Minh Tiệp Làm Culi tại Ohay TV

Băng giang hồ ở Sài Gòn chém chết nhân viên khách sạn

Đăng 8 năm trước

Thành cho rằng 3 thanh niên cầm mã tấu xông vào công viên coi thường nhóm mình, nên đã tập hợp đồng bọn vác mã tấu, dao kiếm đi tìm để xử lý.

Thành cho rằng 3 thanh niên cầm mã tấu xông vào công viên coi thường nhóm mình, nên đã tập hợp đồng bọn vác mã tấu, dao kiếm đi tìm để xử lý.

Công an quận 10, TP HCM vừa bắt giữ nhóm thanh niên để điều tra hành vi Giết người.  

Theo tài liệu điều tra, đêm 16/5, 9 thanh niên tuổi từ 17 đến 23, cùng một số cô gái đang ngồi chơi ở công viên Vườn Lan (trên đường Trần Thiện Chánh, phường 12) thì có 3 người cầm mã tấu đến hỏi thông tin về một nhóm khác.

Băng giang hồ ở Sài Gòn chém chết nhân viên khách sạn

Cho rằng 3 thanh niên trên coi thường nhóm mình, Vũ Minh Thành  (17 tuổi) nói Phạm Hoàng Hân Hoan (19 tuổi) về nhà lấy "hàng". Khi đồng bọn của Thành đưa mã tấu tới thì nhóm này phải bỏ chạy vì bị một băng thanh niên khác liên tục ném đá.

Không lâu sau, Thành và Hoan tiếp tục huy động 7 thanh niên tập trung tại một điểm. Với mã tấu, dao và gậy gộc, chúng quyết tìm 3 thanh niên gây gổ ban đầu.

Thấy nhóm của Thành xuất hiện ở đường Trần Thiện Chánh, một số thanh niên đang ngồi nhậu trong công viên Vườn Lan phải bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, nhóm của Thành phát hiện một số nam, nữ đang ngồi uống nước ở bệnh viện Vạn Hạnh.

Bị một người trong nhóm trên cầm ly thủy tinh ném vào người, băng của Thành cầm hung khí xông tới. Do không chạy kịp, nam nhân viên tên Liêm (19 tuổi) làm việc tại một khách sạn ở đường Lê Hồng Phong bị chém gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, nhóm giang hồ vứt hung khí tẩu thoát. 7 người liên quan bị bắt, 2 tên đang bỏ trốn. Theo cảnh sát, nhóm tham gia gây án đều có tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Khánh Trung - ZingNews

Chủ đề chính: #giang_hồ_sài_gòn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn