Hiếu Nguyễn Minh Hơi cao, mặt mũi cũng được. Muốn trở thành một lập trình viên, hơi ít nói.

Bạn đã bao giờ nghe đến : 'Thung lũng của những ngôi đền.'?

Đăng 5 năm trước

Thành phố cổ này từng là kinh đô của vương quốc Bagan, vương quốc đầu tiên thống nhất các vùng lãnh thổ mà ngày nay là Myanmar.

Khu khảo cổ Bagan, miền trung Myanmar. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi đền cổ được trang trí cực kỳ công phu, trải rộng khắp dải đồng bằng rộng lớn với thảm thực vật xanh tốt bên bờ sông Ayeyarwady. 

Chúng được các vua của Pagan xây dựng vào khoảng thời gian từ năm 1057 đến năm 1287. Thành phố cổ này ban đầu có tới 10.000 ngôi đền lớn nhỏ. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 2000 ngôi đền còn lưu giữ được đến ngày nay. Phần lớn đã bị tàn phá do cuộc xâm lược của người Mông Cổ trong quá khứ và gần đây là do ảnh hưởng của động đất. 

Những di tích còn sót lại ngày nay được bảo tồn và phục dựng liên tục với hi vọng có thể giữ chúng nguyên vẹn cho những thế hệ tương lai.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn