Hoàng Thị Thiêm

9 dấu hiệu cho thấy chàng chỉ quan tâm đến \"xxx\"

Đăng 8 năm trước

Nếu bạn đang phân vân rằng anh chàng của mình có phải quen mình chỉ vì xxx thôi không thì hãy xem 9 điều sau đây, bạn sẽ có câu trả lời.


Mô tả hình ảnh

Các chị em à, xin hãy tha thứ cho chúng tôi khi nói điều này. Khi đàn ông chúng tôi “muốn”, chúng tôi cư xử không như những người đàn ông nữa mà như thể "puppy' vậy- gãi, thở hổn hển, như thể các nàng đang cầm khúc xương trên tay và vẫy trước mặt chúng tôi vây!

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng thế. Các chị em nên biết rằng có đến 85% thời gian chúng tôi hành xử như những người đàn ông trưởng thành chân chính. Không nói đến những lúc hai bạn đang ân ái làm gì. Nếu như bạn đang nằm với người ấy, hãy để ý xem ngoài việc chỉ chăm chăm để ý đến việc bạn đang không một mảnh vải che thân, chàng còn quan tâm đến thứ gì khác không? Vì vậy, bạn lo lắng liệu chàng của bạn có phải là  người chỉ biết đến “xxx”? Vậy thì bạn đừng bỏ qua chín dấu hiệu sau:

Chàng thường không mặn mà với việc “dạo đầu”

Đã bao nhiêu lần bạn trở thành “nứ hoàng thổi kèn ” trong các cuộc yêu của hai ngừoi? Và người ấy không hề  đáp trả lại sự ân ái của bạn? Đó, chính là chàng thì đang say trong men ân ái, mà quên mất rằng bạn cũng cần phải được như vậy!

Chàng chẳng bao giờ quan tâm đến bạn bè, gia đình hay công việc của bạn.

Theo lẽ thường, nếu chàng đến với bạn chỉ vì chuyện ấy, chàng dĩ nhiên sẽ không muốn có bất cứ rắc rối nào từ bạn bè, người thân của bạn, thế nhưng một khi chàng  thực sự sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với bạn, chằng hẳn sẽ muốn tìm hiểu về đời tư của bạn rồi!

Chàng nhắn tin với bạn khi bạn đi chơi, nhưng lại chỉ muốn bạn là người đến chỗ chàng.

Một cuộc gọi vào lúc nửa đêm của chàng khi chàng muốn chuyện ấy ngay lập tức thì cũng chấp nhận được thôi nếu như bạn cũng vậy, nhưng đừng tin rằng đó là vì tình yêu,  chẳng có thứ tình yêu chân chính nào như vậy đâu!

Chàng không thích người yêu của lũ bạn chàng, và chường thường lên tiếng về điều đó!

“Con người yêu của John đúng là não ngắn mà”. “ Bây giờ Frank đang hẹn hò với Diana đấy, nó như kiểu ông cụ 80 tuổi ấy”. Nếu một chàng chẳng nói được câu nào tốt đẹp về các cô bạn gái của bạn mình, chàng ta có vẻ như cũng sẽ không gắn bó với bạn được dài lâu đâu!

Chàng luôn chăm chăm xem bạn có quên cái gì không?

“Đừng quên áo khoác đấy em. Trời, còn áo chip của em đây, son môi nữa, giấy tờ này nữa….em có cần không? 

Chàng ta làm gì cũng chỉ liên tưởng đến xxx

Hôm nay bạn gồng mình lên chuẩn bị cho bài thuyết trình ở cơ quan, còn chàng đùa cợt “anh cá là em dùng cái đền chiếu lazer ấy trông em sẽ gợi cảm phải biết”. Bạn loay hoay cài đặt công tắc điều chính đèn sàng, và chàng nói “whoa, không biết em khỏa thân dưới ánh sáng mờ ảo thế này sẽ thế nào nhỉ”?

Chàng tỏ ra lười lên kế hoạch.

Bạn: cuối tuần mình nên làm gì anh nhỉ?

Chàng: Um, cứ để xem thế nào đã!

Nàng: Em nói nghiêm túc đấy. Mình đi xem phim nhé?

Chàng: ừm, cũng được. Đại loại là anh cũng không hào hứng với phim ảnh lắm!

 Bạn: Vậy mình đi ăn tối nhé. Anh cũng phải ăn mà!

Chàng: Tất nhiên rồi, dù gì thì anh cũng phải ăn mà!

Chàng ta cứ bơ bạn đi như thế , và thậm chí nếu như hai người nói chuyện không phải chỉ vì chuyện ấy, chàng cũng không nên như vậy. hay chàng chỉ việc ngồi cạnh bạn và nói, không cởi đồ, không sờ soạng, chỉ có trò chuyện thôi

Chàng không giới thiệu bạn bè của chàng

Nếu chàng thực sự muốn là một phần trong cuộc sống của bạn, chàng nhất định sẽ giới thiệu bạn với đám bạn của chàng

Chàng không bao giờ chuẩn bị bữa sáng hay đưa bạn đi ăn sáng.

Nếu chàng thực sự quan tâm đến bạn, chàng sẽ không màng đến vẻ mới thực dậy buổi sáng, còn ngái ngủ, kiểu tóc Nikki Six sẵn sàngchuẩn bị bữa sáng. Còn nếu không thì chàng cũng sẽ  mua đồ ăn cho bạn trên đường về nhà.


Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn