Vũ Thị Kim Thúy

Bật khóc trước tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ mù

Đăng 8 năm trước

Một trong những phim ngắn về tình mẫu tử thiêng liêng đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Dựa trên một câu chuyện có thật về bà cụ 63 tuổi, với đôi mắt gần như mù lòa

Đây là một trong những phim ngắn về tình mẫu tử thiêng liêng đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Dựa trên một câu chuyện có thật, phim kể về bà Zhang Yulian, 63 tuổi, với đôi mắt gần như mù lòa (một bên đục thủy tinh thể, một bên viễn thị nặng ). Lo sợ việc chữa trị sẽ tốn kém, bà đã giấu không cho cô con gái đang sống ở thành phố biết. Nghe tin con gái bị bệnh, lần đầu tiên trong đời bà một thân một mình ra khỏi Đại Sơn, với mong muốn được đích thân nấu cho con một bát súp gà. Từ nhà đến thành phố nơi cô con gái ở, bà phải trèo qua 2 ngọn đồi, băng qua 1 con sông, đi bộ 28 cây số đường núi, chuyển xe 3 lần, đi qua 4 tỉnh thành và ngồi 36 tiếng xe đường dài. Bà không biết gì về nơi này cả, chỉ biết mỗi tên đứa con gái. Bà đã làm tất cả những điều đó, chỉ là để nấu cho con gái mình 1 bữa cơm…

Mô tả hình ảnh

Chủ đề chính: #tình_mẫu_tử

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn