Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Bộ tranh hài hước về cuộc sống hằng ngày của bà mẹ 2 con người Nga

Đăng 5 năm trước

Bạn đã từng nghe qua những “giai thoại” dở khóc dở cười về cuộc sống có con mọn “loạn như chạy giặc” của các ông bố bà mẹ. Hãy cùng xem sinh hoạt hằng ngày của một bà mẹ Nga 2 con có khác với các mẹ Việt không nhé.

Maria Gorbunova là một họa sĩ người Nga đồng thời cũng là một bà mẹ có 2 con nhỏ. Bộ ảnh ngộ nghĩnh, hài hước bên dưới do chính tay cô vẽ để mô tả lại cuộc sống thực tế hằng ngày của một bà mẹ phải chăm con mọn.

Thức khuya dậy sớm có là gì khi giờ đây bạn phải thức xuyên đêm để trông chừng con.

Cho con ăn cũng lắm gian nan.

Mỗi lần đi tắm như bày binh bố trận.

Chén đĩa vỡ tan tành, nước đổ lênh láng trên sàn nhà hay son môi lem luốc khắp nơi là những hành vi phá hoại thường ngày. Và đau đầu nhất là bạn không biết đứa con quý hóa nào là thủ phạm.

Đi mua sắm hay chỉ đơn giản là đi dạo phố cũng không yên.

Thậm chí chút thời gian đi toilet cũng là "xa xỉ" với các bà mẹ bỉm sữa.T

Biến tủ quần áo của mẹ thành lễ hội hóa trang.

Những phút giây yên tĩnh đáng ngờ ư? Hãy vào mà xem bọn nhóc làm gì trong phòng tắm.

Đi tàu xe hay các phương tiện công cộng là một cơn ác mộng. Leo trèo phá phách chưa đủ, còn phải “trêu hoa ghẹo nguyệt” nữa cơ.

Khi đã sức cùng lực kiệt, bạn cũng chẳng màng để ý mấy đứa con trời đánh của mình đang mặc cái gì nữa.

Trong mùa World Cup, nhà bếp biến thành nơi tụ tập coi bóng đá, sẵn sàng phục vụ đồ ăn, thức uống chất lượng không thua một quán cà phê nào.

Bạn có thấy cảnh tượng vừa làm việc vừa trông con quen thuộc không?

Dù có “điên rồ” đến thế nào thì trẻ con vẫn luôn là niềm vui to lớn của mọi gia đình. Đến cuối ngày, nụ cười và khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu của bọn nhóc lại là liều thuốc giải stress hữu hiệu nhất và không chừng còn thôi thúc bạn “sản xuất” thêm vài cô cậu nữa. 

  Nguồn: Brightside

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn