Đặng Tiến Hưng đẹp trai, tài năng, vui tính, ga lăng, khỏe mạnh, lắm tiền, chơi thể thao giỏi v v..................................mỗi tội hay nói phét

9 câu nói kinh điển của các giáo viên cấp 3

Đăng 7 năm trước

Chúng ta ai cũng phải trải qua một thời học sinh đầy sóng gió, thậm chí là bão bùng. Và có lẽ một trong những hình ảnh sâu đậm nhất còn lưu lại là những thầy cô giáo đáng kính của chúng ta. Hãy cùng ôn lại một chút kỉ niệm nào

1.Muốn nói thì lên đây tôi cho nói

P/s: Thôi không cần đâu ạ em ngồi dưới nói cũng được

2.Học cho anh chị, hay là học cho bố mẹ anh chị

P/s: em không muốn nói điều này nhưng thật ra đúng là bố mẹ bắt em học

3.Tôi coi các em như con cháu trong nhà tôi mới nói

P/s: Em cảm thấy thật đồng cảm cho những đứa trẻ đó

4.Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp cái lớp nào loạn như cái lớp này

P/s: Thằng bạn lớp bên cạnh nó bảo với em cô nói với lớp nó y hệt như thế

5.Tôi mà chấm điểm thẳng tay, thì cô cậu chỉ có nước dưới trung bình

P/s: Em không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn

6.Cho bạn chép bài không phải là giúp bạn mà là hại bạn

P/s: Thật ra thì em chỉ thích chơi với những đứa hại mình

7.Đừng tưởng tôi không biết gì? tôi biết hết

P/s: Em biết là cô biết hết nhưng chỉ cần cô đừng nói ra là được

8.Nếu tự thấy mình giỏi, thì lên đây dạy thay tôi!

P/s: Em mà giỏi thật em lên luôn ấy chứ

9.Chép bài bằng tay hay bằng miệng

P/s: Thật ra chúng em đang thảo luận một số vấn đề liên quan đến bài giảng
Các bạn thì sao, các bạn được nghe những câu nào rồi comment bên dưới nhé!

Hiepsibian-Ohaytv

Ảnh: Aumobile

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây

Chủ đề chính: #giáo_viên

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn