Kimle

Ai là thủ phạm ?

Đăng 4 năm trước

Như một đoạn phim được quay chậm lại. 'Ai là thủ phạm ? kể lại một tình huống vẫn thường xảy ra trên đường phố về vấn đề nóng nhất hiện nay. Xin mời các bạn cùng đọc và suy ngẫm.

   Đêm đã khuya.    

  Nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc vẫn rực rỡ ánh đèn. Không gian xôn xao ồn ào. Một tốp nam nữ từ trong nhà hàng đi ra. Tất cả đều chếnh choáng .   Một gã đầu trọc trong bọn ông ổng hát "Cuộc đời...vẫn đẹp sao...",, một ả cao như người mẫu, mặc bộ đầm trắng hát nối "Tình êu...vẫn đẹp sao ..."  "Êu ...êu vẫn đẹp sao...". Tiếng cười "hô..hố ...ha há.."  trộn lẫn những tiếng zdo...zdo trong nhà hàng vọng ra đặc quánh. 

   Cả bọn đi đến chỗ gửi xe, kẻ đi xe máy, người chạy oto . Gã đầu trọc và ả "người mẫu" chui vào  chiếc Toyota trắng. Chiếc xe loạng quạng lăn bánh, ả "người mẫu" còn thò đầu ra khỏi xe vẫy tay "Bái... bai..tạm biệt những tình êu...của chị nhé ...".  Xe lướt êm ru qua những phố vắng, "người mẫu " bảo với "đầu trọc" : Cậu mở cái đĩa Bề sa mê .  Bản nhạc Besame Mutcho  vang lên như ve vuốt "..Phút giây này có ...bao giờ đến... với đời ta hai lần đâu...". Chiếc xe  cũng lắc lư theo bản nhạc....  

   Đến một ngã tư đèn xanh đỏ, hai viên cảnh sát chặn chiếc xe lại kiểm tra giấy tờ,  yêu cầu tài xế thử nồng độ cồn, gã "đầu trọc" lầu bầu : Thử thì thử. Em...em... chỉ có uống... vài vại bia thôi mà...Kết quả. nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép. Ả "người mẫu" õng ẹo : Thôi...mấy đồng chí cho qua đi, cùng người nhà cả đấy mà. Viên đại úy quắc mắt " Không được ! Trường hợp này phải xử lý thôi ! "Người mẫu" thở dài đánh thượt, hất mái tóc hoe vàng, rỉ tai "đầu trọc".  "Đầu trọc" khẽ OK , xong chui đầu vào xe, kẹp  tờ 500 ngàn vào quyển sổ, đi về phía viên thiếu tá "Hai anh... cầm tạm...uống nước..." . Viên thiếu tá sa sầm mặt , nói với viên đại úy : Cậu lập biên bản tạm giữ xe .   Gã "đầu trọc"  đến bên "người mẫu" gằn giọng : Chê ít đấy...ấy !    Ả "người mẫu" cong môi, nguýt một cái rõ dài . Ả móc Iphone trong túi xách, cất giọng nhõng nhẽo :: Helo...anh ! Anh à.........................   

       "Người mẫu"  cười roi rói, đưa Iphone cho viên thiếu tá. Viên thiếu tá nghe máy , khẽ cau mày, giọng sệt xuống: Dạ...dạ...em hiểu...                            Chiếc Toyota nổ máy . Trước khi lên xe,  ả "người mẫu" còn ngoái lại mỉm cười, nói với hai viên cảnh sát : Đã bảo với các đồng chí là người nhà rồi. Mất thì giờ quá cơ....   Xe lướt nhanh .   Bản nhạc Besame Mutcho  lại vang lên như đồng lõa  " Yêu nhau đi....yêu nhau đi.đừng có luyến tiếc chi" . Xe vọt lên cầu vượt, lao xuống và....bất chợt quyệt vào chiếc xe máy cùng chiều ,do người phụ nữ điều khiển, xe máy và người văng ra xa, . Chiếc Toyota mất lái chồm lên giải phân cách " chổng bốn vó" lên trời. Mọi người chạy lại xem ,  Gã tài xế chúi đầu xuống bất dộng, còn cô gái đầu ghẹo sang một bên, mồm há hốc. Bản nhạc Besame Mutcho vẫn eo éo  "Phút giây....này có bao giờ đến với đời ta ...hai lần đâu..."   

  Kim Le

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn