Bộ ảnh hài hước: Nỗi khổ của người đeo kính cận
Đăng 8 năm trướcCó những điều chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Từng cử chỉ, suy nghĩ của hội kính cận "bốn mắt" sẽ được thể hiện qua bộ ảnh siêu cute này.
Có những điều chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Từng cử chỉ, suy nghĩ của hội kính cận "bốn mắt" sẽ được thể hiện qua bộ ảnh siêu cute này.
Với những bạn nào đeo kính thâm niên, thì chắc sẽ hiểu cái cảm giác của lần đầu tiên "được" đeo kính, nó khác thế nào với lúc cảm nhận được việc "bị" đeo kính là một điều hết sức kinh khủng. Và rồi mỗi khi tháo cặp kính ra, hai con mắt bồ câu ngày nào giờ đã thành cặp mắt cá vàng lồi ra ngáo ộp. Hay vào mùa mưa thế này, mỗi lần chạy xe là cứ sợ tông vào lề vì mưa phủ ướt chẳng thấy đường đâu. Chỉ mong trước mặt có hai cái cần gạt nước tự động giống như trên kính xe hơi,...
Còn vô số những điều dở khóc dở cười mà chỉ có những người mang kính mới hiểu được thôi. Và giờ thì bạn hãy thử xem qua bộ tranh này để biết được nỗi khổ của người đeo kính nhé.
Công việc khá vất vả.
Tạo điểm nhấn cho khuôn mặt.
Người ta nói rằng:" Hãy tin vào mắt bạn". Nhưng không, giờ phải là: " Đừng tin khi không đeo kính"!
Mũi cao thì đã đành, chứ mũi đã tẹt mà lại phải đeo kính thì...
Chắc phải tích hợp chức năng báo thức vào kính, để nó vừa gọi mình dậy, mà mình lại còn biết nó ở đâu luôn, đỡ mất công tìm.
Ước gì vào ngày mưa, tất cả những người đeo kính đều được đi ôtô.
Chắc đây là điểm đáng yêu nhất của kính.
Bước vào rạp 3D cũng có nghĩa là hoặc là bạn sẽ không nhìn thấy gì, hoặc là bạn sẽ chính thức gia nhập "hội những người 6 mắt".
Một sự thật không thể phủ nhận: CÀNG ĐEO CÀNG TĂNG SỐ!
Nói chung thì...