THANH HẢI

Bạn chọn Độc thân hay Tình yêu?

Đăng 4 năm trước

Sự lựa chọn giữa Độc thân và Tình yêu

Một cô gái độc thân 22 tuổi chưa từng yêu đương với bất cứ ai, 22 tuổi là cái tuổi mà với nhiều bạn bè trang lứa chắc hẳn cũng đã có 1 hoặc 2 mối tình nào đó. Độc thân thì sao? Hồi Đại học ai cũng nghĩ chắc tôi có người yêu rồi, bạn bè tôi thì nói "Nghĩ sao người như nó mà chưa có người yêu? Nói chưa có người yêu ai tin?...bla..bla.." Tôi về quê thì người lớn xung quanh hỏi " Có người yêu chưa con? Sao không kiếm ai mà chở về?..." Đôi khi nghĩ rằng:" Có những người thật phiền phức, 22 tuổi chưa có mối tình đầu thì có sao đâu! Rồi tặc lưỡi cho qua"

Tôi không phải không có người theo đuổi, đơn giản vì tôi thấy họ không phù hợp với mình và vì tôi không thích "yêu thử" để biết yêu là như thế nào mà mọi người vẫn hay nói... Đến khi ra trường, tôi lận đận trong việc tìm kiếm việc làm, rớt phỏng vấn, chính sách phúc lợi cho nhân viên công ty lại thấp nên tôi từ chối... Một đứa con gái khi học Đại học thì lo hoàn thành việc học, đến khi ra trường lại lao đầu vào tìm việc... Thời gian để nghĩ tới chuyện tình cảm thật khó khăn, không có gì lo cho bản thân thì sao có thể nghĩ đến chuyện tình cảm sau này... Một người con gái của xã hội bây giờ không còn dựa dẫm vào một người đàn ông. Vì đơn giản đàn ông không ai phải có trách nhiệm với bạn, vì có việc làm nghề nghiệp ổn định thì bạn mới có thể nhận được sự tôn trọng của xã hội và mọi người

Độc thân cũng tốt, bạn có thể làm được những điều bạn thích, đi những nơi muốn đi, giao tiếp với những người khác giới mà không phải dè chừng, không phải tối ngày cứ chăm chăm vào điện thoại đợi tin nhắn...

Độc thân thì có cô đơn không? Tôi chắc chắn là có. Nếu bạn có bạn bè thân bên cạnh thì chỉ bớt cô đơn hơn thôi! Bạn bè rồi ai cũng có những khoảng trời riêng của mình, không phải ai cũng nghe bạn tâm sự mỗi ngày được. Những lúc khó khăn, thất bại, kiếm một người để an ủi, động viên để mình vượt qua mọi chuyện đôi khi lại khó. Lúc đó mình lại phải trải lòng với chính mình mà không phải ai khác

Có vài người tôi biết, họ thành công trong công việc, có một chỗ đứng vững vàng trong nghề nghiệp của mình, họ vẫn chọn độc thân. Có lẽ rằng họ muốn có khoảng thời gian sống cho riêng mình và có cảm giác sợ yêu sau những mối tình đổ vỡ...

Độc thân có thể do bản thân chọn lựa, nhưng Lựa chọn chính là quyết định đánh đổi. Bạn muốn có được Tình yêu thì chắc chắn sẽ có sự ràng buộc trong đó, còn bạn muốn Độc thân thì chắc chắn phải chấp nhận đôi khi mình cô đơn.

Vậy bạn chọn Độc Thân hay Tình yêu?

Tất cả đều là sự lựa chọn chính bạn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn