Minh Tiệp Làm Culi tại Ohay TV

Bình luận phim "Để Mai Tính 2"

Đăng 9 năm trước

Hậu trường phim và một số bình luận của người xem về "Để Mai Tính 2", một bộ phim mới của đạo diễn Charlie Nguyễn

Trên đây là video hậu trường phim "Để mai tính 2" của đạo diễn Charlie Nguyễn với sự tham gia của Thái Hòa (chị Hội), Huy Khánh (Hoàng Mỹ), Quang Sự, Diễm My và một số diễn viên khác. Dự kiến phim sẽ được khởi chiếu từ 12/12 trên các rạp toàn quốc

Để mai tính 2

Một số bình luận của cộng đồng sau khi xem "Để Mai Tính 2"

Tới rạp xem phim để gây cảm giác thoải mái cho mình, thư giãn hỏi thật lòng có bác nào thích đi xem mấy phim max nhảm hay là xoáy vào mấy đề tài cũ mèm của xã hội hay đánh nặng yếu tố khoe thân hay với những phim kĩ xão điện ảnh mỹ thập niên 1 ngàn 9 trăm hồi đó? Để hội tính với mình là một bộ phim gây cười đúng nghĩa không động chạm hoặc gây tranh cãi với bất kì ai? Các bạn có xem phim hài mỹ không? Hài hàn quốc? Họ lfm phim với yếu tố chính " Gây cười ". Khi bạn đến rạp thưởng thức bộ phim mà ra về với tâm trạng thoải mái với họ là sự thành công, hay là các bạn muốn một bộ phim phải ghi đậm dấu ấn đến các thế hệ sau? Ví dụ : biết chết liền ( em nói thật là xem phim này về thì em cả đêm ngồi soi gương rồi cười :) cười vì ngu bỏ tiền đi xem một bộ phim max nhảm) Mình là khán giả thị hiếu của mình là xem những bộ phim thư giãn, chứ không hề muốn xem mấy bộ phim nhảm " đau đầu " mình xem những phim của thái hòa hay charlie nguyễn làm đều rất ok dàn dựng kịch bản rõ ràng còn nếu không thực tế thì các bạn chịu khó một ngày đi dạo quanh thành phố r sẽ thấy, đây đâu phải phim viễn tưởng, cũng đâu phải phim siêu nhân mặc sịp bay vòng vòng, những thứ có trong kịch bản phim là những thứ tác giả lấy từ cuộc sống và dựng nên

TRẦN HOÀNG NGUYÊN - Trên Zing

Nhảm nhưng lại logic vì trong logic có những thứ nhảm nhảm kết hợp lại tạo nên sự logic đág nể. Sự nhảm gây ra tiếng cười khiến từ khán giả nhưng khiến khán giả không cảm thấy khó chịu vì nó rất logic :). Đó chính là " nhảm có đẳng cấp" mà trong các đoạn hội thoại giữa các nhân vật. Hay nói cách khác đó chính là chơi chữ :) mà bộ phim muốn gửi tới

VAN THUỶ KHÍ - Trên Zing

Dường như mình thấy sau khi những thành công mang lại từ những phim có THÁI HÒA như ĐỂ MAI TÍNH, LONG RUỒI thì hàng loạt phim ra mắt sau chỉ phụ thuộc quá nhiều vào cái tên THÁI HÒA để rồi trở nên "nhảm" quá thì phải

LƯƠNG TRIỀU - Trên Zing

Hôm qua mình mới xem xong, hài thì hài thật, nhảm thì cũng đúng là nhảm thật, đại khái coi xong ra ngoài chẳng đọng lại tí gì trong đầu nữa
Gửi tới các bạn quánh giá phán xét, nói đao diễn lấy gay ra làm trò hề...Thái Hoà diễn rất duyên, hài thì rất hài, nhưng mà tới những đoạn ảnh day dứt, đau khổ về tình cảm của mình thì thật sự làm cho mình cảm động đó...Mà các bạn ra rạp xem phim để làm gì chứ, không phải để thư giãn sao? Cười vui vẻ là được rồi Vậy nên đối với 1 bộ phim hài tình cảm thì Để mai tính chắc cũng đủ tiêu chí để các bạn đến rạp rồi đó Mình nói thiệt. Mình là hủ nữ nè (người ủng hộ thế giới thứ 3 hơn ai hết nè), coi xong chả thấy đạo diễn Charlice Nguyen có ý gì xúc phạm tới gay cả. Các bạn chưa xem thì đừng quánh giá, phán xét nhé...Đương nhiên nếu bạn nào coi rồi mà vẫn không ưng thì mình chịu, cảm nhận của riêng mỗi người thôi

Thích nhất câu thoại lúc chị Hội đưa giày cho anh bạn Hoàng Mỹ nhớ đánh bóng giùm
- Hoàng Mỹ: Đưa giầy cho tui chi đây, đánh bóng dùm hả?
- Chị Hội: Bóng mắc mớ gì đòi đánh người ta, đánh cho láng, cho sáng dùm tui.

Phân cảnh này là hài đó, nhưng thiệt ra mình thấy đạo diễn rất cẩn trọng với câu thoại của mình (chắc do phản ứng hồi đợt Tèo em), người ta chú ý tới từng câu chữ, tránh làm tổn thương tới gay vậy thôi chứ. Các bạn còn la lối gì nữa -.-

Nguyễn Ngọc - Trên kenh14

Chủ đề chính: #phim

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn