Cú mèo

Bí mật của các biểu tượng nổi tiếng thế giới. Có thể bạn chưa biết?

Đăng 7 năm trước

Các công trình nghệ thuật và kiến trúc dưới đây chúng ta đều được biết qua. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bí mật thú vị xung quanh chúng. Hãy cùng Ohay khám phá.

Căn hộ trên tầng cao nhất của tháp Eiffel

Gustave Eiffel, người thiết kế nên biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp, đã thiết kế một căn hộ cho chính ông trên tầng cao nhất của tháp. Ông thường nghỉ ngơi và tiếp khách tại đây. Ông cũng từng trò chuyện với Thomas Edison tại nơi này. Căn hộ bao gồm nhà bếp, nhà tắm, 2 phòng ngủ và phòng khách, và dĩ nhiên có cả nơi ngắm cảnh. Ngày nay, nơi đây là bảo tàng, có tượng sáp của Eiffel và Edison.

Sợi xích đứt dưới chân tượng Nữ thần tự do

Tượng Nữ thần tự do được người Pháp tặng cho Mỹ nhân kỷ niệm 100 năm cuộc Cách mạng Mỹ. Nó tượng trưng cho sự tự do, nền dân chủ và việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Đó là lý do có sợi xích đứt nằm dưới chân tượng - điểm mà du khách ít chú ý khi tham quan nơi này.

Phiên bản khác của Mona Lisa

Có rất nhiều họa sĩ đã sao chép bức họa nổi tiếng Mona Lisa. Nhưng người ta tin rằng còn có một phiên bản khác do chính da Vinci vẽ, và đây không phải là bản sao chép. Thú vị ở chỗ, phiên bản thứ hai được vẽ với phối cảnh khá khác bức kia. Một số người cho rằng nó được vẽ bởi một hay một nhóm các họa sĩ khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nó có thể là phiên bản ra đời trước bức họa nổi tiếng của chính danh họa da Vinci.

Phòng ngầm lưu trữ lịch sử tại Núi Rushmore

Trong quá trình xây dựng đài tưởng niệm nổi tiếng này, kiến trúc sư Gutzon Borglum muốn tạo ra "Đại sảnh biên niên sử" bên trong vách đá - căn phòng bí mật mà các thế hệ tương lai sẽ tìm được các ghi chép về lịch sử nước Mỹ. Với mục đích này, ông đào một hang bên dưới khuôn mặt Abraham Lincoln. Tuy nhiên, không lâu sau đó ông qua đời khi kế hoạch còn dở dang. Năm 1998, hơn 50 năm sau khi ông qua đời, các tài liệu ghi chép quan trọng và hồi ký của các Tổng thống khác nhau được đặt bên trong căn phòng mà ông ấp ủ, và ngày nay là phòng lưu trữ tài liệu lịch sử nước Mỹ.

Hình dạng ban đầu của tượng Nhân sư

Tượng Nhân sư lớn ở Giza là tượng đài lâu đời nhất thế giới. Ban đầu, nó được phủ sơn bên ngoài, ngày nay chỉ còn xót lại một phần bên dưới tai của Nhân sư. Bức tượng ban đầu cũng có mũi và hàm râu quai nón uy nghi. Ngày nay, ta có thể thấy di chỉ Nhân sư tại các bảo tàng ở Anh và Ai Cập. Các chuyên gia tin rằng tượng Nhân sư ban đầu có cái đầu của sư tử, và khuôn mặt con người chỉ được tạc sau này, điều này lý giải cho việc chênh lệch tỷ lệ giữa cái đầu nhỏ và thân hình đồ sộ của tượng.

Người tạo ra Tháp nghiêng Pisa

Tòa tháp nghiêng nổi tiếng này được xây dựng làm tháp chuông cho nhà thờ lớn Pisa. Trong quá trình xây dựng, tòa tháp đã bắt đầu nghiêng vì lún, do đó một số biện pháp chằn chống đã được thực hiện. Đa số các sử gia cho rằng công trình được thiết kế bởi Bonanno Pizano. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng là Diotisalvi, người đã thiết kế nhà rửa tội nằm kế bên tòa tháp do có phong cách tương tự.

Khuôn mặt người phụ nữ trong bức họa Danaë của Rembrandt

Bức họa Danaë được Rembrandt vẽ sau 2 năm kết hôn với Saskia van Uylenburgh. Ông thường vẽ vợ trong nhiều bức họa, nhưng có một nghi vấn là tại sao người phụ nữ trong bức họa này có nhiều điểm không giống với Saskia trong các bức họa khác mà ông vẽ năm 1630. Ngoài ra, phong cách của bức họa này tương tự với các tác phẩm sau này của ông. Và lời giải cho bí ẩn này đã được tìm ra gần đây. Khi kiểm tra bằng cách chiếu tia X, người ta mới phát hiện bức tranh có nhiều điểm giống vợ ông hơn. Dường như bức họa được vẽ lại sau khi vợ ông mất, cùng lúc này ông cũng đang say đắm một người phụ nữ khác Geertje Dircx. Khuôn mặt của người phụ nữ trong bức họa Danaë đã thay đổi theo hướng kết hợp đặc điểm của 2 người phụ nữ ông yêu.

Tên của điểm du lịch hấp dẫn nhất nước Anh

"Big Ben" không phải để chỉ toàn bộ tháp ở Tòa nhà Nghị viện Anh mà dùng để chỉ tháp chuông. Đến tháng 9/2012, tên chính thức của kiến trúc này là "Tháp chuông của Cung điện Westminster". Ngày nay, tên chính thức của nó là Tòa tháp Elizabeth. Hiện tại, không ai biết chắc tại sao tháp chuông lại được đặt tên là Big Ben. Một giả thiết cho rằng, nó được đặt theo biệt danh của người đàn ông quyền lực quản lý xưởng đúc chuông. Một giả thiết khác lại cho rằng nó được đặc theo tên của Benjamin Count, một nhà vô địch đấm bốc hạng nặng.

Màu của Cầu Cổng Vàng

Cầu Cổng Vàng là một trong những điểm chụp hình nổi tiếng nhất thế giới. Phải mất một thời gian dài, công trình mới được Hải quân Hoa Kỳ cho phép xây dựng, nhưng ban đầu Hải quân muốn cầu được sơn sọc đen và vàng để nó vẫn có thể được nhìn thấy khi có sương mù. Cuối cùng, Irving Morrow, kiến trúc sư thiết kế cầu, đã thuyết phục Hải quân cho phép sơn màu cam đậm, không chỉ đảm bảo cầu được nhìn thấy trong mọi điều kiện thời tiết mà còn giúp nó có vẻ ngoài hấp dẫn.

Bầu trời trong bức họa Tiếng thét

Ban đầu bức họa của Edvard Munch có tên là Tiếng thét của tự nhiên. Tác giả viết trong nhật ký:

"...bầu trời đột nhiên đỏ như máu; tôi dừng lại, cảm thấy mệt mỏi, và dựa vào hàng rào, nhìn thấy máu và những tia lửa trải dài trên vịnh nhỏ xanh đen và thành phố..."

Năm 2003, một nhóm các nhà thiên văn học đặt ra giả thiết rằng màu đỏ tươi của bầu trời làm họa sĩ sửng sốt là do núi lửa Krakatoa phun trào vào năm 1883. Một lượng lớn tro bụi núi lửa lơ lửng trong không khí, ánh sáng phản chiếu tạo ra màu đỏ tươi và hiện tượng này vẫn có thể quan sát được trên toàn thế giới nhiều năm sau đó.

(theo Brightside)

Chủ đề chính: #biểu_tượng_nổi_tiếng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn