Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Bản tình ca Nami

Đăng 4 năm trước

Nami bản thân nó đã là một bản tình ca bất hủ buông dài trong nhịp thở của không gian và thời gian xứ này. Lãng du ở Nami là một trải nghiệm khác biệt trong đời.

Không giống như Lãng du ở Dinan, Nami (tên tiếng Hàn là 남이섬), nằm ở khu vực thượng lưu hồ Cheongpyeong, cách thủ đô Seoul 63km về phía Bắc. Chu vi toàn bộ đảo là 5km, diện tích 46ha. Mỗi năm có hơn 200.000 khách tham quan tìm đến đảo.Có người gọi Nami là Trái tim mùa thu, nhiều người gọi Nami là Bản tình ca mùa đông, còn với tôi Nami chỉ đơn giản là một bản tình ca xứ sở.Đảo Nami trước đây là vườn trồng lạc, được bồi đắp bởi đất phù sa. Lũ lụt làm khu vực xung quanh bị chìm xuống và dần hình thành nên đảo. Đến năm 1944, Đảo Nami trở thành một hòn đảo hoàn chỉnh, sau khi đập Cheongpyeong được xây dựng.

Chỉ 5km thôi nhưng Nami đã lấy đi tất cả những mê cuồng của biết bao đôi chân lữ khách. Phải đi, phải đến Nami mà chưa cần biết để làm gì. Tôi trả lời cho nhé. Đơn giản thôi vì Nami đẹp. Nó là một bản tình ca khoác lên xứ sở vẻ kiều diễm mơ màng, thơ đấy, tình đấy mà thật khó nắm bắt, khó gọi tên.

Đảo Nami được đặt theo tên của vị tướng quân Nami (남이장군). Tướng quân Nami có công dẹp loạn vào thế kỷ 13 nhưng đã chết oan vào năm 28 tuổi do bị vu tội mưu phản vua Sejo (vị vua thứ bảy của triều đại Joseon).Người chủ đầu tiên của đảo là ông Min Byeong Do, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Ông Min mua hòn đảo vào năm 1965. Sau đó, một tác giả truyện tranh là ông Gang Woo Hyun đã mua lại. Ông Gang sau đó đã khôi phục lại thiên nhiên, thổi các yếu tố nghệ thuật vào để xây dựng Nami thành khu du lịch, nơi gặp gỡ giữa thiên nhiên, nghệ thuật và văn hoá.

Đảo Nami là khu vực đầu tiên ở Hàn Quốc được công nhận là Công viên thân thiện với trẻ em (Unicef Child Friendly Park) vào năm 2010. Hòn đảo này cũng được Hiệp hội Người tàn tật Hàn Quốc bầu chọn là một trong những khu du lịch có nhiều tiện ích dành cho người tàn tật nhất (Easy Place).Nami xanh suốt bốn mùa nhờ sự hoạch định của chủ nhân cũng như nhờ bàn tay chăm sóc của những nhân viên trên đảo. Bạn có thể chỉ mất 2 tiếng để tham quan toàn bộ hòn đảo này, nhưng mỗi một khung cảnh, mỗi một con đường thì lại in sâu vào tâm trí ta cảm giác thoải mái, yên bình như đang lạc vào một khu vườn trên thượng giới. Trên đảo Nami có 4 con đường mà mỗi nơi chỉ trồng một loại cây duy nhất, lần lượt là:

  • Hàng cây thuỷ sam 
  • Đường cây ngân hạnh 
  • Đường hoa anh đào 
  • Đường cây linh sam

Nami rất nổi tiếng với những hàng cây cổ thụ chạy dài thẳng tắp; đặc biệt là con đường dài với hai hàng cây thủy sam thơ mộng đã xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông (겨울연가), được công chiếu vào năm 2001. Trên con đường này hiện vẫn còn bức tượng đồng của hai nhân vật chính trong phim (nam diễn viên Bae Yong Joon và nữ diễn viên Choi Ji Woo) và hình ảnh của họ vẫn tràn ngập khắp nơi trên đảo. 

Trên thực tế Nami được du khách châu Á biết đến nhiều hơn sau khi bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông được trình chiếu. Các đôi tình nhân thường ghé thăm hòn đảo này vào dịp cuối tuần, thưởng thức những món ăn đơn giản và nghỉ ngơi thư giãn.

Còn gì thú vị hơn là cùng sống bên nhau những không gian mà một thời đã làm nhức nhối yêu thương phim trường… Vào thu, từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng 11, bạn dễ dàng có thể thưởng ngoạn những tán lá đẹp mê hồn, kiệt tác được tạo nên từ rừng ngân hạnh và rừng phong trên đảo Nami. Khoảng thời gian này, bầu trời trong xanh và tiết trời khô ráo, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.Nami không thiếu những địa điểm khiến du khách say mê. Tuy nhiên, để có chuyến đi hiệu quả nhất, đường cây trung tâm chính là một trong những địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đặt chân lên Nami. Con đường đẹp như phim này chạy từ phía bắc của đảo, bắt đầu từ bến Nami, đến Quảng trường Trung tâm.

Tản bộ từ Quảng trường Trung tâm xuống phía nam, bạn sẽ bắt gặp đường cây ngân hạnh Songpa. Mùa thu mang đến sắc áo vàng cho con đường dài khoảng 80 m, khiến nơi đây trở thành một trong những khu vực được yêu thích nhất hòn đảo.Ở đảo Nami, bạn có thể thuê xe đạp và đạp dọc theo những con đường dưới những tán cây. Mùa Thu thường là mùa của sự thay đổi màu sắc khi lá cây chuyển sang vàng và đỏ, do đó cũng là mùa cao điểm của du lịch Hàn Quốc.

Hãy một lần lãng du ở Nami để đắm chìm vào tuyệt tác của thiên nhiên và tận mắt chứng kiến phim trường của tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và lấy đi bao nước mắt của giới trẻ ” Bản tình ca mùa đông”. Lãng du ở Nami để bạn biết rằng thế giới này thật tuyệt vời, nó đáng yêu và đáng sống biết bao. Không chỉ có Nami mà còn vô vàn những điểm dừng chân lý thú. Nó sẽ không khiến đôi chân bạn mệt mỏi và đôi mắt bạn thất vọng.


Trải Nghiệm Khác Biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn