Bạn có như thế này khi học lớp 12
Đăng 8 năm trướcĐây là những kỷ niệm đẹp của một thời học trò đèn sách nuôi ta khôn lớn, nhưng cái năm 12 cuối cấp này "đẹp biết bao, nhớ biết bao".
Lớp 12 là cày ngày cày đêm để lo cho kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi đại học sau 12 năm đèn sách. Nào là cà phê, nào là mì gói...
Lớp 12 có tự kỉ ám thị bằng những mẫu giấy "cố lên, rồi ta sẽ là sinh viên đại học"
Lớp 12 có những nôn nao "thi trường nào mày, ngành gì mày?"
Lớp 12, tự nhiên mê tín, có bao giờ đi chùa chiềng gì đâu, vậy mà cũng đi cho "biết"
Lớp 12 là đi sớm hơn một chút
Lớp 12 là chăm chút hơn một chút (ta lớn mà)
Lớp 12 có những cái liếc nhìn mê hồn dành cho các chàng, các nàng mình mến mộ
Lớp 12 có những lá thư viết vội kẹp vào ngăn bàn và hồi hợp chờ hồi âm.
Lớp 12 để lại những trang lưu bút, dù bận mấy cũng giành nhiều thời gian viết những dòng hay ho về mình để sau này đọc lại mà tủm tỉm cười.
Lớp 12 có những cánh phượng ép vào tập tặng cho người "ấy"
Lớp 12 có những chữ ký trên áo để làm kỷ niệm.
Lớp 12, sao rầu quá mày ơi
Lớp 12, có những buổi liên hoan tụ tập tiệc chia tay, có cả nước mắt
Lớp 12, đẹp vậy đó!