Nhật Quang đang trên con đường thực hiện đam mê của mình và đi theo câu nói " ai rồi cũng phải chết ......mỗi ngày qua đi là quỹ thời gian sống trên trái đất của mình giảm đi một ngày "

Bao giờ mới có thể sống cho chính mình

Đăng 4 năm trước

Bài viết của mình đề cập đến vấn đề rất nhiều bạn trẻ đang quan tâm hiện nay và một số bạn đang trên con đường đi tìm đam mê và niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình.

Chào các bạn mình hy vọng với những chỉa sẻ của mình trong bài viết này có thể góp phần nào đó tạo động lực cũng như giải quyết một số vấn đề trong suy nghĩ băn khoan của các bạn bấy lâu nay khi chưa tìm được đam mê thực sự của mình và hơn hết là trở thành người sống và làm việc có ích cho xã hội, mỗi ngày qua đi là một ngày các bạn có nhiều niềm vui cũng như không hối hận hay chán nản về những việc mà các bạn đã làm trong ngày hôm đó.

Bạn à ! mình đã nghe một người chia sẻ rằng " dù sao đi nữa thì một ngày bạn cũng phải chết !..........mỗi ngày qua đi là quỹ thời gian sống trên trái đất của bạn giảm đi một ngày" . thực sự từ khi nghe được câu nói này mọi suy nghĩ của mình về cuộc sống dường như là thay đổi và mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn và sống chậm hơn một chút để có thể chiêm nghiệm về câu nói này. cuộc sống mà bạn ai sinh ra trên cõi đời này cũng là rất may mắn rồi, may mắn vì mình được làm người và được sống và trải nghiệm biết tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình từ môi trường đến con người, nói chung trong tâm thức của người Việt Nam từ xưa đến nay thì bố mẹ hay ông bà nào cũng mong muốn con mình sinh ra có một cuộc sống tốt và mong muốn con mình sẽ trở thành người tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời người lớn dạy bảo. và ngay từ lúc đó cái tâm tính của các bạn đã bị bó buộc trong cái suy nghĩ và mong đợi vô hình đó của người lớn, và bố mẹ  cũng dành nhiều thời gian, tâm huyết để nuôi dạy con cái sao cho hay ăn chóng lớn và làm theo những cái mà bố mẹ cho là đúng và hàng xóm cho là thế mới là một đứa trẻ ngoan, và rồi cuộc sống của bạn sẽ luôn luôn sống trong cái suy nghĩ đó để lớn lên, rồi chuyện đi học , chuyện chọn xem nên học ngành gì, tương lai của mình sau này sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu, một phần trong số đó đều được bố mẹ định hướng cho các bạn từ trước rồi. nhưng không phải là không có những bạn sống trong một gia đình có xu hướng và suy nghĩ hiện đại, con cái được quyết định tương lai của mình, bố mẹ chỉ là người định hướng, và mình thấy phần nào đó tỉ lệ các bạn này sống và làm việc theo đúng đam mê của mình là cao hơn so với những bạn kể trên. Mình biết có một số bạn cho đến khi học đại học xong ra trường rồi cũng không biết đam mê và công việc mà mình yêu thích thực sự là gì... 

Đam mê hay nói cách khác là sở thích hay ước mơ của các bạn, là cái mà nó được tạo ra và định hình ngay trong quá trình phát triển của bản thân bạn. nó được hình thành từ những cái mà các bạn nhìn thấy, các bạn nghe được, nó là cái mà các bạn ao ước muốn thực hiện và được thực hiện cái đam mê và sở thích đó. thường thì đam mê và sở thích đó không mất đi mà nó được nuôi dưỡng nung nấu trong tâm thức của các bạn và phát triển dần lên thành khao khát và muốn hướng tương lai hay cuộc sống của mình dựa trên đam mê đó. Bạn à ! " dù sao đi nữa thì một ngày bạn cũng phải chết !....mỗi ngày qua đi là quỹ thời gian sống trên trái đất của bạn giảm đi một ngày" thực sự là câu nói này nó rất thực tế và không ai có thể làm trái lại với nó được đâu bạn, bố mẹ cho chúng ta hình hài và được sống trên trái đất, còn sống và tồn tại thích nghi như thế nào đều là do bản thân mình quyết định hết, vì không bố mẹ nào có thể lo cho chúng ta mãi được, theo quy luật của tạo hóa bố mẹ rồi cũng phải ra đi khi tuổi già sức yếu và lúc đó chỉ còn lại chính mình sống và chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình làm. thì tại sao ngay từ bây giờ mình lại không sống đúng với cái mà mình muốn theo đuổi và thực hiện nó mang lại cho mình cuộc sống vui vẻ hơn , tốt hơn, cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn và mỗi ngày qua đi là một ngày có động lực để ngày mai mình lại thức dậy và lại sống với cuộc sống của chính mình, tuy nhiên bạn nhớ nhé việc gì cũng được miễn là nó không làm hại đến ai, không làm hại đến môi trường và tác động tích cực đến suy nghĩ của bạn. mình biết một số bạn đang bị bó hẹp trong cái suy nghĩ truyền thống bấy lâu nay phải làm những việc bố mẹ cho là nên làm , hàng xóm không nói này nói kia và cứ thế đôi lức bạn cảm thấy mệt mỏi và dường như mình sống cho người khác chứ không phải sống cho chính bản thân mình. Mình rất may mắn khi sống trong một gia đình mà bố mẹ luôn ủng hộ và tôn trọng các quyết định của mình và cũng khuyên can khi một số quyết định của mình không được tích cực cho lắm, bản thân mình đến thời điểm hiện tại mình đã từ bỏ công việc văn phòng của mình đang rất ổn định và cơ hội thăng tiến rất cao mọi thứ từ thu nhập đến đồng nghiệp đều rất tốt và mình đã làm được 2 năm rồi, nhưng rồi từ khi nghe được câu nói trên mình đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đúng với những gì mà mình trăn trở bấy lâu nay, cuộc sống của mình đang bị gò bó với khung giờ từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều và tối về nhà nghỉ ngơi hay làm gì đó rồi đi ngủ sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình đến cty, nói chung nó không mệt mỏi hay áp lực lắm nhưng đã từ lâu nó không phải là công việc mà mình muốn làm, và theo lẽ đương nhiên cái mà bạn không muốn nhưng vẫn phải làm chỉ vì nó đảm bảo cho bạn một mưc sống có thể nói là ổn ở một thành phố lớn như hà nội, và gần như là đồng lương nó đang bó buộc chính mình, mình không vượt qua được, nhưng rồi với bản tính mạnh mẽ cộng với động lực quá lớn mình đã quyết định chia tay công việc và sẽ cố gắng bù đắp thời gian để từng bước thực hiện đam mê của mình, sống đúng với cuộc sống của mình , bỏ qua mọi thứ, người này nói nọ người kia nói kia nhưng thực sự họ nói là họ đang nghĩ cho cái suy nghĩ của họ chứ không phải họ đang quan tâm đến bạn đâu, nên hãy cứ cố gắng xác định đúng đam mê và mong muốn của mình để làm sao mình là người tốt sống có ích cho xã hội. và không bỏ phí thời gian của mình vào những cái mà tạo áp lực căng thẳng cho mình và hơn hết đó lại là thứ áp lực mà bạn không muốn có , đúng là có áp lực thì bạn mới phát triển được nhưng nếu nó là áp lực mà bạn muốn có muốn chiến đấu với nó bằng tuổi trẻ bằng đam mê để chinh phục nó thì dù thế nào bạn cũng rất vui và mệt cỡ nào bạn cũng tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng nếu nó là áp lực cộng với mệt mỏi và bạn thấy mình không muốn chiến đấu với áp lực đó thì mình khuyên bạn nên dừng lại một thời gian để nghe xem chính bản thân mình muốn gì rồi cố gắng phân tích mọi thứ một cách cụ thể và chi tiết nhất để quyết định cho một tương lai tươi sáng của mình. cố lên bạn nhé! hãy làm những cái mà mình muốn làm, nó là đam mê mà bạn chưa thực hiện được thì hãy làm đi, phải bước những bước chân đầu tiên thì mới có những bước chân thứ 2 thứ 3 được bạn à, chứ không ai cứ nghĩ về đam mê rồi không chịu bước mà nó đến với bạn được đâu, cố gắng đừng để quỹ thời gian của mình trôi qua một cách vô ích nhé.

Mình sẽ còn trở lại ở nhiều câu chuyện chia sẻ cùng các bạn nữa về nhiều vấn đề hơn nữa, hy vọng các bạn hãy đọc hết bài viết này và chia sẻ với nhiểu người thân bạn bè của các bạn nữa nhé, rất mong nhật được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của các bạn để mình có nhiều bài viết hay hơn và chất lượng hơn, chân thành cảm ơn !

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn