Văn Học Hoa Sen

8 BÀI THƠ TÌNH THẤT NGÔN BÁT CÚ

Đăng 3 năm trước
8 BÀI THƠ TÌNH THẤT NGÔN BÁT CÚ

Em biết là đang mỏi mắt trông | Em mà chửa đến hẳn rầu lòng! | Em say đắm đuối vòng tay ấm, | Em nhớ vô vàn suối mắt trong!

Thơ & ảnh: Hoàng Minh Tuấn


EM

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Em biết là đang mỏi mắt trông,

Em mà chửa đến hẳn rầu lòng!

Em say đắm đuối vòng tay ấm,

Em nhớ vô vàn suối mắt trong!

Em ước bao ngày không lẻ bóng,

Em mơ mấy bữa được chung phòng!

Em giờ đã hiểu ai quan trọng,

Em muốn theo anh mãi vẫn mong!


Hà Nội, 31/07/2020


THƯƠNG

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Thương màu nắng nhạt ráng chiều buông,

Thương sắc hoàng hôn tím gợi buồn!

Thương ánh trăng đêm vàng ngõ nhỏ,

Thương làn gió tối rộn đường thôn!

Thương hôm ước hẹn mi hoen nhẻm,

Thương buổi cầu hôn má ửng hồng!

Thương thế mà dường như chửa đủ,

Thương em lắm đó muốn hay không?!


Hà Nội, 31/07/2020


ANH

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Anh vui bởi chính ở nơi đây,

Anh được kề bên để giãi bày!

Anh biết đường xưa hoa vẫn nở,

Anh tin nẻo cũ bướm còn bay!

Anh đi gió cuốn lòng hiu hắt,

Anh đến trăng lên dạ ngất ngây!

Anh đã yêu em nhiều lắm đó,

Anh muốn ngày về mộng chung xây!


Hà Nội, 31/07/2020


GIẬN

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Giận chẳng qua là một chút thôi,

Giận nên trút bỏ bởi yêu rồi!

Giận như đã biết buồn khôn tả,

Giận có đâu hay mệt rã rời!

Giận kẻ thay lòng rồi phó mặc,

Giận người đổi dạ để buông xuôi!

Giận em - ấy chết - anh nào dám,

Giận chẳng qua là một chút thôi!


Hà Nội, 31/07/2020


NHỚ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Nhớ từng khoảnh khắc lúc chia xa,

Nhớ nụ cười tươi đẹp tựa hoa!

Nhớ góc sân trường bông phượng thắm,

Nhớ trên bục giảng bụi phấn nhoà!

Nhớ tà áo trắng bay trong gió,

Nhớ dáng yêu kiều chạy dưới mưa!

Nhớ cả bao lời chưa nhắn gửi,

Nhớ em vẫn ngại chửa nói ra!


Hà Nội, 01/08/2020


MONG

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Mong giữ trong lòng ai rõ đây,

Mong cho trái ngọt chín xuân này!

Mong đường lạ buổi đi còn nhớ,

Mong lối quen ngày đến vẫn hay!

Mong có ngờ tình xưa đắm đuối,

Mong đâu biết mộng cũ nồng say!

Mong em đấy vậy sao chưa lại,

Mong nhắn rằng anh chẳng đổi thay!


Hà Nội, 01/08/2020


ĐỢI

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Đợi đã nhiều năm đâu quản ngại,

Đợi thêm mấy buổi vẫn vui mà!

Đợi từ hạ chớm - đường hanh nắng,

Đợi đến xuân tàn - phố lạnh mưa!

Đợi mộng tình duyên - thơm trái ngọt,

Đợi câu ước hẹn - ngát hương hoa!

Đợi em quyết một lòng anh hứa,

Đợi đến khi nào cứ nói ra!


Hà Nội, 02/08/2020


CHỜ

Thơ: Hoàng Minh Tuấn


Chờ  bao buổi cũng đừng lo lắng,

Chờ mấy hôm xin chớ ngại ngần!

Chờ lối xưa đưa hương ổi chín,

Chờ đường cũ bưởi nhuộm da vàng!

Chờ khi hạ bỏ nồng oi lại,

Chờ lúc thu đón dịu mát sang!

Chờ đủ cơi trầu cùng lễ vật,

Chờ anh cưới hỏi thích không nàng?!


Hà Nội, 02/08/2020

Chủ đề chính: #văn_học_nghệ_thuật_hoa_sen

Bình luận về bài viết này
4 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn