên vì có nhiều người bất hạnh hơn mình? Hay là mình phải là người bất hạnh nhất thế giới này thì mình mới được buồn?

6. Thật không?

À, không. Tớ nói đùa cho vui vậy đấy.

7. Bạn thích bạn nam/nữ đó à?

Liên quan gì đến bạn không?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn