Quỳnh Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn
Tự do tại Nhà

9 sự cố hy hữu khi đi máy bay

Đăng 8 năm trước

Là loại phương tiện an toàn bậc nhất, tuy nhiên nếu bạn là người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện này thì có thể sẽ gặp một vài sự cố hy hữu sau đây.

Máy bay là phương tiện vận chuyển có quy trình đảm bảo an toàn bậc nhất trong tất cả các phương tiện, an toàn gấp 10 lần xe hơi, Tuy nhiên nếu bạn là người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện này thì có thể sẽ gặp một vài sự cố hy hữu sau đây.

1/ Ném bỉm phân em bé vào đầu

Trong lúc phục vụ thức ăn đồ uống cho một hành khách, một bà mẹ trẻ dúi cho nữ tiếp viên một chiếc bỉm em bé đã qua sử dụng với giọng điệu kẻ cả, “cầm mang đi đi”. Vị tiếp viên tuy bị sốc nhưng vẫn lịch sự hướng dẫn người hành khách tự mình mang vào toalet để dội bỏ, cô nhẹ nhàng thối thoát rằng mình đang phục vụ đồ ăn uống cho khách nên làm vậy không tiện lắm. Cảm thấy bị xúc phạm vì từ chối, người hành khách đôi co thêm vài câu nữa trước khi ném thẳng chiếc bỉm em bé vào mái tóc vàng búi gọn gàng của vị tiếp viên. Không kiềm nén được cơn giận, cả hai lao vào nhau ẩu đả trước khi được các hành khách xung quanh can thiệp.

2/ Hai hành khách “yêu” quá cuồng nhiệt.

Ngồi gần nhau suốt 14h bay mà không có gì làm, 2 hành khách hạng thương gia đã nảy sinh tình cảm. Ban đầu cả hai chỉ ôm hôn rồi sau đó ngồi hẳn sang 1 ghế quấn lấy nhau để thực hiện quan hệ cuồng nhiệt, bất chấp hàng trăm cặp mắt xung quanh.

Các hành khách bắt đầu la ó và nhấn chuông gọi tiếp viên hàng không đến can thiệp cảnh nóng phiền toái. Mặc dù các tiếp viên đã hết sức cố gắng nhưng bất khả kháng và phần vì xấu hổ, cuối cùng phi công phải vào cuộc và làm “mọi cách có thể” mới vãn hồi được trật tự.

Mô tả hình ảnh

3/ Say xỉn, gây rối và đi ngoài ngay trong khoang hành khách.

Sự cố xảy đến trên chuyến bay United Airlinesđi từ Buenos Aires đến New York, hành khách là chủ một ngân hàng đầu tư, đã uống quá chén và dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Báo chí cho biết Gerard B. Finneran đã uống đến “quắc cần câu” rồi sau đó đòi hỏi tiếp viên hàng không xin thêm rượu, khi bị từ chối, Gerard B. Finneran loạng choạng mò đến khu vực cất rượu để tự phục vụ lấy. Bị các tiếp viên ngăn cản lần thứ hai, người đàn ông nổi đóa đẩy ngã một tiếp viên, chửi bới nhân viên khác đang tìm cách giúp đỡ, rồi quậy thêm một tiếp viên khác đang hỗ trợ một hành khách đang bị ốm. Cuối cùng người đàn ông mò được vào khoan hạng nhất, tụt quần xuống và đại tiện tại chỗ ngay lối di chuyển chính trước con mắt chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Sau khi đã xong việc, Gerard thản nhiên đứng dậy, bước đạp lên cả phân của chính mình và lê lết suốt cả máy bay.

Khỏi phải nói Gerard sau đó đã phải chịu phạt hàng đống tiền, nhận các cáo buộc gây rối khác nhau và lĩnh án tù ít nhất là 2 năm vì hành vi quậy quá cỡ của mình.

4/ Hành khách chết trên máy bay

Trong một chuyến bay đi từ New York đến London, một hành khách để ý thấy người đàn ông ngồi ngủ kế bên trông có vẻ nhợt nhạt, đụng tay vào thấy lạnh toát. Rõ ràng ông khách này đã chết vài giờ trước đó, kinh hoàng trước viễn cảnh ngồi suốt chuyến bay với một xác chết, người hành khách yêu cầu được đổi chỗ. Tuy nhiên lúc này máy bay đã đầy ghế và không còn chỗ nào trống để có thể dời đến, may thay cuối cùng một sỹ quan quân đội đã đồng ý nhường chỗ cho vị hành khách bất đắc dĩ kia.

5/ Hành khách nổi điên bất tử.

Trên chuyến bay đi từ Miami đến San Juan, Puerto Rico, một hành khách bỗng có hành động khác thường, người này ra khỏi ghế ngồi rồi đi dọc lên tát vào đầu những người khách trong hàng, đá té nhào một tiếp viên hàng không đang mang thai, hất một trẻ nhỏ… loạn đến mức các hành khách trong khoang phải hợp sức đè tên điên này xuống, còng tay và cố định hắn vào ghế bằng băng dính cho đến khi tiếp đất.

6/ Bị đấm thằng vào mặt

Vào một ngày thời tiết xấu tại sân bay Dallas/Fort Worth, hành khách phải ngồi chờ trên máy bay nhiều giờ mà không làm được gì khác. Một hành khách nữ trẻ tuổi, buồn bực trông ra mặt, tiến đến một tiếp viên hàng không nữ nói “Xin lỗi tôi chịu hết nổi rồi” và đấm thẳng vào mặt vị tiếp viên, làm vỡ sống mũi vị tiếp viên xui xẻo.

7/ Gây sự đánh nhau

Không rõ nguyên nhân do đâu, một hành khách say xỉn bắt đầu ném đậu phộng lên ghế trước nhắm trúng vị hành khách khá cao to. Người khách đang đi cùng với vợ, ông ta khá thản nhiên khi bị ném trúng đầu hạt đậu đầu tiên. Khi bị ném trúng lần hai, ông khách quay lại tìm xem ai đã trêu chọc mình và ném cái nhìn cảnh báo về phía kẻ thích đùa.

Tuy nhiên dường như việc làm người khác tức giận lại càng thêm đắc ý kẻ trêu đùa, hắn ném tiếp hạt nữa trúng vào mặt vị khách cao to, người khách quay lại ôn tồn cảnh cáo:“Lần nữa là cho nâu mắt đấy”. Và vị khách đang cầm túi đậu phộng đã không cưỡng lại được hứng thú trêu chọc của mình. Người khách cao to lập tực chồm lên khỏi chỗ ngồi và tung ba cú đấm vào mặt kẻ đùa dai, đấm mạnh đến nỗi người xung quanh nghe tiếng quai quai hàm bị vỡ.

8/ Hành lý rơi vào đầu khi máy bay chuẩn bị hạ cánh

Chuyện này thường xảy ra ở các chuyến bay giá rẻ khi mà những hành khách chưa nhận thức được sự nguy hiểm của việc mở ngăn chứa đồ để lấy hành lý khi máy bay chưa dừng hẳn.

9/ Máy bay chưa dừng đã bật điện thoại alo cho người thân

Tương tự số 8, nhiều hành khách khi thấy máy bay sắp hạ cánh đã vội vàng mở điện thoại ra và alo cho người thân như thật. Nó không hẳn khiến máy bay rơi, nhưng nó làm nhiễu sóng, gây mất tập trung và phí công sức không cần thiết của phi công trong giai đoạn quan trọng. 

Tổng hợp

Chủ đề chính: #máy_bay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn