Nguyễn Huy Phương

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc một thời bao cấp đã qua

Đăng 8 năm trước

Tác phẩm của họa sĩ trẻ Nguyễn Quang Huy không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà nó còn đem đến giá trị nhân văn đầy sâu sắc, nhắc nhở chúng ta cần phải biết trân

Lấy ý tưởng từ bộ phim rất ăn khách trong năm vừa qua Biệt đội báo thù Avengers, chàng trai 9x Nguyễn Quang Huy, một cựu sinh viên đại học Kiến trúc đã khéo léo lồng ghép các hình ảnh về các vật dụng rất đỗi quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam vào những năm 80, 90 của thế kỉ trước để sáng tạo nên các siêu anh hùng Avengers rất Marvel nhưng đậm chất Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của lọ dầu gió sao vàng, bao diêm thống nhất hay chiếc bật lửa cối đã từng một thời vô cùng gắn bó với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thời bao cấp nhưng do cuộc sống ngày càng phát triển, khoa học công nghệ ngày càng hiện đại mà chúng ta đã vô tình lãng quên chúng.

Tác phẩm của họa sĩ trẻ Nguyễn Quang Huy không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà nó còn đem đến giá trị nhân văn đầy sâu sắc, nhắc nhở chúng ta cần phải biết trân trọng và gìn giữ những giá trị xưa, một việc rất quan trọng trong xã hội hiện đại ngày nay. 

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Tên các nhân vật trong biệt đội siêu anh hùng Avengers cũng đã được tác giả chế để thêm phần hài hước và gần gũi hơn với đông đảo mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

1. Người sắt Ỉon Man – Bật lửa cối

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Chiếc bật lửa cối đã gắn liền với thời kì chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Đây là loại bật lửa Tàu, vỏ nhôm nắp rời không có chắn gió. Điều đặc biệt ở chiếc bật lửa này là nó không dùng gas mà dùng bông thấm dầu để bắt lửa.

2. Thần sấm Thỏ - Diêm Thống Nhất

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Thầm sấm Thor cầm trên tay cây búa quyền năng được làm từ bao diêm Thống Nhất. Nhà máy Diêm Thống Nhất được thành lập năm 1956 và năm 1993 được chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công tỵ Diêm Thống Nhất. Hiện tại, dù bật lửa bằng gas đã ra đời những diêm Thống Nhất vẫn có sức sống mãnh liệt và trường tồn với thời gian. Chúng ta có thể dễ dàng tìm mua chúng tại các quán nước ven đường dù cho số lượng người bán và người mua không còn nhiều như xưa nữa.


3. Quý bà Black ƯIDƠ – Bút kim tinh

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Chiếc bút thần kỳ đã gắn liền với biết bao thế hệ học trò những năm 80 và 90 thế kỉ XX. Những năm 90, khi mà bút mực còn phổ biến và bút máy Trường Sơn vẫn còn là hàng hiệu thì việc sở hữu loại bút Kim tinh quả là niềm mơ ước với rất nhiều người. Quý bà Black Widow trông khá điệu đà và eo thon với thân hình được làm từ bút Kim tinh các bạn nhỉ?


4. Captain Việt Nam – Cao sao vàng

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Đây có lẽ là một trong những vật dụng quen thuộc mà mọi người nhớ đến nhất khi nó trở thành vật bất ly thân với tất cả mọi nhà. Chỉ cần ngã xe hay va đập vào bất cứ chỗ nào là chúng ta lại lấy ngay cao sao vàng bôi vào và coi nó như một thần dược để điều trị các vết thương ngoài da. Nhưng liệu các bạn có biết là thương hiệu cao này đã xuất hiện từ những năm 1968-1969 của thế kỉ trước? Cao sao vàng với mặt cao mịn có màu cánh gián và rất bền trong điều kiện khác nhau. Các bà, các mẹ còn dùng cao để xoa lên bụng các bé mỗi khi đau bụng. Giờ đây, nắp Cao sao vàng trở nên đáng yêu khi biến thành chiếc khiên của Captain America.

5. Người khổng lồ xanh Hưng – Dầu gió con ó

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Dầu xanh con Ó được sản xuất tại Singapore bởi công ty dược phẩm rất nổi tiếng Borden. Lọ dầu này xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 60 thế kỉ trước và cho tới nay nó vẫn là vật dụng thiết yếu trong tủ thuốc của mọi nhà. Và còn gì độc đáo hơn khi lọ dầu thần thánh này được biến thành thân hình của người khổng lồ xanh Hulk.

6. Siêu xạ thủ HăKêy – kẹp tóc

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Chiếc cặp tóc dành cho các bà, các mẹ, các bạn gái của những năm 90 trông đơn giản hơn bây giờ rất nhiều nhưng nó lại là vật dụng vô cùng thân thuộc với biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam. Và giờ đây chiếc kẹp tóc thân thương ngày nào đã trở thành chiếc cung cho chàng xạ thủ Hawekeye trong Avengers. Quá sáng tạo phải không các bạn

Bên cạnh bộ hình về các siêu anh hùng trong loạt phim bom tấn Avengers, Nguyễn Quang Huy còn thổi hồn vào các siêu anh hùng khác trong thế giới Marvel như Spider Man hay người Sói Wolverine một phong cách rất Việt Nam


7. Người sói ƯOLVẺINE – Trái xay nhung

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Trái xay nhung to chừng 2cm, có hình bầu dục hơi dẹp, lúc ở trên cây vỏ màu đen tuyền và rất mịn. Trái nhung xuất hiện nhiều ở Gia Lai và lác đác ở vài cánh rừng rậm phía Bắc thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và Tuy Hòa (Phú Yên), Quảng Ngãi. Bạn có thể thấy hai quả nhung giờ đây đã tạo nên kiểu tóc sành điệu và đầy cá tính cho chàng người sói Wolverine rồi chứ?

8. Người nhện SPIDẺ Man – Quả vải

Biệt đội Siêu anh hùng Avengers phiên bản Việt Nam - gợi nhắc lại một thời bao cấp đã qua

Quả vải là một thức quả thơm, ngọt và rất phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Từ xa xưa, loại quả này tuy có tính nóng nhưng luôn là vật phẩm đem tiến vua và là cống phẩm cho triều đình Trung Hoa với tên gọi Lệ Chi. Dưới bàn tay của Nguyễn Quang Huy, quả vải đã biến thành người nhện Spider Man vô cùng đáng yêu phải không các bạn?

Sưu tầm và biên soạn: Huy Phương

LIKE và SHARE nếu bạn cảm thấy thích thú nhé!

Subscribe tại đây để đọc những bài viết thú vị khác các bạn nhé!


Chủ đề chính: #Avengers

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn