Lăng Thiên Vi

ÁNH SÁNG CỦA ĐOM ĐÓM VÀ ĐÔI CÁNH LIỀU MẠNG PHÍA SAU

Đăng 4 năm trước

Dương Mịch từng nói “Bạn chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ con đom đóm,chứ không nhìn thấy được đôi cánh của nó liều mạng vỗ phía sau”

   Chúng ta chỉ nhìn thấy được sự hào quang,thành công của một ai đó chứ không nhìn thấy được họ đã cố gắng,nỗ lực  thế nào để có được nó.Ta ngưỡng mộ họ(ô họ quá tài giỏi, họ thật tuyệt,sao họ có thể làm được thế,tôi cũng muốn như vậy).Ồ không,không chỉ mình bạn đâu ai cũng ước được như thế cả,ai cũng muốn được thành công như hay hơn những người ta ngững mộ.Nhưng có người lấy sự thành công đó làm tấm gương ngày ngày cố gắng để có thể chạm tới điều ước của bản thân nhưng có người vẫn ngồi đó ghen tỵ ,mơ mộng, mơ đến sự thành công mà không cần sự nỗ lưc,mơ một ngày hoàng tử sẽ xuất hiện nhưng không đâu hoàng tử chỉ lấy công chúa người bình thường như bạn chỉ thấy được nhìn thấy hoàng tử trong mơ và mãi mãi là như vậy.Chúng ta hãy nghĩ xem mình đã thự sự cố gắng chưa hay chỉ là nói khoát.Sự thành công của họ là sự cố gắng không ngừng nghĩ,những ngày làm việc bất kể thời gian,những giờ học tập không dám rời sách vở. 

Sau chúng ta lại dùng sự đố kỵ,ghen ghét với thành công của người khác và mợ mộng chờ đến sự thành công mà không cố nỗ lực và cố gắng.Cuộc đời này rất ngắn nếu chờ sự thành công ấy thì có lẽ cuộc đời của chúng ta sẽ không chờ nổi mất.Một người bạn tôi từng nói “thành công là tên gọi khác của sự nỗ lực”.Đừng nghĩ đến hai chữ “thànhcông” khi bạn đã không thực sự nỗ lực và cũng đừng thèm khát hay dùng sự ghen ghét,đố kỵ và cũng đừng bao giờ đặt những câu hỏi tại sao với sự thành công của người khác. 

Để có được ánh hào quang sáng chối ấy họ đã trãi qua biết bao chuỗi ngày đầy tăm tối,những ngày tăng ca thâu đêm suốt sáng làm việc không có ngày nghĩ,chuỗi ngày bị sếp la mà chỉ biết lặng lẽ mà khóc,canh chang cơm chứa vị mặn của nước mắt.


 Sơn Tùng MTP từng nói “Nếumuốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì bạn phải chịu được cảm giác không ai chịu được”.Khi bạn đã không nhìn thấy được sự cố gắng nỗ lực của người khác thì cũng đừng cố phủ nhận sự thành công của họ bằng sự lười biếng và ích kỉ của bản thân.   

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn