Niel Trang

Bạn từng là học sinh? Bạn đã từng như thế!

Đăng 8 năm trước

Học sinh luôn là lứa tuổi đẹp nhất và hồn nhiên, tinh nghịch nhất ai cũng muốn gìn giữ. Những kỷ niệm đẹp và nghịch ngợm của tuổi học trò thật tuyệt vời.

Học sinh luôn là lứa tuổi đẹp nhất và hồn nhiên, tinh nghịch nhất ai cũng muốn gìn giữ. Nhưng ai cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành. Nhiều lúc nhớ lại những câu nói ngô nghê của cô cậu học sinh lại khiến chúng ta bật cười để rồi nhớ lại tuổi thơ của mình.

Mô tả hình ảnh

Đi học trễ.

Mô tả hình ảnh

Đi học muộn dường như đã trở thành căn bệnh nan y khó chữa với những con "sâu lười" học trò nhỉ? Đi học muộn luôn là đề tài để kích thích trí tưởng tượng của học sinh bay cao, bay xa hơn nữa để "bịa" lí do nghỉ học "bá đạo trên từng hạt gạo" để mỗi khi nhớ lại chính bạn cũng tự khâm phục hoặc bật cười vì chính bản thân mình.

Nhìn bài đứa bên cạnh.

Mô tả hình ảnh

Những giờ kiểm tra ở lớp mà bạn lỡ chưa học gì hoặc không muốn học gì, thì lúc này những đứa ngồi xung quanh là những đứa rất đáng để "trao thân gửi phận". Một khi đứa đó học giỏi thì cứ gọi là "một người giỏi - cả họ vui".

Quay bài.

Mô tả hình ảnh

Có lẽ quay cóp là kỷ niệm đáng nhớ nhất của các cô cậu lém lỉnh hay "hội bàn tròn đội sổ" nhỉ?

Mô tả hình ảnh

Có lẽ học sinh sẽ chẳng thể nào quên những mẩu "phao cứu sinh" thần thánh này đúng không?

Giờ kiểm tra.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Khi không thể vận động được tình thương mến thương hay sự giúp đỡ nhiệt tình của đám bạn đến phút chót thì chỉ có cách này..."nhà tiên tri" - khoanh bừa.

Ngủ trong giờ học.

Mô tả hình ảnh

Đối với học sinh, vui nhất có lẽ là ngủ trong giờ mà không bị thầy cô bắt quả tang.

Nói xấu thầy cô.

Mô tả hình ảnh

Học sinh mà, cô cậu nào chẳng có những lúc bồng bột, ngồi xúm lại với nhau nói xấu thầy này cô kia. Nhưng khi ra trường, ai cũng vô cùng cám ơn những lời quản giáo nghiêm khắc của thầy cô mới khiến cô cậu ấy nên người.

Trèo cổng.

Mô tả hình ảnh

Với những cô cậu học trò "nhất quỷ nhì ma" thì chắc cũng đã trèo cổng đôi ba lần vì trót đi học muộn hay muốn "bùng học", ra ngoài cổng trường mua đồ ăn vặt nhỉ?

Ăn quà vặt trong lớp.

Mô tả hình ảnh

Đối với học sinh, ăn "ngang nhiên" không vui bằng ăn "lén lút" trong giờ học.

Làm việc riêng trong lớp học.

Mô tả hình ảnh

Ngoài nói chuyện riêng hay ăn quà vặt trong giờ, những điều học sinh thường làm trong giờ học vô cùng phong phú.

Run như cầy sấy giờ trả bài cũ.

Mô tả hình ảnh

Đã là học sinh, không ai có thể quên tiết kiểm tả bài cũ "rụng tim nhất quả đất".

Phân chia lãnh thổ.

Mô tả hình ảnh

Ngồi cùng bàn với những "bà chằn" hay "ông tướng" hay so đo tị nạnh từng chút thì đúng là "địa ngục trên mặt đất".

Lí do "quyến rũ" nhất để đi học.

Mô tả hình ảnh

Bị phạt vì nói chuyện riêng.

Mô tả hình ảnh

Thời học sinh vô cùng ngây thơ đáng yêu đúng không? Hẳn là bạn rất nhớ quãng thời gian vô tư đó của mình và ước một lần được trở về tuổi thơ với đám bạn tiểu quỷ?

Chủ đề chính: #tuổi_thơ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn