Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

À, TÔI BIẾT RỒI!

Đăng 4 năm trước

Tôi biết mình thích gì rồi!!! Tôi thích một người! Tôi thích một người...

Tôi thích một người không dùng điện thoại. 


Tôi thích một người đứng đắn, đàng hoàng ngay ngắn, liêm chính.  


Tôi thích một người thuộc gu tiến sĩ, giáo sư. Nhất định phải là giáo sư, mà tốt nhất còn là giáo sư nghiên cíu hóa học cao phân tử nữa. Tôi thích gu người không bình thường, mà không bình thường lại không phải là người. 


Tôi thích một người! Người đó phải lầy lội, chày cối vô đối. 


Tôi thích một người! Người đó phải bị tôi trêu ghẹo, khinh bạc ( khi dễ). NHƯNG, người đó không được phép trêu ghẹo, khinh bạc ( khi dễ) tôi. 


Tôi thích một người nhan sắc cấp bậc thần tiên, vì nhan sắc khiến con người ta tỉnh táo hẳn. 


Nhưng mà, tôi cũng thích một người, người đó đơn giản bình thường, không cần phải đẹp trai, nhưng ngạo nghễ khí thế hừng hực. 


À không, tôi thích một người, người đó xấu xí cũng được, nhưng mà lại vô cùng thích tôi, vô cùng quan tâm, vô cùng chiều chuộng, vô cùng yêu thương tôi, đến chết cũng vô cùng yêu tôi!  


Tôi thích một người thích đi bộ, chuyên di chuyển bằng xe buýt. 


Tôi thích một người lạ lùng, kỳ quặc, quái đản. 


Nhưng tôi cũng thích một người bình thường, tâm tình ổn định, nhu nhã, lãng mạn. 


Tôi thích một người hoa đào ấm áp, dịu dàng. NHƯNG, không được đào hoa. 

( Hoa đào đẹp nào đẹp bằng anh! )

Tôi thích một người thích chó, mòe, lợn. Bởi vì tôi thích chúng. 


Tôi thích một người luôn bên cạnh tôi, kể cả khi không ở cạnh, nhưng trái tim và tâm hồn lúc nào cũng FOREVER hướng về tôi.  


Tôi thích một người nhiều I! Ví dụ như TÀI SẢN!!!   


Nhưng tôi cũng thích một người bình thường, cuộc sống ổn định, cùng nhau phấn đấu vì ngày mai hạnh phúc hơn. 


Tôi cũng thích một người, cho dù nghèo khó, cũng vẫn không bỏ cuộc, bao gồm cả việc yêu tôi. 


Tôi thích một người cũng thích ăn chay, niệm Phật, sống chan hòa, tràn ngập yêu thương... 


Tôi thích một người thích nghe nhạc tôi thích, thích món ăn tôi thích, thích phim hoạt hình tôi xem, thích phim ngôn lù tôi cuồng, thích truyện tôi mê, thích sách tôi đọc..., thích suy nghĩ tôi nghĩ. 


Tôi thích một người không biết nấu ăn nhưng vẫn có thể chăm sóc tôi được từng li từng tí. 


Tôi thích một người ít nói, trầm tư, tinh tế, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết thấu hiểu. 


Tôi thích một người lạnh lùng, lãnh khốc. 


Tôi thích một người nhiệt thành, mạnh mẽ. 


Tôi thích một người hung bạo bá đạo độc chiếm. NHƯNG, chỉ độc chiếm một mình tôi, hình ảnh tôi hoàn toàn toàn bộ xâm chiếm độc quyền trong đầu người đó, không một ai khác có thể thay thế được.


Tôi thích một người thờ ơ, lãnh đạm. NHƯNG, thực ra lại vô cùng bận tâm, suy nghĩ về tôi.


Tôi thích một người thành thực, chân thành, thủy chung, đến cả bản thân người đó cũng không muốn và không cho phép mình được GIẢ DỐI, DỐI TRÁ. 


Tôi thích một người yêu màu tím, tím blue, blue ngọc ngà.


Tôi thích một người cũng quan tâm hoa Iris, cũng yêu IRIS.

Tôi thích một người CẦN tôi. 

Tôi thích một người VÌ tôi. 

Thấy tôi buồn cũng buồn, nhìn tôi vui cũng vui vẻ, hạnh phúc. 

Nếu là một thiên thần nhưng vì thế giới mà giết tôi, thì thà rằng tôi chọn ÁC QUỶ, VÌ TÔI mà GIẾT CẢ THẾ GIỚI.  

Tôi thích một người YÊU tôi, CHỈ YÊU TÔI, yêu không thành lời, yêu bằng hành động, yêu bằng cả tâm hồn, quả tim và khối óc. 

Tôi thích một người có được TẤT CẢ những điều trên. 

Tôi thích một người như thế! 

Tôi thích một người chính là KHÔNG TỒN TẠI! 

Tôi thích một người chính là KHÔNG CÓ THẬT! 

RẤT RẤT THÍCH! RẤT LÀ THÍCH!!!

Huyền Iris

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn