Trang Lee

8 điều "điên rồ" các cặp đôi thường làm khi đã quá thân thiết

Đăng 9 năm trước

Mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi khi cả hai đã "quen mùi nhau" sau một khoảng thời gian đủ dài. Và lúc này là lúc những điều "điên rồ" xuất hiện.

Mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi khi cả hai đã "quen mùi nhau" sau một khoảng thời gian đủ dài. Và lúc này là lúc những điều "điên rồ" xuất hiện.

Khi bắt đầu một cuộc tình, ai trong chúng ta cũng sẽ thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất ở mình khi đi cùng người ấy: bạn ăn mặc chỉn chu, khuôn mặt lẫn tóc tai được tỉa gọn gàng, bạn ăn nhẹ nói khẽ... và trên hết, trong mắt người ấy, bạn là một nàng công chúa dịu dàng hoặc một chàng hoàng tử bảnh bao. Tuy vậy, mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi khi cả hai đã "quen mùi nhau" sau một khoảng thời gian đủ dài...

Đây là thời điểm tình yêu đã đạt độ chín và đương nhiên, chẳng còn gì phải che giấu nữa! Những khuyết điểm của bản thân bạn phải cố gắng rất nhiều trước kia để lấp đầy nay được mặc sức "tung hoành" trở lại: bạn nói thẳng với anh ấy mình chỉ thích ăn thịt xông khói, anh ấy nói thẳng với bạn mình là một tín đồ của Doraemon, cả hai trao đổi với nhau về việc làm sao có được một Chủ nhật lười biếng nhất khi chỉ toàn ăn và ngủ... nhưng đó - mới đúng là các dấu hiệu rõ ràng của một tình yêu thực sự khi cả hai không ngần ngại thể hiện con người thật của chính mình ra cho đối phương thấy.

Và nếu vẫn thường xuyên "hành hạ" nhau như 8 điều dưới đây, thì lúc ở bên anh ấy hay cô ấy sẽ là khoảng thời gian dễ chịu cũng như ngọt ngào nhất bạn từng có:

#1. Hai bạn... "thả bom" ngay trước mặt nhau

Bất ngờ chứ? Coi nào đừng há hốc mồm vì sao nó... quá đúng nhé. Các chàng trai có thể sẽ thực hiện "hành vi" này trước, còn những cô nàng sẽ cố gắng tìm mọi cách để tránh khỏi tình huống oái ăm trên nhưng đừng vội mừng khi giả dụ vào một đêm nọ - chàng đưa bạn đến quán ăn Mexico để kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai. Sau bữa tối sẽ là đêm tuyệt vời khi cả hai đã "mặn nồng" với nhau thật cháy bỏng nhưng rồi bất thình lình, anh ấy vô tình đè xuống bụng của bạn và... "bủm", chàng ta sẽ được một tràng cười sằng sặc còn bạn? Không vừa khi liên tiếp "thả" thêm vài "quả nữa" cho địch thủ "chết luôn."

#2. Chu kỳ kinh nguyệt sẽ là một vấn đề được bàn luận thẳng thắn

Hai bạn không còn phải "vò đầu bứt tai" khi nói về vấn đề này như lúc mới quen nữa. Ngược lại, anh ấy sẽ cảm thông cũng như cố gắng "chịu đựng" các nàng nhiều hơn khi biết rằng ngoài việc bị "chảy máu" ra - các cô gái còn phải gồng mình với những ảnh hưởng khác nhau về tâm lý và rõ ràng nhất là sự cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn, cảm xúc đa chiều... cộng thêm việc thèm ăn một loại thực phẩm nào đó là chuyện bình thường.

Những gì gây cản trở trong lúc chu kỳ diễn ra cũng sẽ được trao đổi một cách thẳng thắn nhằm có thể hỗ trợ cho nhau một cách tốt nhất. Yêu "mặng nồng" mà lị.

#3. Không cần đóng cửa khi... đi toilet

Nếu cả hai đang trong một cuộc hội thoại quan trọng, tại sao phải cắt ngang khi cô ấy hoặc anh ấy phải... đi toilet? Chỉ cần để cửa mở một khoảng nhỏ, tiếp tục trao đổi và cứ thế. Còn nếu là lần đầu tiên, bạn nên "hỏi ý" người yêu của mình trước và thường thì một câu trả lời vội vàng "cho xong chuyện" đại loại như: "À, ừ, đại đi anh/em" sẽ khiến bạn bớt ngại ngùng. Nhưng không lâu sau đó, chuyện này cũng chẳng còn là vấn đề khi cả hai đã quen dần với những "âm thanh" đấy của nhau.

#4. Cô ấy để bạn... "đi vệ sinh" khi cả hai tắm cùng nhau

Đối với con gái, khái niệm "đi đứng" dường như là một thứ gì đó vô cùng khác lạ và kì quái. Bên cạnh đó, cô ấy cũng muốn giữ hình tượng sexy nhất khi cả hai tắm cùng nhau nên việc "để cho bạn đi vệ sinh" lúc này, vốn đã ảnh hưởng đến toàn bộ "mĩ quan" phòng tắm, thực sự là một vấn đề không nhỏ đâu. Nếu có xảy ra, điều này đã chứng minh rằng giữa hai bạn không còn khoảng cách gì với nhau nữa, vốn có thể được xem như tình yêu đã khiến cả hai chỉ nhìn thấy ở nhau "những điều tốt đẹp nhất".

Vậy nên, các anh cũng phải "giữ ý giữ tứ" khi nhớ quay sang một bên để khiến các nàng không phải chứng kiến toàn bộ "quá trình" cũng như điều chỉnh cho "đạn đi đúng hướng" kẻo cảm thấy gì ấm ấm ở chân đấy nhé.

#5. Hơi thở "nồng nặc" vào buổi sáng cũng không còn là vấn đề

Bạn ít nhiều cũng sẽ phải nhăn mặt khi đứng đối diện nói chuyện với bất kì ai... chưa đánh răng vào buổi sáng. Nhưng điều đó chỉ diễn ra đối với người ngoài, còn với người yêu ư? "Khóa môi" một cách ngon lành luôn.

Điều này dần dà cũng sẽ trở nên bình thường với cả hai khi "chuyện ấy" vào buổi sáng sẽ khiến vấn đề răng miệng được nhấn nút "bỏ qua" một cách nhanh chóng.

#6. Bệnh tật cũng không là rào cản ngăn hai bạn hôn nhau

Anh ấy bị sổ mũi. Cô ấy bị đau mắt đỏ. Anh ấy mửa một trận tơi bời sau chầu nhậu đêm qua. Cô ấy ho sặc sụa vì cảm lạnh... cùng hàng ngàn căn bệnh khác có thể kể ra nhưng tất cả vẫn không ngăn bạn muốn chăm sóc cho người yêu của mình, thậm chí là có các "tác động vật lý" lên họ.

Phía bị bệnh thường sẽ nói những câu như: "Không được, anh/em đang bệnh mà. Em/anh sẽ bị lây mất," hay "Trông anh/em lúc này thật thảm hại. Làm sao anh/em hôn em/anh được chứ?" Nhưng dù cho "tranh chấp" có thể nào đi chăng nữa, hai bạn vẫn hôn nhau một cách nồng nàn như chưa có gì từng xảy ra.

#7. Không ai để ý chuyện bạn đang thừa một vài cân nữa

Thế giới đang chạy theo xu hướng hình ảnh hóa, mà vẻ bề ngoài đang là một trong những tiêu chí quan trọng luôn được đặt lên hàng đầu. Đàn ông nhồi nhét vào cơ thể protein, đàn bà ăn rau củ mỗi ngày, và cả hai giới hì hục "tự giết mình" ở các phòng tập.

Bạn cũng có thể là một trong những phần tử của "tập hợp" trên vào lúc mới yêu khi ra sức rèn luyện thân thể nhằm gầy dựng một hình ảnh tốt đẹp trong mắt người ấy. Nhưng khi thời gian trôi qua, lúc một mối quan hệ đã dần dà khiến người ta chỉ cảm thấy thoải mái thay vì phải gò ép mình vào kỉ luật, thì sự lười biếng sẽ xuất hiện - kéo theo một vài cân mỡ thừa cũng sẽ xuất hiện. Tuy vậy, chuyện này lúc bấy giờ chỉ như thứ cỏn con giữa tình cảm mặn nồng của hai bạn.

Hình ảnh đẹp đẽ từ những ngày đầu của cả hai vẫn còn đó, và nếu có thêm một vài kg cân nặng - vẫn yêu như thường vì chẳng chết ai cả.

#8. Qua tất cả những điều trên, bạn vẫn tìm thấy sự hấp dẫn không thể cưỡng lại ở một nửa của mình

Không phải bạn đang bất chấp "đón nhận" các điều trên một cách miễn cưỡng; mà bạn đã yêu và chấp nhận chúng như bạn đã yêu và chấp nhận người yêu của mình. Có thể 10 phút trước hai bạn còn đang vật lộn nhau với đủ trò "con nít" như thả rắm hay thở một phát "nồng nặc" vào nhau nhưng 10 phút sau - cả hai đã quấn lấy nhau để chuẩn bị cho một đêm "thăng hoa" hơn bao giờ hết. Vậy đâu là chất xúc tác cho điều này?

Tình yêu đích thực là câu trả lời chính xác nhất.

Theo Pose.vn

Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn