Nhu Đại Phu Sinh viên y gặm bánh mỳ - gõ phím cân thiên hạ

Bộ ảnh mang theo bao tiếc nuối tuổi thanh xuân - trước khi tốt nghiệp, tôi muốn...

Đăng 5 năm trước

Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Chỉ thoáng qua nhưng để lại bao tiếc nuối. Có những điều còn dang dở, những rung động không tên, những mơ ước chưa hoàn thành. Thanh xuân của chúng ta không ai là hoàn hảo, sống như thế nào là quyền của mỗi người. Nhưng tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, chưa cố gắng sao biết sẽ về đâu . Chia sẻ của nhiều sinh viên năm cuối khi tham gia dự án 'Trước khi tốt nghiệp, tôi muốn...' - đại học ngoại thương Hà Nội đã phơi bày được tất cả - mong ước thanh xuân

Chiến dịch Before I Graduate (trước khi tốt nghiệp, tôi muốn...)

Đã từng...

Thanh xuân không chỉ có ăn và học...

Tôi đã từng lao vào học như con thiêu thân, gửi tuổi 17...

Trải nghiệm hết mình, thử hết mình, sợ gì chứ

Tôi đã từng bó gối trong một góc phòng, buồn chán với cuộc đời và chả buồn làm gì... Gửi tuổi 17

Nếu thời gian có quay trở lại...

Tôi yêu ba mẹ mình, thật sự, thật vui, thật may mắn khi họ vẫn khỏe mạnh. Và hơn tất cả, họ luôn ở bên tôi.

Thật hạnh phúc.

Tuổi trẻ là thời gian sung sức và năng động nhất, sao không bung lụa...

Tôi đã từng lao vào học để vượt qua một thử thách, có lẽ đó là quãng thời gian tôi điên cuồng nhất... gửi tuổi 17

Rượu ngon dễ kiếm, tri kỷ khó tìm... tình bạn là thứ tình cảm trong sáng và đẹp nhất

Thật may mắn vì các bạn luôn bên tôi, sẻ chia với tôi tất cả. Thật may...

Để lại được hồn nhiên, lại được vui tươi, bao nhiêu tiền mới mua lại cho đủ...

Thử thách rèn luyện nên bản chất và tính cách con người, rắn rỏi hay mềm yếu, đó là do bạn...

Mình đã đi được bao nơi, làm được bao việc có ý nghĩa rồi nhỉ? Lưng chừng tuổi 22...

Lên đại học "tha hồ mà có người yêu nhé"...

Còn bao nhiêu tiếc nuối nữa...

Để lại đây đi bạn, để cùng nhớ và cùng ngẫm lại

Một thời đã xa...

Thanh xuân khép lại...

"Trên đường băng sân bay mỗi đời người 

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.”

Dù bạn ở vị trí nào đều có thể sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Dù là mới bắt đầu, dù là công việc còn đang dang dở, cũng đừng buồn vì điều đó. Bởi bạn đã làm hết mình, dù có ngoảnh lại cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Đừng để sau này dằn vặt mãi với 2 chữ "giá như...". Khả năng của con người là vô tận, hãy thử và trải nghiệm khi bản thân còn có thể. Để cảm nhận, để yêu thương, để trân trọng những gì xung quanh bạn...

Chân thành cảm ơn bộ ảnh vô cùng ý nghĩa của các bạn sinh viên Đại học ngoại thương Hà Nội đã cho tôi sống lại những cảm xúc này...

Gửi thanh xuân...

_nsm_

Chủ đề chính: #sinh_viên

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn