An Nguyễn

Bao giờ phụ nữ mới không chịu sự ràng buộc của định kiến xã hội nữa?

Đăng 5 năm trước

Cuộc đời thì vốn nhiều định kiến, thế nhưng sao những người phụ nữ lại tự ràng buộc vào những định kiến đó để làm khổ chính mình cơ chứ?

Mặc dù xã hội đã phát triển hơn rất nhiều, thế nhưng định kiến xã hội dường như chưa bao giờ chấm dứt cả. Có chăng là nó được bộc lộ một cách “tinh tế” hơn mà thôi. Những loại định kiến dưới đây tưởng như cũ kỹ nhưng vẫn còn có mặt trong từ tưởng của rất nhiều người đấy!  

Định kiến về ngoại hình

Có lẽ nhiều người vẫn luôn hô hào rằng ngoại hình không quan trọng, vẻ đẹp tâm hồn mới là chân chính thì tôi xin đảm bảo rằng người đó đang nói xạo đấy. Dĩ nhiên, vẻ đẹp tâm hồn luôn được coi trọng, thế nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn xinh đẹp thôi. Câu nói này giống như chỉ là an ủi những người có ngoại hình không xinh đẹp mà thôi. Nạn nhân của định kiến về ngoại hình hầu như chỉ là phụ nữ. Nói thật làm phụ nữ thật khổ: không xinh đẹp thì bị các anh chê bai, chỉ trích; xinh đẹp thì bị các anh chú ý, soi mói, bình phẩm. Phụ nữ đi làm trong công sở sẽ dễ dàng nhận ra điều này nhất: các cô xinh đẹp sẽ được đặc cách hẳn hoi, trong khi đó các chị em ngoại hình không được nổi trội thì dường như phải tự mình làm mọi thứ. Tình trạng này diễn ra ở mọi nơi đó thôi, ngay cả trên mạng xã hội. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những bài viết, bình luận chỉ trích về ngoại hình của một người nào đó với lời lẽ thậm tệ, hết sức nặng nề mà chẳng hề một lần suy nghĩ đến cảm giác của người đó. Định kiến ngoại hình vẫn luôn tồn tại và thậm chí ngày càng bùng nổ do có sự trợ giúp của mạng xã hội. Đây chính là một trong những định kiến lớn nhất mà một người phụ nữ phải chịu đấy.   

Định kiến về giới tính

Có thể thật bất ngờ nhưng đến tận năm 2018, công nghệ đã phát triển vượt bậc đến thế nào, AI đã thông dụng như thế nào rồi mà vẫn còn những người nghĩ rằng làm phụ nữ thì không nên học cao, phụ nữ chỉ nên lấy chồng rồi ở nhà làm nội trợ. Thật đấy các bạn ạ! Thật sự mình vẫn không tin được là có những người con trai, đàn ông vẫn còn có tư tưởng như thế đấy. Thật đáng buồn làm sao! Phụ nữ thời nay biết bao nhiêu người phụ nữ tài giỏi, tự thân vận động nên cả cơ ngơi. Vậy mà vẫn còn những người chối bỏ tài năng của họ chỉ vì họ là phụ nữ cơ đấy.  

Định kiến về sự ngoan hiền

Lại một câu chuyện khá cũ, bây giờ vẫn còn nhiều người đánh giá một người chỉ qua hình xăm. Nhiều lúc mình tự nghĩ hình xăm thì có liên quan gì đến chuyện nhân cách của người ta nhỉ? Hoặc đi chơi về khuya là làm “ngành”, hư hỏng, lẳng lơ, vân vân và mây mây… Cơ mà nhiều người có tư duy thú vị lắm, phụ nữ ngoan hiền là phải tóc dài thướt tha, váy dài đến chân, nói khẽ cười duyên, 6h chiều là về ở ru rú trong nhà mới được cơ. Bạn sẽ nghĩ rằng xã hội ngày nay đã thoáng hơn rồi, không mấy ai nghĩ vậy đâu? Vậy thì bạn hãy quan sát kỹ lại đi nhé, vẫn còn rất nhiều đấy.  

Phụ nữ là phải chịu phụ thuộc

Khi còn nhỏ chắc bạn nữ nào cũng nghe câu “Con gái thì học hành cao làm cái gì, đằng nào cũng lấy chồng lo con thôi” hay đại loại như vậy… Nếu là người của thế hệ trước suy nghĩ như vậy thì thôi mình cũng chẳng ý kiến làm gì. Mỗi thế hệ có suy nghĩ và cách sống khác nhau. Nhưng bây giờ cũng có nhiều người nghĩ như thế đấy, đáng buồn hơn là có nhiều người phụ nữ lại lựa chọn cách sống ấy. Có lẽ đây là cách sống an nhàn nên nhiều bạn nữ chấp nhận cuộc sống như thế. Thế nhưng hỡi ôi, cuộc sống bị phụ thuộc thì có bao giờ sung sướng đâu cơ chứ. Bạn phải độc lập về tài chính lẫn tinh thần thì mới có được cuộc sống vui vẻ, an nhàn cơ chứ? Bạn sẽ lựa chọn cuộc sống tự do, thích gì mua nấy, thích đi du lịch đâu thì đi hay lựa chọn viễn cảnh mà mọi thứ đều phải dựa vào chồng, đợi chồng vui thì mới dám lon ton chạy lại nũng nịu, xin xỏ? Như đã nói ở trên, mỗi người suy nghĩ mỗi khác nên tôi chả dám ý kiến gì nhiều. Thế nên cuộc đời của bạn hãy lựa chọn cho đúng đắn nhé! 

Kết

Bởi phụ nữ khổ lắm đấy, phải chịu đủ định kiến của xã hội. Ngày nay mọi thứ có vẻ thoáng hơn nhưng định kiến nó vẫn còn tồn tại theo một cách nào đấy. Thật đáng buồn đúng không nào? Thế nhưng cuộc đời mỗi người chỉ có một lần, tuổi trẻ lại không dài, bạn hãy tự do làm gì những mình thích miễn sao đừng hối hận là được. Định kiến thì thời nào cũng có, nếu mình đặt nặng nó quá nhiều thì không phải là quá mệt mỏi sao? Cuộc sống vốn đã có nhiều điều áp lực rồi, đừng tự làm khó bản thân hơn nhé! Hãy luôn sống tốt và thật vui vẻ nhé các chị em phụ nữ Việt Nam! 

Chủ đề chính: #phụ_nữ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn