ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG
Đăng 3 năm trướcAnh có về Hà Nội với em không?/ Bàng trút lá gánh gồng trời giá rét/ Hàng cơm nguội so ro chiều mỏi mệt/ Gánh hàng rong đờ đẫn đứng co mình.
ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG?
Anh có về Hà Nội với em không?
Bàng trút lá gánh gồng trời giá rét
Hàng cơm nguội so ro chiều mỏi mệt
Gánh hàng rong đờ đẫn đứng co mình
Đêm đông dài Hà Nội chợt ngủ yên
Bỏ quên phố bên chiều mưa hối hả
Đường Thành cổ chỉ sương giăng lã chã
Bờ Tây Hồ tay vội vã trao tay
Anh có về Hà Nội sớm hôm nay
Nhớ khoác áo và quàng thêm khăn ấm
Những cuồng quay bỗng trở nên chầm chậm
Tiếng rao hàng khắc khoải nỗi niềm thương
Anh biết không bếp lửa đỏ ven đường
Sưởi ấm những trái tim đang buốt lạnh
Cũng bởi tại Tết quê hương gần đến
Cuộc mưu sinh mong sum họp gia đình
Nhưng anh à Hà Nội vẫn lung linh
Trái tim nóng sáng bừng đông lạnh giá
Vì cuộc sống bao mảnh đời vất vả
Vẫn trao nhau thân ái những nụ cười
Anh hãy về với Hà Nội xinh tươi
Trời dẫu lạnh nhưng tình em luôn ấm
Vẫn chờ đợi bằng lửa yêu cháy bỏng
Mong anh về đan dệt ước mơ hoa
Nơi có em đó mới chính là nh�
Anh nhỉ...?
12/1/2021