Minh Tiệp Làm Culi tại Ohay TV

Bất lực trước cuộc sống, bà bóp cổ chồng chết sau 15 năm chăm sóc

Đăng 8 năm trước

Một người phụ nữ 63 tuổi tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị kết án 3 năm tù giam vì bóp cổ người chồng đến chết sau 15 năm chăm sóc ông.

Một người phụ nữ 63 tuổi tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị kết án 3 năm tù giam vì bóp cổ người chồng đến chết sau 15 năm chăm sóc ông. 

Mô tả hình ảnh

Bà tên là Cui, được biết chồng bà bị bại liệt từ năm 1999 do nhồi máu não. Để có thể chăm sóc cho chồng, bà đã nghỉ việc và làm việc bán thời gian. Mặc dù được trợ giúp từ một số người trong làng, nhưng cuộc sống của vợ chồng bà vẫn khá chật vật. Con cái của ông bà cũng không khá giả gì, chỉ cuối tuần đến thăm bố mẹ chứ không giúp đỡ được nhiều.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi năm 2013, bà bị mắc bệnh tương tự chồng mình, bà cảm thấy bất lực khi phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày để có thể vừa lo cho mình, vừa phải chăm sóc chồng. Con gái của ông bà cho biết ông cụ không thể tự mở miệng ra để ăn được, do đó bà Cui phải nhai cơm và sau đó bón bằng miệng cho ông cụ ăn như em bé. 

Cuộc đời như đã dồn gia đình bà vào con đường cùng, ngày 6/3/2015 bà quyết định siết cổ chồng mình bằng một sợi dây thừng đến chết, sau đó nhiều lần cắt cổ tay để tự sát.

"Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi không muốn trở thành gánh nặng của mấy đứa trẻ" - bà Cui giải thích trong nước mắt tại tòa. "Tôi đã có một phút nông nỗi, tôi không nên làm điều đó"

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Minh Tiệp - Ohay TV

Theo shanghaiist

Chủ đề chính: #bóp_cổ_chồng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn