Nguyễn Hoàng Lân

Bây giờ và thời ấy!

Đăng 9 năm trước

Đúng 21 năm trải qua 20 lần đón cái ngày gọi là "Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi" - gọi là zậy thôi chứ có hồi đó có biết nó là cái gì đâu, giờ nhớn òi nên biết cũng sơ sơ.... Mà mai cũng qua lần thứ 21 trong đời của cái ngày này rồi :3, làm vài cái so sánh thử xem bây giờ và thời ấy nó thay đổi như thế nào? ^_^

Đúng 21 năm trải qua 20 lần đón cái ngày gọi là "Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi" - gọi là zậy thôi chứ có hồi đó có biết nó là cái gì đâu, giờ nhớn òi nên biết cũng sơ sơ.... Mà mai cũng qua lần thứ 21 trong đời của cái ngày này rồi :3, làm vài cái so sánh thử xem bây giờ và thời ấy nó thay đổi như thế nào? ^_^

1. Sinh nhật

  • Bây giờ

    Sinh nhật là việc mời một đám bạn hoặc đồng nghiệp đi ăn uống một cái gì đó cùng nhau, chủ yếu là nhậu nhẹt, tán gẫu...và kết thúc buổi sinh nhật là hóa đơn tính tiền trên tay bạn :v

  • Thời ấy

    Cái thời con nít thì sinh nhật đủ mọi kiểu, nhưng hầu hết thì vẫn giống đứa trẻ khác - làm thiệp, nhờ mama viết tên bạn vào chỗ mời dùm và gửi thiệp cho đám bạn. Đến lúc sinh nhật thì chuẩn bị đồ đẹp ơi là đẹp ngồi bắt chéo chân trước hiên nhà đợi đám bạn đến (mà thật ra thì đợi qua của tụi nó thì đúng hơn :3 ).

    Trong bữa tiệc thì thôi hể, quẩy banh tè cái nhà của đứa nào chủ kèo sinh nhật. Bánh kem, kẹo, hoa quả...cứ như là chiến trường của chúng nó - súng, áo giáp, boom, lựu đạn... cứ thế là nả nhau loạn xạ. Cơ mà phần hấp dẫn nhất lúc nào nó cũng nằm ở cái BÁNH KEM :3, quậy là thế chứ mà hô "cắt bánh kem" một phát là CUN NHƯ NGOÁN :v. Thế mà chưa dừng đâu ha, chỉ cần 1 miếng lọt vào tay thằng chủ kèo quậy thì...trận chiến bùng nổ thành Thế Chiến thứ 3 :))))))))

2. Ước mơ

  • Bây giờ

    Ước mơ nó hiện thực lắm - LÀM GÌ MÀ LẮM TIỀN Á :3 - một nhu cầu cơ bản khi bạn lớn lên, chả quan tâm đếch gì đến xã hội xung quanh, mình no cái bụng trước đã, Thế Giới có chiến tranh xảy ra cũng không xìa quan tâm nếu nó không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của mình :P

  • Thời ấy

    Ôi mẹ ơi, nói ước mơ với con nít á hả? Có mà Super Bay Bổng luônnnnnnnnnnn. Nào là "Sau này em làm Bác Sĩ nhá!" ; "Sau này em làm Kiến Trúc Sư cơ!" ; "Còn em muốn làm Siêu Nhân Gao Ranger mới chịu >"< "... có mà đếm hoài không xuể. Với những đứa nhóc con như tụi tui hồi đó thì việc trở thành gì đó sau này đơn giản cực kì, mà hễ có ai chê không bao giờ làm được thì coi chừng :w

    Ước mơ của con nít chỉ vọn vẹn trong cái nhận thức, cái hình ảnh đẹp đẽ mà nó thấy hay chứng kiến được mà thôi, chứ việc nó biết làm thế nào để trở thành những người như vây thì có mà "BIẾT CHẾT LIỀN". Tui còn nhớ hồi đó tui ước mơ sau này làm Kiến Trúc Sư cơ, thế nhưng ước mơ ấy vụt tắt bởi vì phát hiện ra tài năng vẽ "siêu đẳng" của mình (Vẽ con gà với cổ dài 3m - chân dài 2m :3 và cô phê là "Sau này đi ngành gì cô cũng ủng hộ ngoài ngành Kiến Trúc Sư em nhé" :( )

3. Giấc ngủ

  • Bây giờ

    Giấc ngủ đối với "người lớn" bọn tui thì cực cực cực quan trọng, nhiều khi "thèm" ngủ cứ như "thèm" gái vậy :3. Có được thời gian nào là lăn ra ngủ thời gian ấy, ngủ càng nhiều càng tốt, ngủ giống như là sắp có ai đó cướp mất thời gian ngủ vậy á @@! Chả biết do cơ thể lớn, do môi trường học tập, làm việc hay do sự thiếu ngủ thời học sinh mà nói đến "NGỦ" nghĩa là "CHUẨN BỊ LÊN THIÊN ĐƯỜNG" :3

  • Thời ấy

    Nói đến cái ngủ thì phải nói đến việc ngủ trưa của tụi con nít mới là đủ trò - phải gọi là "Buổi Trưa Trinh Thám" :P . Nói tụi tui ngủ á? - MƠ ĐI!!!! Cái MẮT nó nhắm vậy thôi chứ NÃO đang hoạt động hết công suất để nghĩ mọi chiêu trò có thể trốn đi chơi đâu đó với lũ bạn :v. Hồi ấy học mẫu giáo, mỗi lần bị bắt đi ngủ trưa tập thể là một tiểu đội "Trinh Thám" được hình thành: Tui - Tiểu Đội Trưởng, 2 thằng quan sát và 2 thằng vẽ bản đồ đường "tẩu thoát". Mọi cử chỉ, hành động của cô quản lý đều được tụi tui ghi nhận và đánh dấu thời điểm + thời gian cận trọng, và đợi thời cơ tới...1...2...DZỌT LẸ BAY!!! :v :v :v

    Kết quả thì.......không biết là tui chỉ đạo dở hay 4 thằng kia quan sát và vẽ đường không đúng mà chưa có lần nào "tẩu thoát" thành công như mong đợi @@. Rồi cũng phải quay lại cái giường ác mộng :@@

4. ...

  • Chắc là tới đây đã, còn nhiều chuyện Thời ấy và Bây giờ lắm cơ mà kể thì có mà hết đêm :3. Dù gì cũng có cái để nhìn lại một thời Miệng Còn Hôi Sữa của mình là như thế nào? :v :v

Chủ đề chính: #_author_allias1412

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn