Tran Thi Thuy Linh

Các cặp đôi đình đám viết bài hát về nhau sau khi chia tay

Đăng 9 năm trước

Sau khi chia tay, một trái tim tan vỡ luôn là nguồn nguyên liệu vô tận cho một người nghệ sĩ, nhất là khi họ muốn chứng minh rằng họ đau khổ hơn kẻ còn lại.

Sau khi chia tay, một trái tim tan vỡ luôn là nguồn nguyên liệu vô tận cho một người nghệ sĩ, nhất là khi họ muốn chứng minh rằng họ đau khổ hơn kẻ còn lại.

Taylor Swift nổi tiếng vì khả năng của vua Midas: biến những mối tình thất bại thành những ca khúc xếp hạng nhất và đoạt giải vàng ở các bảng xếp hạng. Sau tất cả, một trái tim tan vỡ luôn là nguồn nguyên liệu vô tận cho một người nghệ sĩ, nhất là khi họ muốn chứng minh rằng họ đau khổ hơn kẻ còn lại. Khán giả thì luôn háo hức được bàn tán với nhau những câu từ mà các ca sĩ ám chỉ trong bài hát. Để thỏa sự tò mò của bạn, dưới đây là 6 cặp bài hát hậu chia tay (hoặc bị "đá").

John Mayer và Taylor Swift

Mô tả hình ảnh

“Paper Doll” vs. “Dear John”

Trong show "Speak now" 2010 , Taylor Swift đã mập mờ về mối tình chóng vánh với John Mayer trong một bài hát được viết ra với tên anh chàng trong tiêu đề: “Dear John”

“John thân mến, giờ em nhận thấy tất cả là sai lầm

Anh có nghĩ 19 tuổi là quá trẻ để chơi được trong trò chơi của anh không?

Em đã yêu anh , và phải biết điều đó”

Mayer, trong một cuộc phỏng vấn khá thẳng thắn với tờ “Rolling Stone” đã nói anh đã bị “làm bẽ mặt” bởi bài “Dear John”. Anh chàng đã phản công, vào năm 2013, bằng bài “Paper Doll” , ca khúc giải thích việc làm của mình và đề cập đến một cách thẳng thừng các bài hát của Taylor (bao gồm cả “22”).

“Em giống như 22 cô gái trong 1

Và không ai trong số họ biết họ đang chạy trốn khỏi điều gì ”

Justin Bieber và Selena Gomez

Mô tả hình ảnh


“Nothing Like Us” vs. “The heart wants what it want”

Tình yêu "on- off" liên tục của Justin và Selena đã tạo ra ít nhất 4 bài hát , điển hình là “Nothing like us” của Justin với lời bài hát từ một kẻ bị bỏ rơi:

“ Anh đã cho em tất cả mọi thứ , bé yêu à

Anh đã cho em tất cả những gì anh có

Vậy tại sao em lại đẩy anh đi

Mất mát trong sự lẫn lộn, như một ảo ảnh

Em biết là anh đã cho em sự nổi tiếng phải không?”

Selena sau một loạt các biến cố, cũng đã đưa ra MV “The heart wants what it want” với những lời mở đầu như sau :

” Tôi cứ tưởng mình hiểu được anh ấy, hiểu được trái tim của anh ấy và anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi, nhưng tôi đã nhầm, tôi đã quá tự tin , quá đề cao bản thân mình; và để giờ tôi hoàn toàn gục ngã, bởi một điều, một điều thật ngu xuẩn; và rồi anh khiến em phát điên, khiến em nghĩ rằng đó là lỗi của em. Em đã bị tổn thương”.

Chris Brown và Rihanna

Mô tả hình ảnh

“Deuces” vs. “Cold Case Love”

Được thu âm sau vụ bạo hành mà Chris Brown gây ra vào năm 2009, album thứ tư của Rihanna- Rated R – có vẻ tăm tối hơn. Sau đó, cô đưa ra phát biểu rằng “ Cold Case Love” đề cập trực tiếp đến Chris Brown:” Đây là bài hát mà tất cả mọi người muốn nghe , nó có mọi thứ mà tôi đã không nói trong tám tháng qua, chính xác những gì tôi đã từng nghĩ về mối quan hệ này và những gì tôi nghĩ về nó bây giờ”. Kết quả của sự u sầu đó là những giai điêu như sau:

“Đôi ta đã mở ra một chuyện tình về vụ án treo

Và nó chứa đựng điều tươi đẹp nhất của hai ta

Giờ thì mấy tờ báo, bức ảnh và đường kẻ trắng

Là tất cả những gì còn sót lại nơi hiện trường tội phạm

Của một chuyện tình về vụ án treo"


Brown có một chiến thuật hơi khác trong “Deuces” năm 2010 :

"Em chả là cái gì ngoài một con kền kền

Luôn mong đợi những điều tồi tệ nhất

Chờ đợi tôi để thỏa mãn

Em sẽ hối tiếc cái ngày tôi tìm được một người đàn bà khác

Người biết tôi cần gì , và biết được tôi có ý nghĩa như nào."

Justin Timberlake và Britney Spears

Mô tả hình ảnh

“Cry Me a River” vs. “Everytime”

Khi hoàng tử và công chúa nhạc Pop chia tay vào năm 2002, trái tim của họ đã gần như bị tan nát như trái tim của tất cả các cô gái 13 tuổi ở khắp mọi nơi. Sau khi chia tay, Justin đã nhanh chóng phát hành "Cry Me a River", nói về một người phụ nữ lừa dối đã bị lừa dối gấp đôi, đó là hệ quả của sự không chung thủy. Bài hát ám chỉ Spears một cách rõ ràng bằng cách cast một diễn viên y hệt Britney trong video. Đĩa đơn giúp Justin giành một giải Grammy và đạt vị trí số ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, Britney đã trả lời bằng “Everytime” với sự hối tiếc trong lời bài hát:

"Tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ như thế này?

Tình yêu của chúng ta đang rất mãnh liệt mà, tại sao lại tiếp tục bước đi mà không có em?”

Eminem và Mariah Carey

Mô tả hình ảnh

“Bagpipes From Baghdad” vs. “Obsessed” vs. “The Warning”

Đây là một trong số những sự kiện chấn động làng giải trí thế giới: Eminem tuyên bố anh và Mariah Carey đã hẹn hò trong sáu tháng, nhưng Mariah hoàn toàn phủ nhận việc họ đã từng có một mối quan hệ lãng mạn. Trong suốt tuor lưu diễn “Anger Management” của mình, Eminem đã bật thư thoại mà Mariah đã từng gửi anh, ngay trên sân khấu. Tin đồn lên đến đỉnh điểm khi đầu năm 2009 Eminem phát hành đĩa đơn“Bagpipes From Baghdad” trong album “Relapse”. Bài hát không chỉ đề cập đến Mimi, mà còn nói đến bạn trai cũ Luis Miguel và người chồng hiện tại của cô: Nick Cannon.

“ Mariah, dù điều gì đã xảy ra giữa chúng ta, tại sao ta phải chia tay?

Tất cả những gì anh đòi hỏi chỉ là được một ly hoa quả dầm thôi mà

Em thấy đấy, tôi chưa bao giờ đòi hỏi nhiều

Tôi không thể hiểu được cái gì trong tâm trí em nữa sau một sự chia tay khó chịu đến như vậy

Cùng với thằng cha người Latinh Luis Miguel thì Nick Cannon tốt nhất nên sẵn sàng tinh thần đi

Tao không nói chơi đâu, tao muốn cô ấy quay lại”

Cũng trong năm đó, Mariah Carey phản pháo lại với “Obsessed”. Trong video Mariah bị một kẻ “ám ảnh” bám đuôi và cách ăn mặc của kẻ đó giống đến không thể nhầm lẫn với Eminem.

“ Tại sao anh lại bị ám ảnh về tôi vậy?

Cậu bé, tôi muốn biết tại sao anh cứ tỏ vẻ muốn tôi trong khi ai cũng biết anh chả ưa gì tôi?”

Chỉ mất 1 tháng để Eminem viết “The Warning” đáp trả, bài hát miêu tả cụ thể rõ ràng mối quan hệ và đe dọa tung các hình ảnh đã ghi được của anh với diva.

Graham Nash và Joni Mitchell

Mô tả hình ảnh

“I Used to Be a King” vs. “River”

Cùng nhau trong hai năm cuối thập kỷ 60, Joni Mitchell và Graham là một cặp đôi đại diện cho âm nhạc dân gian. Trong "River" - một bài hát Giáng sinh - cô trách mình là nguyên nhân trong cuộc chia ly của họ

"Ôi, tôi muốn có một dòng sông mà tôi có thể trượt đi mãi mãi

Tôi đã làm người ấy nói lời chia tay"

Nash, người trước đó đã viết những lời đau đớn ngọt ngào trong "Our house" về nhà chung của họ ở Laurel Canyon,tất cả đã thay đổi khi Mitchell ra đi; sau đó đã viết hàng loạt bài hát về sự mất mát , đặc biệt là “ I used to be a King” – bài hát đã tạo cảm hứng cho “I had a King” sau này của Mitchell.

"Tôi từng là một vị vua

Và tất cả mọi thứ xung quanh tôi biến thành vàng ròng

Tôi nghĩ tôi đã có tất cả mọi thứ

Bây giờ tôi không còn có một bàn tay để giữ".

(Ariel Linh dịch)

Chủ đề chính: #hậu_chia_tay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn