dinh hue

Bạn bảo này...sinh viên Luật à? Các bạn đang làm gì ngoài đó?

Đăng 5 năm trước

Nó cũng từng là sinh viên trường Luật... nếu giờ cho nó nhắc lại về thuở sinh viên nó làm được gì cho gia đình, cho xã hội này hay đơn giản nhất như đã làm được gì để góp phần thúc đẩy cho tương lai của nó thêm phần màu sắc đa dạng, thì nó ngậm ngùi nói: “không có gì”.

Bạn bảo này...sinh viên Luật à? Các bạn đang làm gì ngoài đó?  

Nó cũng từng là sinh viên trường Luật... nếu giờ cho nó nhắc lại về thuở sinh viên nó làm được gì cho gia đình, cho xã hội này hay đơn giản nhất như đã làm được gì để góp phần thúc đẩy cho tương lai của nó thêm phần màu sắc đa dạng, thì nó ngậm ngùi nói: “không có gì”. 

Nó của thời sinh viên không tham gia đoàn đội, thể thao, không tham gia hoạt động gì, ...nhưng cũng chẳng học hành gì. Giờ nó ngồi tiếc, vì tiếc nên nó mới có những dòng này cho các bạn, vì dù sao nó cũng vinh dự được gọi là bậc tiền bối đi. Thế nên các bạn ạ, mạnh dạn mà sử dụng vốn liếng ít ỏi kiến thức và lao ra ngoài kia làm cái khỉ gì cũng được, miễn là đừng nằm nhà, xem phim, lướt face, tự sướng....các bạn lên thư viện cắm đầu trong đống sách vở, nhưng nhét nó vào thì hãy lôi nó ra mà sử dụng...không nó sẽ chỉ là một đống xi măng, vôi vữa không thành hình, thành khối, để rồi khi chúng ta động vào thì nó đã đông cứng lại mất rồi. Thiệt hại gì không? Có .... chúng ta lại mất thời gian. Nhưng cũng đừng ngu ngơ, làm cái gì cũng nên có mục đích. Mục đích gần xa gì cũng được. Cũng đừng sợ, thứ các bạn có đáng quý và vô giá nhất không phải là kiến thức mà là tuổi trẻ. Tuổi trẻ của nhiệt huyết, của đam mê...và của sai lầm. 

Các bạn được phép sai lầm, được phép vấp ngã.....người ta cười bạn thì rồi họ cũng sẽ quên thôi. Nhưng nên nhớ, thứ sai lầm mà nó đang nói tới không được trái quy định của pháp luật, cũng không phải là ngông cuồng làm gì thì làm để đến khi sửa sai ta mất nhiều thời gian hơn, mà có khi mất cả quãng thời gian còn lại của đời người ở nơi người ta chỉ có thể ngồi, nằm mà ngóng trông ra bên ngoài. Các bạn tự hiểu đi. 

Nó trân trọng lắm những sai lầm và vấp ngã trong cuộc sống của mỗi người...nếu các bạn đã gặp phải, đừng buồn hoặc có buồn cũng đừng buồn lâu, vì nó sẽ trở thành vốn liếng sống của các bạn, tuyệt vời lắm các bạn ạ. Thế nên đứng lên và tìm kiếm lấy cho mình một công việc nào đó...để ta tích lũy vốn sống dần dần. Cuộc đời các bạn chỉ có một giai đoạn người ta gọi là tuổi trẻ thôi.

D.T.T.H

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn